Vợ mình vừa xinh xong, nhưng liên tục lo âu về vóc dáng sau sinh của mình. Chỉ có điều là mình cô ấy lại thỉnh thoảng hỏi "Anh dáng em thế nào?". Mình mà trả lời là "Em béo" thì kiểu gì hôm đó cũng phải ra ăn quán (nhưng quả thật là béo.) Còn mình trả lời là "Em vẫn đẹp" thì cô ấy lại bảo "anh nói dối, anh nói thật lòng đi." Chuyện này thật khó, các bạn giúp mình tìm câu trả lời tốt nhất được không???
Thì là: "Em vẫn đẹp, anh nói thật đấy" ^^ nếu bạn tâm lý thì mình nghĩ cô ấy vẫn sẽ hài lòng với câu trả lời đó
trả lời "em béo" thì chẳng ra ăn quán, bạn nói "em béo, anh thích em béo như thế"; ko thì "em béo lên, đẹp ra". hihi
Có chứ, ck bảo thích là cười tít mắt. Mình sinh xong bụng cũng toàn mỡ, cũng tìm cách giảm, cũng hỏi ck: trông ghê anh nhỉ, toàn mỡ. Ck bảo mỡ ôm mới thích, anh thích em béo .^_^.
mình nghĩ nên nói là mới sinh xong mẹ phải mập con mới khỏe, một thời gian nữa là lại đẹp hơn xưa, gái 1 con trông mòn con mắt mà
Sao bạn không hỏi "em thích nói chân thành hay xu nịnh?" Và với người vừa sinh như vợ thì vóc dáng như vậy là hợp lý, yên tâm sau vài tháng cho con bú là sẽ giảm thôi
) buồn cười quá. Bà vợ nào cũng thích hỏi như thế nhỉ? Chồng mình thì hay bảo "Béo, bụng đầy mỡ. Nhưng béo mới khỏe, gầy ôm chán chết".
theo mình bạn nên tập ăn quán chứ kiểu gì cũng chết thế này, phụ sau sinh dễ bị trầm cảm lắm đấy, làm sao cho hòa hợp nhé.
Bố này còn ngại chứ người yêu em là nói thẳng luôn. Người yêu em bảo với gái mới nịnh chứ vợ thì có gì nói nấy, sự thật luôn cho nhanh
Em nhõng nhẽo lắm nên giờ mới bị cứng đấy anh. Thay đổi hết í mà. Giờ e mà nhõng nhẽo là ngồi chơi mình luôn. Ck kệ