Trai Tơ yêu gái nạ dòng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mi Ngắn Mắt Buồn, 2/10/2012.

  1. Mi Ngắn Mắt Buồn

    Mi Ngắn Mắt Buồn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình năm nay 30t, mình muốn tâm sự chuyện của mình nhờ các mẹ giúp mình với.
    Mình đã qua 1 lần đò và lỡ dở cách đây 7 năm. Hiện tại mình có yêu 1 người, anh ít hơn mình 3t. Anh đối xử tốt và tôn trọng mình, ngày lễ và sinh nhật mình anh thường đt và gửi quà về cho mình, mình tự nhận thấy bọn mình hợp nhau nhiều. Hầu như trong công việc có việc gì anh đều nói với mình rồi 2 đứa cùng bàn bạc. Hiện tại anh đang học tập và xác định sẽ ở lại nước ngoài. Anh cũng bảo là chưa muốn lấy vợ, nếu lấy thì phải sau 35t và muốn mình mãi là người tình của anh. Mình hiểu là anh k thể vượt qua định kiến và gia đình, bố mẹ để đến với mình đc. Mình thực sự buồn và đau khổ. Mình phải làm sao bây giờ, các mẹ cho mình lời khuyên với :'(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mi Ngắn Mắt Buồn
    Đang tải...


  2. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,429
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Có lẽ em hiểu một phần cảm xúc của chị. Chị đã lỡ dở 1 lần rồi. Giờ đây lại yêu 1 người mà biết rằng ko thể đến với nhau, chị muốn bị đau khổ 1 lần nữa khi người ấy yêu và lấy 1 người khác sao? Người đó cũng chỉ muốn chị "mãi là người tình?" . Vậy người đó có thật sự là yêu chị không? Chị nên suy nghĩ thật kỹ. Em nghĩ chị xứng đáng được hạnh phúc hơn như vậy. 30t vẫn còn trẻ lắm...
     
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.
  3. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Nếu đã ở xa nhau rồi mà lại còn không muốn cưới hỏi, không muốn danh chính ngôn thuận cho chị một mái ấm, một gia đình nữa thì chị đừng quá hy vọng chị ạ, trừ khi chính bản thân chị cũng thấy như vậy là đủ. Chị cũng chưa nói rõ hoàn cảnh hiện tại của chị như thế nào, có con chưa hay nghề nghiệp ra sao. Nhưng quan trọng là trong lòng chị, chị muốn có một người đàn ông của riêng chị, sẽ chăm sóc cho chị, bảo vệ chị và sẽ là người đi cùng chị đến cuối đời hay chỉ cần một người đàn ông để chia sẻ về tinh thần và sinh lý thôi. Chị hãy nghĩ kỹ và quyết định đi chị ạ. Dù gì cũng đã qua 1 lần đò, cũng không còn quá trẻ để chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương mà không nghĩ đến tương lai. Phải nghĩ xa một chút chị nhé! Nhỡ sau một thời gian, anh ta đi lấy vợ, chị lại làm kẻ thứ 3, âm thầm phá hoại hạnh phúc người khác mà lại còn bị thiệt thòi, chia sẻ người yêu. chị có chịu đc ko?
     
  4. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,429
    Đã được thích:
    2,832
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Tốt hơn hết chị hãy chọn một người có hoàn cảnh giống chị để thông cảm cho nhau chị ạ. Vì nếu chị lấy anh ấy hay 1 người khác mà vẫn là trai tân lúc bình thường thì không sao, Nhưng đến khi có chuyện cãi nhau sảy ra anh ấy không giữ được bình tiĩnh chắc chắn sẽ nói những lời tổn thương đến chị, Lúc ấy chị đang ở thế Tiến thoái Lưỡng nan rồi, Bỏ thì thương vương thì tội. Hic, Chúc chị tìm được hướng đi đúng đắn cho mình có 1 cuộc sônhs hạnh phúc
     
  5. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    mình cũng đồng quan điểm với bạn ,với mình tình yêu cần có bến đỗ bạn ko thể cứ mãi đợi chờ khi bạn xứng đáng có được thật nhiều hạnh phúc,bạn nên trao đổi nói chuyện với anh ấy xem ý anh ấy để hiểu được mình có hay ko quan trọng với anh ấy.Chúc bạn có thật nhiều hạnh phúc bạn nhé!
     
