Trải nghiệm thú vị khi đến Huế, thấy hữu ích nên share cho cả nhà

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi linhvanjsc, 9/9/2014.

  1. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Đây là 1 trải nghiệm của 1 người bạn trên facebook, em trích lạ nguyên văn. Ai đang có dự định đến Huế có thể tham khảo nhé!

    MÁCH CHO MỌI NGƯỜI KHI ĐẾN HUẾ

    Từ nay đến Huế, mọi người không nên ngủ khách sạn. Đi thêm 12km sẽ đến đầm Chuồn thuộc làng An Truyền. Ở đó, có một khu du lịch trên đầm rất đẹp để lựa chọn, nhưng thú vị hơn, hãy vào một nhà dân, bảo họ dùng thuyền máy đưa ra chòi của họ. Chòi có thể ngủ được từ 10 đến 20 người.

    Chòi nằm giữa phá bao la, gió nồm lồng lộng. Trên chòi có chăn gối để ngủ. Người dân sẽ đổ nò, thả lưới bắt tôm, cá, cua, ghẹ...lên, nấu nước sôi thả vào, không thứ gì trên đời có thể ngon bằng.


    [​IMG]

    1kg ghẹ 100 nghìn; 1,5 kg tôm đất 100 nghìn, cá dìa, cá kình, cá hanh... mỗi kg 180 nghìn...Nếu muốn có tí thịt thì họ bắt gà thả vườn nhà mang ra, 1,25 kg giá 170 nghìn.

    Chủ nhà sẽ nấu tại chỗ cho mình, ưa cơm có cơm, ưa cháo có cháo lại có món bánh khoái cá kình tuyệt hảo...bia đầy đủ, r *** làng Chuồn 1 lít 50 nghìn ngon kinh hoàng. (Giá đó đã bao gồm dịch vụ. Nhưng nếu thấy đã đời, có thể biếu thêm cho họ vài trăm nghìn nếu đi đoàn chục người trở lên).
    *
    Thay vì trả tiền phòng 500 nghìn, đi taxi về đây ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái cũng chưa hết chừng đó tiền mà có thêm trải nghiệm thú vị. Đã lắm!
    **********
    Viết thêm đoạn này: Đến Huế, hỏi làng An Truyền, nơi có rư ợu làng Chuồn nổi tiếng ai cũng biết. Theo đường Võ Nguyên Giáp đi theo hướng đông bắc, mất 12km. Taxi, xe thồ càng rành. Các quần thể chòi dựng khá hiện đại như Đầm Chuồn Việt quán, Đầm Chuồn hội quán...khá gần bờ; các chòi lẻ của dân thì xa bờ, đi thuyền máy rất thú. Ngồi trên chòi nhìn qua phía đông là biển Thuận An, nhìn phía bắc là cầu Thuận An...Một vùng đầm phá mênh mông. Hôm tôi đi cũng có cả trẻ con, chúng tôi ở chòi anh Hề, ĐT 01653307462. Anh Hề 43 tuổi, nấu ăn ngon và rất mộc mạc. Đoàn tôi đi 9 người, từ 10h sáng nay đến 10h sáng hôm sau, ăn suốt ngày đêm, còn mua 180 nghìn cá, 170 nghìn cua mang về Đà Nẵng, tổng cộng hết 2.180 nghìn. Vì thấy quá đã nên tôi đưa thêm anh Hề 500 nghìn, gọi là...phá giá.

    Nguồn: FB: Babel Thinh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhvanjsc
    Đang tải...


  2. hoangthinhcod

    hoangthinhcod Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Trải nghiệm thú vị khi đến Huế, thấy hữu ích nên share cho cả nhà

    Hình bạn chụp là ở đâu của Huế vậy bạn??
     
  3. greencry

    greencry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    1,108
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trải nghiệm thú vị khi đến Huế, thấy hữu ích nên share cho cả nhà

    Thik quá, nhưng ko ở khách sạn thì mấy khoản tắm vệ sinh cá nhân cũng có cái khó nhỉ.
     

Chia sẻ trang này