Trải nghiệm thú vị ở Đà Lạt tháng 11

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi minhthai0907, 2/11/2015.

  1. minhthai0907

    minhthai0907 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Đà Lạt hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho du khách không chỉ bởi vẻ đẹp của mùa hoa dã quỳ trên từng con đường nhỏ, mà còn ở sự thân thiện và mến khách của người dân.

    Đi dạo phố đón bình minh và bữa sáng với đặc sản bánh căn

    Trong ánh bình minh hòa cùng sự tĩnh mịch của buổi sáng sớm và khí hậu dễ chịu vào những ngày cuối thu, tôi đi dạo qua những con phố nhỏ để ngắm nhìn vẻ đẹp thanh bình một ngày mới bắt đầu của người dân nơi đây. Đà Lạt lúc sớm mai không tấp nập và đông đúc khách du lịch.

    Đi bộ trên những con phố nhỏ vào buổi sáng là một trải nghiệm thú vị. Bạn sẽ bắt gặp các hàng bánh căn vỉa hè giản dị nằm trên đường Tăng Bạt Hổ, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ. Quán bánh canh đơn sơ với những chiếc ghế nhỏ bàn vuông xếp xen kẽ nhau, và xung quanh lúc nào cũng đông đúc khách chờ. Du khách vừa thưởng thức lại được ngắm nhìn cô chủ quán tay thoăn thoắt chế biến bánh.

    Bánh căn Đà Lạt là món ăn giản dị và quen thuộc của người dân nơi đây, mang hương vị độc đáo tạo nên sự tổng hòa của cả hương lẫn sắc. Nguyên liệu làm nên sự đặc sắc trong món ăn chính là nhân bánh đa dạng từ trứng gà cho đến thịt băm, mực, tôm. Khi thưởng thức, bạn nhúng cả cái bánh nóng hổi vào chén mắm để cảm nhận vị ngọt của món ăn cùng sự béo ngậy của mỡ hành, lẫn cay của ớt và xíu mại hòa tan trong miệng.

    Uống cà phê, ngắm cảnh hồ Tuyền Lâm

    Hồ Tuyền Lâm nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 7 km và cách thác Ðatanla 2 km. Tuyền Lâm là hồ nước ngọt rộng nhất Ðà Lạt, nằm ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây có nhiều cảnh đẹp và dịch vụ du lịch hấp dẫn. Hồ có nhiều ốc đảo nhỏ và được bao quanh bởi khu rừng với các đồi thông rộng lớn. Thưởng thức ly cà phê và ngồi ngắm hồ Tuyền Lâm ngày cuối thu sẽ mang đến cho du khách nhiều cảm nhận mới lạ về Đà Lạt, là một trải nghiệm thú vị mà bạn không thể bỏ qua trong tháng 11 này.

    [​IMG]
    Hồ Tuyền Lâm những ngày cuối thu. Ảnh: Dinh Tuan.
    Dừng chân thưởng thức cà phê ở một quán xinh xắn ven đường, trong tiếng nhạc du dương sẽ mang đến trải nghiệm khó quên. Quán ở đây được trang trí rất bắt mắt với không gian ngập tràn sắc hoa và thoáng đãng, hòa quyện cùng thiên nhiên. Du khách sẽ cảm thấy thật yên bình khi thưởng thức ly cà phê bên hồ trong tiết trời lành lạnh và sương mù lảng bảng.

    Thiền viện Trúc Lâm

    Thiền viện nằm cạnh hồ Tuyền Lâm, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km, được bao bọc quanh là những khu vườn hoa rạng rỡ sắc màu. Hai bên đường vào thiền viện là những cánh rừng thông cao vút bạt ngàn. Đây không chỉ là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng, mà còn là điểm tham quan và hút nhiều nhiều du khách trong nước và quốc tế. Thiền viện Trúc Lâm là một trong những thiền viện lớn nhất ở Việt Nam thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử, với diện tích 30 ha.

    Bạn có thể tham quan phía trong thiền viện gồm 4 khu vực: khu tịnh thất hòa thượng, hòa thượng viện trưởng, khu vực ngoại viện, khu nội viện. Khu vực vườn hoa là điểm tham quan không thể bỏ qua. Nơi đây có rất nhiều các loại hoa đẹp như bông gòn Úc, xác pháo và cẩm tú cầu, hay một giàn hoa móng cọp được du khách thích thú chụp hình làm kỷ niệm.