  6. Mi Ngắn Mắt Buồn

    Mi Ngắn Mắt Buồn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Mình cảm ơn Mẹ cò Ti, kuncon_lonton, Giam.can.thoi và mecubi14.
    Mình cũng từng nghĩ là chỉ cần một người đàn ông hiểu và thương mình là đc, nhưng thời gian bọn mình yêu nhau (gần 1 năm) khiến mình thay đổi suy nghĩ, mình thực sự muốn đc làm vợ và làm mẹ. Lúc đầu khi mới yêu, anh chưa biết chuyện của mình thì mình có nói rằng mình sẽ làm người tình của anh thôi là đủ, k cần cái gì to tát hơn (vì lúc đấy mình thấy mình đc yêu là đã đáng trân trọng rồi, mình k dám đòi hỏi gì), nhưng rồi trc khi anh lên đường ra nước ngoài học tiếp (bọn mình bên nhau chưa đc 1 tháng) thì mình có nói hết sự thật cho anh, nhưng anh vẫn yêu và tôn trọng mình. Sau đấy trong những lần nói chuyện và đt về, anh có nói là sẽ k lấy vợ, mình cũng nói em cũng k lấy chồng nữa (tại mình tự ái cũng cao mà)...
    Rồi có lần anh bảo nếu lấy vợ thì cũng phải hơn 35t mới lấy, nhưng vẫn muốn mình là người tình của anh. Mình cũng nói rõ là mình k muốn là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác. Từ đấy mình suy nghĩ rất nhiều. Lúc anh mới sang lại thì có 2 lần nói chia tay với mình, nhưng sau đấy anh k chịu đc lại quay lại, mình nghĩ lúc đấy anh vừa biết chuyện của mình nên bất ngờ và nghĩ sẽ k vượt qua đc, nhưng vẫn quay lại với mình, k hiểu vì sao.
    Mình cũng từng nghĩ rằng nên tìm 1 người có hoàn cảnh như mình, nhưng nói thật với các mẹ, mình có 2 cái ác cảm với đàn ông đã 1 đời vợ: một là họ phải như thế nào đấy thì vợ mới bỏ (giống chồng cũ mình k thể sống và chịu đựng đc nên mình mới giải thoát bản thân mình, sau đấy anh ta cưới vợ mới mà cô vợ đấy còn đt trách mình sao bỏ chồng để cô ấy lấy phải người chồng như anh ta, hic) hoặc họ cũng phải như thế nào đấy mới bỏ vợ (đàn ông tử tế thì có mấy ai bỏ vợ đâu). Thứ hai là mình cũng từng thử tiếp xúc với mấy ông qua 1 đời vợ, hầu hết vấn đề đầu tiên họ muốn ở mình là sex, mà mình lại thuộc dạng ngừời đã k thích thì đến cái nắm tay mình cũng thấy ghê (còn đã yêu thì sẵn sàng hi sinh tất cả, huhu)
    Như 1 mẹ nói giờ mình k còn trẻ để yêu 1 người mà k xác định chắc chắn đc, mình cũng nghĩ thế, nên mình đã nói lời chia tay với anh, để anh có thể tìm người phù hợp hơn, và mình cũng tìm đc người yêu thương mình thực sự hơn, nhưng đáp lại là anh im lặng. Trời ơi thà anh nói anh đồng ý, thì mình sẽ k có tâm trạng như bây giờ đâu, nhưng anh im lặng như thế, mình vừa thấy hối hận, vừa thương anh, vừa day dứt, vừa quyết tâm xa anh bằng đc... Bây giờ thỉnh thoảng mình và anh có nói với nhau vài câu, nhưng cũng chỉ là về công việc, anh vẫn nhẹ nhàng với mình, xong thì k ai nói gì thêm nữa. Mình là người chủ động chia tay mà mình đau lòng quá.
    Còn về tình cảm của anh thì Mình biết anh cũng có yêu mình chứ, thỉnh thoảng nóng tính hay cáu vô cớ với mình xong lại xin lỗi, hứa sẽ sửa và đã sửa đc (cáu nhưng k xúc phạm mình gì cả, chỉ nói trống không thôi là mình đã buồn rồi mà). Nhưng bọn mình ngoài vấn đề này còn vấn đề tuổi tác nữa, mình và anh đều nghĩ là k sao, nhưng các cụ chắc chắn sẽ phản đối, mà anh lại là người con có hiếu. Chuyện mình và anh yêu nhau anh cũng k công khai với ai cả, k có ai biết ngoài mình và anh nên mình cũng thấy tủi thân lắm, huhu
     
