Tranh luận: Trách Nhiệm Lên Tiếng Mấy Chuyện Quỵt Nợ Nh Là Của Mình Chứ Không Ai Hết Các Mẹ Ạ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi gungun01, 25/10/2016.

  1. gungun01

    gungun01 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Nghĩ mình đi làm cật lực kiếm được miếng vốn, rồi nó vay nó quỵt vậy mấy mẹ thấy thốn không, đằng này là đã nhiều vụ đổ bể do con nợ không muốn trả la làng kêu gọi thương cảm rồi, em cứ kiểu có nợ phải trả mà sống nên ghét mấy vụ này lắm. Nên mình viết gì bình luận gì cũng nghĩ đến trách nhiệm bản thân 1 tí, mấy mẹ cứ nghĩ không liên quan chứ em thấy liên quan hơi bị nhiều, nghĩ sao cứ thấy là ủng hộ không phải tạo động lực cho mấy con nợ lách luật, rồi nó ăn quen sau này nhoi nhóc người quỵt nợ thì ra thế thống gì nữa ạ!

    Em thấy tốt nhất cứ đọc kĩ, biết luật, đợi tới hồi kết biết ai gian ai thẳng, vậy đi cho lành các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gungun01
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    mình cũng từng bị tình trạng cho vay rồi quỵt luôn nhưng là người nhà mới đau chứ và giờ thỉnh thoảng gặp nhau họ cứ lờ đi , đầu tiên thì bực lắm nhưng sau coi như mình đánh rơi mất
     
  3. mailan6

    mailan6 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    người nhà nhiều khi cho vay cũng khó xử
     
  4. gungun01

    gungun01 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyên gia luôn chị ơi, đụng đến chuyện tiền bạc là sức mẻ tình cảm, giờ em quan niệm không cho vay, cho vay thì tự biết nhiều khả năng là không được trả, em mất vài mối quan hệ vì mấy vụ này.
     
  5. gungun01

    gungun01 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Nó đó chị, không cho vay thì kì, mà cho vay không biết khi nào trả
     
  6. huyencon12

    huyencon12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ở trường hợp là người trong nhà, cũng khó, còn người ngoài thì nhẹ nhàng từ chối khéo là được, khỏe nhất là đi vay ngân hàng. Khỏi phiền ai
     
  7. bechipnho

    bechipnho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Nhưng cực cái lãi suất, nhiều khi không có tiền xoay kịp lại bị cộng dồn nợ, cũng cực.
     
  8. su_su_ah

    su_su_ah Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu không có tiền nộp thì phải giao tài sản cố định thôi, gần chỗ em có mấy chỗ vậy nên em rành lắm. Vay không trả, nên đến hồi phải bán tháo đồ đạc rồi bị tịch thu đất.
     
  9. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    hức, nợ xấu à bác
    chán thật, mồ hôi công sức mình đi làm tích góp lại bị chúng thịt mất, điên lắm,,,
     
  10. gungun01

    gungun01 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Thiệt chứ chị, cứ nghĩ mà mình không chịu được, do mình cũng đang muốn vay mà ngân hàng làm khó quá nên cứ ức
     
  11. rjopham

    rjopham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Vụ ngân hàng làm khó thì chắc là do tùy chỗ chứ mình vay tiền là điều họ cần mà, tính ra họ sống từ lãi suất đó ra không.
    Chị thử đến ngân hàng khác xem sao. Cũng còn phụ thuộc vào nhân viên chi nhánh nào nữa.
     
  12. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    M cũng bị ng nhà vay rùi quỵt. haizz.
     
  13. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Thiệt ghét nhất vay ng nhà . Thà vay bank hay bạn bè còn sướng hơn
     
  14. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    e cũng bị quỵt! nhiều lần, nhiều ng ! haizz
     
  15. huyencon12

    huyencon12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi, ông Trump lên tổng thống rồi. Khiếp sợ quá :(((((
     
  16. huyencon12

    huyencon12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ bé nghé cũng bị quỵt tiền à, :(
    Chúng ta có nên lập 1 topic để đi đòi nợ không. Thấy giống vấn nạn ghê mà không ai đề cập, đều cho qua như chuyện đã rồi.
     
  17. su_su_ah

    su_su_ah Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy chẳng có vấn đề gì đến chén cơm của mình, mà mấy ngày nay fb cứ rầm beng lên, không hiểu nỗi
     
  18. bechipnho

    bechipnho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Rồi 1, 2 năm nữa chị sẽ thấy nó đụng đến chén cơm chị hay ko. Cũng khá ảnh hưởng, nhìn thì tựa không liên quan mà có đời nào kt nước Mỹ ko ảnh hưởng đến tg đâu chứ, giai đoạn này ko biết có nên đầu tư gì ko.
     
  19. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    ngân hàng e tưởng có giầy tờ đầy đủ là vay được ạ
    đúng là nhiều khi lòng tốt bị đặt k đúng chỗ, k đúng người
    điên k tả nổi í
     
  20. rjopham

    rjopham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc mấy vụ này là do mấy anh chị nhân viên khó chịu, chứ thường cho vay được cũng có hoa hồng chị nhỉ.
     

Chia sẻ trang này