    Hồ Tĩnh Tâm nằm sát vườn hoa nuôi rất nhiều loại rùa cảnh. Nước trong hồ luôn trong xanh quanh năm, xung quanh có rất nhiều ghế đá và chòi để du khách thư giãn.

    Đến với thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt tháng 11 này, bạn có thể tận mắt ngắm cảnh quan nơi đây từ núi Phụng Hoàng nhìn ra hồ Tuyền Lâm xanh mát. Ngoài viếng cảnh chùa, du khách muốn trải nghiệm mới có thể đăng ký tour khám phá vẻ đẹp hồ Tuyền Lâm với mặt nước mênh mông, tiểu đảo đầy thông hoặc ngắm Đà Lạt từ trên cao với hệ thống cáp treo nối đèo Robin với thiền viện. Bạn đừng quên dạo chơi trong khung cảnh yên bình và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiền viện Trúc Lâm.

    Những con đường hoa dã quỳ

    Đầu tháng 11, những con đường nhỏ của thành phố tình yêu càng trở lên rực rỡ và ấm áp hơn khi được phủ bởi sắc vàng tươi mới của loài hoa dã quỳ. Điều đó là động lực thúc đẩy các phượt thủ và du khách yêu hoa đến chiêm ngưỡng. Dã quỳ là loài hoa dại nhưng mang vẻ đẹp hiếm có và sức sống mãnh liệt giữa thiên nhiên.

    Hoa dã quỳ là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tỏ ý kiên cường không bao giờ chịu khuất phục. Loài hoa này xuất hiện ở khá nhiều nơi, nhưng để có thể cảm nhận được một màu vàng trải dài khắp các con đường thì chỉ có Đà Lạt.

    [​IMG]
    Vẻ đẹp mê hoặc lòng người của những con đường hoa dã quỳ. Ảnh: Hoa Tran.
    Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh hoa dã quỳ là 9-10h hoặc khoảng 15-17h. Đó là khi ánh nắng không chói lóa, hoa có màu vàng ươm và nở rộ. Bạn có thể bắt gặp sắc vàng ươm nắng ở bất cứ nơi đâu, từ trong lòng thành phố bên những căn biệt thự nhỏ xinh, đến những con đường tỏa đi muôn hướng.

    Khám phá Đèo Prenn

    Đèo Prenn hùng vĩ và ngoạn mục nhất khi vào cửa ngõ của thành phố Đà Lạt. Đèo thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km với chiều dài 11 km. Đường đèo quanh co uốn lượn rất đẹp. Hai bên là các khu rừng thông xanh mướt và những dòng thác dữ góp phần tạo nên khí hậu mát mẻ của thành phố ngàn hoa.

    [​IMG]
    Khám phá đèo Prenn là trải nghiệm tuyệt vời cho du khách ghé thăm nơi đây vào tháng 11 tới. Ảnh: Nam Do.
    Đến Đà Lạt, bạn chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm đèo Prenn hùng vĩ và tuyệt đẹp, sống động như một bức tranh giữa đại ngàn. Du khách đến Đà Lạt đều thuê xe máy rong ruổi trên cung đường này để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp quyến rũ của nó. Đèo Prenn có độ dốc vừa phải, nhiều khúc quanh nhưng mềm mại. Đèo đặc biệt với cảnh quan đẹp mê hồn của phố núi. Hai bên đường cỏ cây xanh rì, những hàng thông cao vút vi vu gió như bản tình ca.

    Du khách ưa khám phá điều mới lạ không thể bỏ qua việc thể dừng chân ghé thăm ngôi biệt thự ma ám đầy bí ẩn ở đèo Prenn từng một thời gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên nay biệt thự này được gọi thân thiện với tên như Biệt thự đèo Prenn hay Biệt thự trắng.

    Đèo cũng đi qua một điểm đến rất nổi tiếng khác của Đà Lạt là thác Prenn. Du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp của thác nước ngày đêm tuôn chảy như tấu lên khúc nhạc đón chào bạn ghé thăm Đà Lạt.