  7. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,429
    Đã được thích:
    2,832
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Em nghĩ lỗi cũng 1 phần là do chị. Khi bắt đầu yêu chị không nói với anh về hoàn cảnh của chị, hi. Anh cũng buồn lắm chị ạ. Anh không nỡ nói với chị là anh không thể lấy chị nên mới nói với chị là anh không lấy vợ đấy. Bây giờ 2 người ở xa nên cũng dễ chị ạ. Nếu chị muốn anh hạnh phúc thì chị cứ ít gọi điẹn nhắn tin cho anh để 1 thời gian sau 2 người quên nhau. Để anh đi đường anh còn chị đi đường chị, Như vậy cả 2 mới hạnh phúc ạ
     
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.
  8. catcoi

    catcoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Cái khôn của người phụ nữ là biết nhìn vào tương lai bạn à. Liệu bạn có chọn con đườg khi biết chắc rằng nó sẽ dẫn đến tương lai mù mịt. Hạnh phuc trong tay mình. Hãy sáng suốt lựa chọn cho mình con đường đúng đắn nhé bạn :)
     
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Theo mình, nàng nên stop mối quan hệ này. Hoặc cũng coi cậu ta là người tình ảo của mình. Nàng đã lỡ dở 1 lần, nàng cần có 1 hạnh phúc vững chắc chứ không phải mong manh như thế!
    Hãy dừng lại đi nàng ạ!
    Vẫn còn có nhiều người đàn ông tốt, hợp với mình mà!

    Chúc nàng sáng suốt nhé! 30t rồi, không còn quá trẻ nên nàng hãy chín chắn và sống lý trí 1 chút nhé!
    Chúc nàng sớm tìm được hạnh phúc của mình!
     
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.
  10. bocutom2009

    bocutom2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Đôi lời tâm sự với bạn , mình ko hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của bạn nên cũng ko dám khuyên bạn nhiều chỉ biết 1 điều là bạn cùng cảnh ngộ với mình (đã qua 1 lần đò ) nhưng cái khác của chúng ta là mình đã có 1 thằng con trai 3 tuổi . Mình cũng giống bạn ít nhiều mình 30t và cũng đang vướng vào thế tiến thoái lưỡng nan với 1 anh chàng trai tân kém mình 2 tuổi , mình cũng đã xác định . . . nhưng quả thật hành trình đi tìm hạnh phúc lần 2 ko dễ dàng gì bản thân đã có con phần nhiều luôn nghĩ đến con nên đắn đo suy nghĩ . .. .cũng chẳng biết thế nào nữa . Mỗi người mỗi cảnh nhưng nếu bạn có công việc ổn định lại chưa vướng bận con cái thì mình nghĩ bạn nên xác định tìm cho mình 1 tương lai , 1 hướng đi hãy mạnh dạn lên bạn nhé ko ai sống 1 mình được mãi đâu
     
  11. thanhdung096nd

    thanhdung096nd Tôm biển xưởng nhà làm

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Mãi mãi là người tình? Hix, hok vượt qua định kiến của gia đình. Hix, b nên xem lại anh ta, chứ b cũng chả còn trẻ, hồn nhiên mà chờ đợi hay tin một 1 thứ tình yêu gọi là trong sáng tuổi học trò đc nữa.
    Chúc b sớm tìm đc bến đỗ vững chắc của đời mình.
     
