Hôm nay mẹ gọi điện ra nói nhà đang vào mùa cấy chạy đồng, nhà neo người không ai giúp đỡ…Bố tối mất khi tôi mới được 2 tuổi, mẹ ở vậy nuôi 2 chị em tôi không đi thêm bước nữa. Chị tôi hơn tôi 3 tuổi, hiện tại đang vào Sài Gòn làm việc nhưng bặt vô âm tín. Còn tôi giờ đây đang ở cách nhà hơn 1000 cây số với công việc vội vã mỗi ngày. Nước mắt của đứa con gá nhỏ dài trên khuôn mặt, phải chi hồi đó em đừng nên lấy chồng sớm để bây giờ hối hận cũng không kịp. Hồi đó lúc còn nhỏ, em sống ở quê tỉnh lẻ, chứng kiến nỗi cực khổ của bố mẹ, lúc bà nội còn sống biết bao nhiêu cực khổ mà mẹ phải chịu bao khổ cực ấm ức, nào là mẹ chồng không thương em chồng thì chửi mằng tối ngày,kiếm chuyện đủ thứ. Hôm nào mẹ đi ruộng về trễ thì chỉ còn cơm cháy để ăn thôi, còn ngủ thì chỉ được nằm dưới đất thôi trên giường thì để mấy cô nằm, Hồi đó, nhớ có lần khi thì bão ập tới một mình mẹ phải lo tất cả. Miền trung là vậy nắng cháy mặt còn lũ lụt thì càn quét thế nhà cửa, nhà tốc mái đồ đạc bị cuốn trôi, vất vả dành dụm bao nhiêu bị bão càn quét hết. Trải qua thiên tai tưởng mọi chuyện sẽ ổn định hơn nhưng nhà lại bị trộm vào, rồi đủ thứ khổ trên đời mẹ đều trải qua. Em thường hay nói với mẹ sau naày em lớn em sẽ kiếm một ông nào già thiệt già mà giàu thiệt giàu lấy làm chồng dể rước mẹ về lo cho mẹ còn không thì ở vậy nuôi mẹ luôn chứ không lấy chồng. Nhưng mà nói thì nói chứ đâu ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. rồi tới ngày nội mất mấy cô không cho đội tang còn chửi ṃ̣ẹ lạy ké mà không biết xấu hổ, bao nhiêu nổi khổ đó xin hết cái nổi khổ mẹ chồng nàng dâu ở đây. Chị gái cách đây 2 năm, đã lấy trộm tiền mẹ dành dụm dưỡng già để theo bạn bè vào Sài Gòn sinh sống. Mẹ đã ốm đi nhiều không còn vui cười như trước chắc có lẽ mẹ không ngờ đứa con gái mẹ tin tưởng và thương yêu nhất lại làm mẹ đau dến như vậy. Nỗi buồn của mẹ cũng mau qua đi khi tôi có một gia đình hạnh phúc được ba mẹ chồng thương được chồng yêu hết mực tôi thấy nụ cười mãm nguyện trên đôi mắt của mẹ, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ hết dai dức vì chưa báo hiếu được cho mẹ.tôi muốn gửi dến mẹ ngàn lời xin lỗi và con yêu mẹ nhất trên đời.... Mình viết bài này là muốn nói với các bạn nữ không có gì quý bằng mẹ mình nên hãy trả hiếu khi còn cò thể. Xem thêm các chia sẻ tại http://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=464
Câu chuyện thật của bạn à? Chia sẻ cùng bạn. Nói chung sống tốt và quan tâm đến mẹ là trả hiếu rồi bạn ạ, cuộc sống đâu nói trước được gì và không như mình mong muốn
Đọc mà thương mẹ bạn quá Nhưng tiêu đề b viết "trả hiếu xong với bố mẹ hãy đi lấy chồng" thì nghe nó cứ thế nào ấy. B trả cả đời cũng chưa xong mà. Hay đợi bố mẹ xuống suối vàng thì mới lấy chồng.