    Tuệ Tâm - Nguồn: vnexpress.net
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhthai0907
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    đẹp quá bao giờ có cơ hội dến đây nhỉ
     
  3. hoa.anh.dao

    hoa.anh.dao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Mình sắp đi tháng 11 này đây. Mong chờ hoa Dã quỳ quá
     
  4. AloTrip

    AloTrip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Đà lạt cái gì cũng đẹp, đến cây cỏ cũng đẹp
     
  5. mecuatho023

    mecuatho023 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là hoa dã quỳ đẹp thật. Tháng 11 và tháng 12 không nên đi đâu ngoài Đà Lạt các bạn ạ. Vì ở đây sắp diễn ra những lễ hội vô cùng đẹp.
     
  6. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Đà Lạt nên đi vào tháng nào là thích hợp nhất hả các mẹ, mình thấy mn bảo trên đây thời tiết lạnh lắm phải ko?
     
  7. TƯ VẤN KHÁCH SẠN

    TƯ VẤN KHÁCH SẠN Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2015
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    theo mình thì đi ĐL tầm khoảng tháng 11 - 12 là đẹp nhất. Tránh được mùa mưa lại được hưởng không khí lạnh và mùa hoa dã quỳ nở rộ. Bạn đã lên lịch đi chưa, cần thông tin gì cứ mail lên, mn sẽ hỗ trợ bạn nhiệt tình
     
  8. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    em cả ông xã nhà em dự định tết dương lịch này đi đà lạt chơi đây mà chưa biết thế nào, hi háo hức quá, chưa đi bao giờ cả
     
  9. TƯ VẤN KHÁCH SẠN

    TƯ VẤN KHÁCH SẠN Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2015
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn và gia đình tính đi trong thời gian bao lâu, cho mn thời gian cụ thể rồi mn sẽ tư vấn lịch trình tour cho bạn. Đi vào lễ, tết thì nên book phòng sớm để còn phòng và có cơ hội lựa chọn được phòng đẹp bạn nha
     
  10. Huy Hoàng Travel

    Huy Hoàng Travel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nếu được thì nên để sau tết Dương Lịch hẳn đi vì giai đoạn này trùng với Festival nên giá phòng "đội" lên khá cao đấy bạn :)
     
  11. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Không biết ĐL tháng 11 có gì khác với các tháng khác không bạn ơi?
     
  12. lonely202

    lonely202 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    tháng 12 này mình cũng đi đà lạt. tầm đẫy chắc vẫn đẹp chứ nhỉ
     
  13. TƯ VẤN KHÁCH SẠN

    TƯ VẤN KHÁCH SẠN Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2015
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    khác chứ bạn, Tháng 11 là thời gian có hoa dã quỳ nở rộ mà. Bạn đi DL tháng này là tuyệt nhất rồi, có thể nhin thấy những con đường trải dài màu vàng của hoa dã quỳ, đẹp lắm bạn ạ
     
  14. TƯ VẤN KHÁCH SẠN

    TƯ VẤN KHÁCH SẠN Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2015
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Tháng 12 mà đi vào dịp gần noel thì thời tiết lạnh lắm đó bạn, ra phía HXH bạn có thể thấy hồ nước đang bốc khói, nhìn rất là lí thú. Đi thời gian này cần phải chuẩn bị áo ấm để có chuyến du lịch hoàn hảo bạn nha
     
  15. lonely202

    lonely202 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn bạn, thời tiết lạnh thì mình k sợ, áo ấm luôn sẵn sàng rồi :D mà có lạnh bằng sapa không nhỉ.
    thấy HXH bốc khói là ham đi lắm rồi
     
  16. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Dã Quỳ ngoài Đức Trọng thì nhiều và mới đẹp chứ trong nội thành có đâu :D
     
  17. TƯ VẤN KHÁCH SẠN

    TƯ VẤN KHÁCH SẠN Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2015
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Hix..mình chưa được đi Sapa mùa lạnh nên cũng không biết so sánh như thế nào, chỉ biết là ĐL có thời gian lạnh xuống 12 độ, cóng cả tay chân luôn:(
     
  18. TƯ VẤN KHÁCH SẠN

    TƯ VẤN KHÁCH SẠN Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2015
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi..nội thành thì mình đi vườn hoa thành phố ngắm hoa khác bạn nha.
     
  19. lonely202

    lonely202 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    hí hí. 12 độ thì mình chịu dc. chứ âm độ thì chắc chớt quá
     
  20. menhungxinh84

    menhungxinh84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    24.11 này,mẹ con em cũng lên Đà lạt 1 chuyến.hi hi.mong chờ lắm rồi ạ
     

Chia sẻ trang này