Trải Lòng Của Một Người Đón Tết Nay

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi khongtinhdoi, 4/2/2016.

  1. khongtinhdoi

    khongtinhdoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2013
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Tết à, cũng trả lòng một chút nhé,
    Nói thật với mày nhé rằng tao chưa bao giờ ngán ngẩm sợ mày đến thế, một cái tết không như mọi năm là tao háo hức chờ đợi để đoàn viên với gia đình của mình, một cái tết là bước ngoặt không chỉ riêng tao mà cả gia đình của tao nữa đấy. Một cảm giác trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn so với 30 cái tết của ngày trước. Cũng như mọi năm vẫn cảm giác háo hức chờ đợi mày trở lại, nhưng tiếc là một điều hoàn toàn mới lạ, nếu trước kia tao vui vẻ, cuồng nhiệt chào đón mày nhưng bây giờ mày trở về thì tao lại sợ mày, cảm giác trống trải và vô cùng chán nản thiếu đi sự hơi ấm của cha. Không còn cảm giác mỗi khi đi về người cha già chờ những đứa con của mình về, vẫn cánh cửa cổng đó không còn tiếng bố ơi mở cửa cho con, không còn cảnh cha con quây quần gói từng cái bánh chưng, không còn xay từng giọt bột làm bánh, hay bố con làm thịt ngan gà nấu đông,hay những tháng xa nhà tao không phải lo tết bởi có bố ở nhà sắm sửa mọi thứ chỉ chờ tao về, hay cả nhà còn thức đêm đón giao thừa và thức để đón khách vào nhà...., một cái tết năm nay sẽ không còn những ngày tháng thanh niên mà tao thâu đêm đi chúc tết cùng đám thanh niên, bạn bè nữa mà nhốt mình ở ngôi nhà nhỏ bé, ngôi nhà nhỏ của tao giờ vắng bóng bố, một cảm giác trông chênh và lạnh lẽo, một không khí vui vẻ được thay bởi nỗi nhớ bố một nỗi niềm mà mọi thành viên trong gia đình tao không ai bảo ai đều chung suy nghĩ, cũng phải kìm nén lòng để đón chào mày, mày đến tao đã biết trước một điều chắc chắn rằng nụ cười hàng năm sẽ thay bằng nước mắt của mẹ già và em thơ giữa lúc giao thừa đó mày ạ, nhưng biết làm sao được đó là cuộc sống mày hẹn rồi mày đến, nhưng mà tao vẫn luôn sẵn sàng chào đón mày với một hi vọng mới, dù cảm xúc như thế nào cũng mong một điều là mày đến sẽ mang thêm cho tao những cảm giác mới lạ hi vọng mới mới không chỉ riêng tao và tất cả mọi người
    Chúc tất cả anh chị em trên lamchame.com , tất cả mọi người bênh cạnh mình, từ cụ già đến trẻ thơ, từ người thân đến bạn bè xa gần, từ người đã thân quen đến chưa quen sắp tới sẽ quen một cái tết vui vẻ đoàn viên ấm cúng, một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    P/s : đó là trải lòng của mình còn bạn cảm xúc đón tết thì sao ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khongtinhdoi
    Đang tải...


Chia sẻ trang này