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.
  12. Mi Ngắn Mắt Buồn

    Mi Ngắn Mắt Buồn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Hic, thực sự mình thấy phụ nữ như mình đã trải qua 1 biến cố k may mắn trong quá khứ sao mà khó tìm hạnh phúc, khó tìm đc người yêu thương mình, có thể vượt qua đc mọi trở ngại để đến với mình đến thế. Còn đàn ông có 2, 3 đời vợ, có tệ đến mấy đi chăng nữa cũng lấy đc người vợ tốt, hết lòng vì chồng con. Sao lại bất công với phụ nữ thế chứ, huhu
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng


    Chia sẻ với bạn vì tớ cũng sn 83 như bạn. Tuổi mình vất vả và sống nặng tình cảm lắm.
    Tớ là người từng trải nên hiểu đc cảm giác của bạn.
    Vì nói thật trước trai kém tuổi tớ theo tớ nhiều lắm.Thậm chí còn quỳ trước cửa nhà tớ từ 12h đêm đến 6 giờ sáng giữa trời mùa đông mua phùn gió rét cơ.
    Tính sơ sơ cũng dăm bảy " em giai " định lái máy bay bà già.hihi
    Tất nhiên cũng có những người tớ mủi lòng và có cảm tình với họ chứ, nhưng rùi nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng đi đến đâu, chẳng có tương lai vì họ quá trẻ tuổi đời, và tuổi kinh nghiệm sống.
    Ở hoàn cảnh bọn mình, danh phận cũng quan trọng, nhưng cần nhất là 1 người đàn ông có trách nhiệm, biết chăm lo cho cs của mình và con mình. Biết chia sẻ, gánh vác cùng mình những áp lực cs. Biết yêu thương con cái mình!.......
    Tất nhiên cs cầu toàn quá cũng khó, với người bt đã khó, như chúng mình 2 lần đò còn khó hơn nhiều. Vì với ng bt họ có thể còn có cơ hội làm lại nếu họ lựa chọn sai, còn với chúng mình, sai lần này nữa thì coi như ko còn cơ hội. XH tuy ko định kiến nhiều nữa, nhưng đeo cái mác 2-3 thậm chí là 4-5 chồng bạn có chịu đc ko?
    Nên thành thật tớ khuyên bạn. Hãy cứ yêu đi, khi con người ta mang cái thật lòng đến với nhau, thì dễ đi vào đc trái tim của ng khác lắm.
    Tớ biết rất nhiều trường hợp : khi yêu cô gái này, người đàn ông chỉ xác định chơi bời. Nhưng khi càng yêu, họ càng tìm đc nhiều điểm chung, và đến 1 ngày khi cô gái kia quyết đinh rời xa người đàn ông này, thì người kia mới cảm thấy cô ấy chính là tình yêu đích thực của mình. Rùi họ đám cươi, và rất hp. Đó là câu chuyện của 1 ng bạn mình có thật đấy.
    Cs này, còn nhiều lắm những phép màu....Bạn bè mình, mình đã chứng kiến nhiều... nên mình luôn tin. Cuộc sống trao ân tình sẽ nhận lại đc ân tình. Bạn cứ yên tâm đi, gái có cống chồng ko phụ đâu.
    Nhưng cái quan trọng là bạn và ng kia, nên xác định lại t/c của mình. Có thật sự yêu nhau ko hay chỉ là ham muốn nhất thời, nhu cầu tâm sinh lý và khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải trong lòng cả 2 khi tìm đến nhau.
    Còn mình cũng như bạn. Cũng mong muốn 1 mái ấm gđ lắm. Nhưng nếu như số phận ko cho mình đc thế, mình hãy đừng có cố. Nhân định ko bao giờ thắng thiên đc cả. Bạn hãy sống thật tốt, thật vui vẻ. Hãy yêu hết mình, yêu nhiệt tình, nhưng hãy dùng lý trí mà yêu, và tự xác định cho mình tư tưởng vững vàng khi 1 ngày ng ta ko còn là của bạn. Vì cs mà, ai nói trước đc điều gì đâu. VC sống với nhau, kí vào giấy kết hôn rùi mà cũng đã chắc là ăn đời ở kiếp với nhau chưa? Thế nên bạn cũng đừng quá áp lực cưới xin gì với ng kia vội. Đàn ông họ sợ nhất sự giàng buộc, hãy để họ tự nguyện buộc đời họ vào mình, chứ đừng cố để họ phải miễn cưỡng, vì mọi sự miễn cưỡng càng làm con người ta khó chịu thêm.

