Tranh và ảnh luôn luôn lưu lại những nét hay và đẹp nơi cuộc sống thường nhât. Tham gia vào đây với chủ đề này để thêm tình thân thiện cũng như mở mang sự kết giao cũng với mọi người. Hòa vào nhé
Mình thích mấy tấm hình của bạn lắm, nó dễ thương qúa. Mình cũng thích sưu tầm hình ảnh nên cũng có một mớ các hình đẹp lắm nhưng không biết cách nào post hình lên cả, bạn giúp mình với, để cho mọi người được xem với chứ.
Rất vui nếu được chỉ dẫn cho bạn, bạn hãy làm theo cách sau: Bạn hãy chuột phải vào tấm hình muốn gửi, nháy chuột trái vào chữ Properties... lập tức sẽ hiện lên một cửa sổ, bạn bôi đen và copy vào URL sau đó O... tiếp đó bạn Paste vào giữa những ký tự sau: ... là được rồi đó. Chúc thành công.
Em chào các bác! Các bác cho em tham gia với nhé. Lâu lắm rồi em cũng không được chụp mấy vì vướng nhóc nhà em còn nhỏ quá ah. Ảnh này là tự em chụp mỗi khi được cầm máy và đi lang thang để xả Stress đấy ạ. Có gì mong được các bác chỉ bảo thêm nhé. Ảnh này chụp khi đi ở Hòa Bình ạ. Ảnh này chụp khi đi chùa Trăm gian ạ. Eorobic tý nào!!! Ảnh này chụp khi đi dạo ở Hồ Trúc Bạch ạ. Các bác thấy em xinh hông nào!!! Mong cả nhà tham gia đông vui cho rôm rả nhé.
Tiếp nữa các bác nhé! Đây là bộ ảnh em chụp lúc buổi sáng ở ngoài sân nhà em đấy ạ. Chồi Xuân... Sức sống mới... Cây Lựu của nhà em trồng trên sân thượng. Hoa "Xuân"... Còn đây là giàn SUSU thành quả của nhà em.
Ảnh chụp cuộc sống sinh hoạt thường ngày. (Chụp từ trên gác nhà em). Muôn vẻ sắc màu... Đôi bạn cùng tiến... Buôn có bạn - bán có nhau...
Hình ảnh hồn nhiên của các bé đang vui đùa... Ảnh chụp tại Làng Ao sen - Hữu Bằng (gần Chùa Trăm gian).
Ô hanhfood có lo dưa cà mắm muối không mà có những đề tài sinh động, giàu tình cảm thế nhỉ ? Hình đẹp lắm, bạn chụp thêm đi nha.
Em chào các bác! Cảm ơn mẹ tin còi đã có lời khen nhé. Mà bác tưởng nhà em chỉ biết có kinh doanh thôi ah. Nhiều lúc cũng phải thả hồn cho thư thả đầu óc chứ bác. Nói thật là nhiều lúc công việc căng thẳng quá em cũng hay đánh quả chuồn rồi đi đâu đó để giảm bớt strees mà nhiều lúc cũng hiệu nghiệm lắm cơ, vì có khi về lại được việc kia đấy ạ. Lúc nào rảnh em sẽ lại up để các bác chia sẻ cùng em nhé. Các bác ơi! Up...Up... ảnh để chia sẻ cùng mọi người nhé.
Ui! Ảnh bác chụp đẹp quá. Em dạo này bận quá nên không có lúc nào để thả hồn vào ảnh được. Chúc bác luôn có nhiều ảnh đẹp cho pà con chiêm ngưỡng.
Xem ảnh của các bác chịp đẹp quá như thợ chuyên nghiệp í. Em cũng mê mấy vụ ảnh ọt này lắm , cho em tham gia với nhé.
Hoan nghênh bạn nhe! Hội ảnh bây giờ đang chờ trời nắng lên để tổ chức offline chụp ảnh cho mẹ và bé, đồng thời giao lưu giữa các gia đình luôn nhé
Em up thêm mấy ảnh của các bé đang vui đùa nhân dịp mình về quê chơi. Vui khỏe xóm làng. Trẻ em nô đùa...