    Các cụ xưa có câu ko bao giờ sai " Lạt mềm buộc chặt ". Và " Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo ".
    Phụ nữ khôn ngoan nên yêu bằng lý trí, sẽ tốt cho mình hơn rất nhiều để cân bằng cs và ko bị ngã quỵ khi biến cố tình cảm xảy ra.

    Nói nhiều, nhưng tớ khuyên bạn :
    - Việc bạn cần làm bây giờ là có 1 cv thật tổt( cái này bạn ko chia sẻ nên tớ chưa biết kinh tế và thu nhập bạn ra sao nhưng tớ nói luôn là vậy). Vì phụ nữ tự chủ đc vê kinh tế thì đàn ông họ nể trọng và sợ hơn ( Sợ và nể trọng ko phải vì họ cần 1 ng phụ nữ biết kiếm tiền hay giàu có, mà mình kiếm tiền và chủ động kinh tế đc thì đàn ông họ ko khinh mình, mình có thể tự hào khi ko có a tôi vẫn sống tốt ).
    - Chăm sóc bản thân hơn nữa để thật xinh tươi. Chính lúc ấy ko phải bạn sợ mất a ta, mà a ta lại sợ mất bạn, và sẽ phải quan tâm lại bạn. Thậm chí còn sợ bạn có vệ tinh theo đuổi cơ.
    - Yêu và quan tâm a ta hết lòng, kể cả khi a ta có ý định tơ vương ai đó, cứ lờ lớ lơ đi coi như ko biết. Bạn đừng nghĩ như vậy là mình ko có tự trọng, .....mà quan trọng là đàn ông họ có cái tính tham, và đứng núi này trông núi nọ. Nên khi bạn chứng minh cho a ta đc là ko ai yêu a ta bằng bạn, ko ai quan tâm a ta như bạn, a ta chả tìm đc ai tuyệt vời như bạn. Thì tớ nói thật nhé, cho thêm kẹo a ta cũng chả thể đi lấy vợ. Mà lúc a ta ko đi lấy vợ thì sao? Nói mồm thế thui, bố bảo cũng ko dám ở vậy ko lấy vợ. Mà ko lấy đc ng khác thì còn lấy ai ngoài bạn nữa.
    Con đường mình chia sẻ với bạn sẽ nhiều gian nan và thiệt thòi. Nhưng hp ko bao giờ có đc dễ dàng, nhất là với những ng lở dở như chúng mình. Vì thế nên hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn ah? Chắc gì chia tay a ta bạn đã gặp đc người tử tế hơn. Có khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thế nên hãy làm hết mình đi, vì t/y của mình cơ mà. Để đến khi buông tay mình ko cảm thấy ân hận hay hối tiếc.
    Chúc bạn tìm đc hp thật sự nha!
     
  14. dung ngong

    dung ngong Banned

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Bạn thử xem lại vì mình tuổi cũng không còn nhiều nữa với lại cũng đã 1 lần rùi,hãy tỉnh táo đưa ra quyết định nhưng theo mình hãy tìm ai đó cũng như mình o vướng bận con cái là tốt nhất như vạy dễ thông cảm nhau hơn
     
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.
  15. vandung_49c4

    vandung_49c4 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Trên cương vị một người đàn ông .Em biết tư tưởng của đàn ông, trong 100 người thì có đến 99 người trong 99 người đó có em.Chỉ thích cái cảm giác làm người tình mãi mãi mà chị nói thôi.Xã hội là thế, sinh ra cái giống đực là thế.Cái quan trọng bản thân em nghĩ là chị nên tìm một bờ vai vững chắc để yêu và đi đến hôn nhân chứ cái khiểu "tình yêu mãi mãi " đó thì em nghĩ chị nên cắt đứt!
    Chúc chị tìm được mái ấm của riêng mình!!!
     
  16. Mi Ngắn Mắt Buồn

    Mi Ngắn Mắt Buồn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Ôi mẹ Hà Vi ơi, sao mà suy nghĩ của bạn đồng cảm với mình thế. Những gì bạn nói mình đều rất tâm đắc, vì mình cũng đã suy nghĩ đến những điều bạn nói. Góp ý của bạn khiến mình thấy tự tin hơn...

    Vì đã trải qua 1 biến cố lớn nên giờ khi yêu mình cũng cố gắng cực kì lý trí (yêu nhưng vẫn tỉnh, hihi)

    Lúc cưa cẩm mình anh toàn nói dối mình về tuổi tác nên mãi sau khi yêu mình mới biết anh ít tuổi hơn mình, nếu biết trc anh ít tuổi hơn mình nhiều thế mình cũng k yêu đâu vì mình cũng nghĩ con trai bằng tuổi mình còn chưa chín chắn đc như mình huống gì con trai ít tuổi hơn. Nhưng đúng là mình đã nhận định sai về điều đấy khi mình càng tiếp xúc với anh, mình càng thấy sự chín chắn cả trong suy nghĩ và hành động, thực sự anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà mình đã từng gặp và từng yêu (thế nên giờ mất nhau mình sợ người như anh hiếm nên khó tìm đc nữa lắm, hic), anh chủ động, anh nhẹ nhàng với mình trong từng câu nói, anh chăm sóc cho mình, đến cái quần anh cũng mặc cho mình (huhu, mình nói thật nên hơi lộ liễu 1 tí), những hành động đấy kiến mình cảm động và càng yêu anh nhiều hơn. Lúc đến với nhau thực sự mình cảm nhận đc tình yêu anh dành cho mình nhiều hơn mình dành cho anh. Bọn mình rất hòa hợp với nhau, cả tính cách lẫn tâm hồn...

    Về bản thân mình, mình là một người sống sạch sẽ, gọn gàng, chăm chỉ, sống có trách nhiệm, yêu thương mọi người... Mình đang có 1 công việc tốt và có thu nhập tốt, mình làm chủ đc kinh tế của mình, và trong công việc làm ăn anh thường bàn bạc với mình và thường nghe theo nhận xét, góp ý của mình. Mình biết cách ăn mặc, biết cách làm đẹp, và mình nhìn khá trẻ hơn so với tuổi (ngày xưa đi học từ cấp 2, 3 rồi lên ĐH mình luôn là người đc nhận xét xinh xắn dễ thương nhất lớp, mình chăm học và học khá, k quan hệ yêu đương sớm cho tới khi lên ĐH thì chọn nhầm chồng, hic), những lần anh gặp mình là những lần anh khen mình mặc đẹp, anh đã từng nói rằng sau này sẽ k bao giờ quên đc mình (chắc là tới hết cuộc đời). Vì 1 lần đổ vỡ nên mình rút kinh nghiệm rất nhiều, mình biết cách nói để anh hài lòng và nghe theo mình, mình biết cách chiều anh, biết tung hứng lúc anh cần, biết hờ hững, biết nồng nàn, thỉnh thoảng khiến anh ghen 1 tí, khiến anh liêu xiêu 1 tí, hihi. Nhưng trở ngại lớn giữa bọn mình là khoảng cách, mình cũng tự tin rằng nếu anh và mình ở cạnh nhau, anh sẽ k thoát được mình ra đâu (hơi tự tin 1 tí, hihi), mà giờ anh lại xác định là sẽ ở lại nước ngoài k về nước sau khi học xong nên mình mới buồn và chán nản, hic

    Bạn mình bảo hay làm 1 chuyến du lịch sang đấy củng cố tình cảm, xong rồi về để lại cho anh bao tiếc nuối nhớ nhung... Mình cũng nghĩ là hạnh phúc do mình làm chủ và lựa chọn, k thể thấy Át cơ rồi mà k lo giữ lại mơ tới 2 cơ đc (mơ tới 2 Bích đã khó chứ nói gì tới 2 cơ)...

    Mình cảm ơn mẹ Hà Vi rất nhiều, mình cũng mong rằng bạn sẽ có đc hạnh phúc như ý ^^
     
    Sửa lần cuối: 5/10/2012
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  17. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng


    Hãy cứ sống và làm theo những gì bạn mong muốn và cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hp nhất.
    Tuổi mình cũng đã trưởng thành và chín chắn để đưa ra quyết định của cuộc đời mình bạn ah.
    Tớ đây mà đã quyết việc gì, thì dù trời sập tớ cũng vẫn làm, chứ đừng nói mọi người can ngăn.
    Tính ngang và bướng nên nó lận đận vậy đó, nhưng kệ đi, vậy mới là mình, ko thì đã là người khác rùi.
    Tớ đang dự định cuối sang năm tớ và người yêu tớ cưới nhau. Mà nếu ko cưới đc thì tớ vẫn sẽ có con với a ấy. Hic, người khác nghe thì có vẻ thấy điên rồ, nhưng bản thân tớ và con gái tớ bây giờ thấy hp là đủ. hehe. Hà Vi nhà tớ ko ích kỉ đâu, luôn muốn mẹ lấy ba và sinh e bé. Hơn nữa tớ mê sinh thêm 1 đứa nữa lắm, nghiện nặng luôn í, mong mỏi từng ngày.hehe. Nhưng năm nay chưa đc tuổi nên phải chờ 2014. Tính tớ cũng duy tâm mà.
    Nhiệm vụ giờ là tìm tòi học hỏi để tính toán, ăn uống, ngủ nghỉ...sao cho năm 2014 nặn ra thằng cu.hehe.
    Nàng cố gắng lên nhé, tớ ủng hộ nàng!
     
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.
  18. Mi Ngắn Mắt Buồn

    Mi Ngắn Mắt Buồn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Mình ủng hộ quyết định của mẹ Hà Vi 1 nửa, nếu có đám cưới nữa thì sẽ hoàn hảo luôn, hihi
    Chúc mẹ bé Hà Vi có em trai và mẹ Hà Vi gặp nhiều may mắn, hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé ^^
     
  19. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trai Tơ yêu gái nạ dòng

    Thế này mẹ nó nhé, 30 tuổi với con gái không còn trẻ cũng không phải là già. 30 tuổi còn xuân lắm và theo như em nghĩ thì đó là thời điểm đẹp nhất của một người phụ nữ - một người đàn bà, đó là 1 điểm cực kỳ hấp dẫn ( Theo ý của em ạ ). Và vấn đề chị đã qua 1 lần đò đúng là sẽ khiến chị gặp khó khăn trong các mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí là trong các quan hệ xã hội bình thường. Nhưng tất cả chỉ là khó khăn thôi, chứ không phải là vấn đề không có lối thoát. Bản thân chị ( Theo em đánh giá là người phụ nữ tốt, có kiến thức và nhan sắc ) cũng vẫn có cơ hội đến với những người đàn ông chưa qua đời vợ nào, vì thực ra xã hội bây giờ giữa quan hệ kiểu yêu nhau và đã lấy nhau thì chỉ hơn tờ giấy hôn thú thôi chứ chuyện sex và sống chung thì thực sự là nhan nhản và trở nên rất bình thường rồi ạ. Cái quan trọng là, 2 người có yêu nhau hay không và người đàn ông đến với chị là người như thế nào?
    Em cũng đã qua 1 đời chồng, và hiện tại em đang rất hạnh phúc với người yêu, anh ấy cũng chưa qua đời vợ nào, thậm chí em là cô gái đầu tiên anh ấy làm chuyện đó. Nhưng anh ấy vẫn rất yêu và trân trọng em. Vì người ta yêu con người của em, yêu chính em chứ không phải vì em còn là con gái hay danh tiếng đẹp đẽ ngoài xã hội. Gia đình anh ấy cũng quý em và chuẩn bị nói chuyện cưới hỏi với gia đình em rồi. Em hạnh phúc vì em thấy em không chọn nhầm người. Nếu như chỉ vì đã qua 1 đời chồng mà lấy người mình không thích, không yêu và chưa chắc đã yêu mình thì chị sẽ hối hận cả đời đấy chị ạ. Mình có quyền được yêu thương, được chiều chuộng và được nũng nịu đòi hỏi những gì phụ nữ muốn như bao cô gái khác chứ không cần phải khép nép và chịu đựng. Hãy chọn cho mình 1 người đàn ông thật xứng đáng. Đừng hạ thấp giá trị bản thân của chị nhé! Em tin chị sẽ được hạnh phúc nếu sống tự tin và vui vẻ, hãy yêu chính bản thân mình và chăm sóc cho mình thật tốt chị nhé! Em chúc chị hạnh phúc!
     
    Sửa lần cuối: 8/10/2012
    Mi Ngắn Mắt Buồn thích bài này.

Chia sẻ trang này