Học sinh vào lớp 1 trong thời buổi hiện nay không còn giữ được sự vô tư, nhẹ nhàng mà phải chịu khá nhiều áp lực từ chuyện thi đầu vào, học thêm ngoại ngữ để theo kịp bạn bè... và nhiều những thay đổi khác với học sinh ngày xưa. Những bài toán đơn giản, dễ làm không thể đánh đố học sinh lớp 1. Dù "đầu cừu đuôi thuyền trưởng" là bài toán xuất phát từ một chương trình nghiên cứu ở Pháp tuy nhiên có ý kiến cho rằng hình thức đánh đố, bắt các em phải cẩn thận đọc đề trước khi giải bài toán là một cách dạy hay nhưng ở độ tuổi tiểu học, các em còn nhỏ quá để có thể nghi ngờ cái bẫy. Học sinh ngày nay ngoài gánh nặng sách vở, còn phải “thồ” đủ các loại thực phẩm như: sữa, bim bim, bánh ngọt, hoa quả, xúc xích và nước khoáng, quần áo thay… mà phụ huynh dúi vào cặp trước giờ đến lớp. Học sinh lớp 1 khi chuẩn bị cho "ngày đầu tiên đến trường" phải trang bị trước nhiều chương trình học, kể cả ngoại ngữ. Sở thích, đồ chơi, thể loại nhạc của học sinh lớp 1 cũng khác với thời chưa có công nghệ như bây giờ. Chưa biết là con có hợp với trường điểm, lớp chọn hay không nhưng từ trước đến nay tâm lý trường điểm, lớp chọn đã ăn sâu trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh, đó chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng chạy trường, đua nhau cho con luyện tập để thi bằng được vào lớp, các trường điểm ngày càng nở rộ. Nguồn: Afamily
Ðề: Tranh vui: Học sinh lớp 1 xưa và nay Cảm ơn mod. Đúng là như vậy. Ngày nay mới lớp 1 thôi nhưng trẻ con đã phải học và biết rất nhiều thứ. Ai cũng biết vậy nhưng có bố mẹ nào dừng cuộc đua này lại được đâu. Càng chạy thì càng hăng.
Ðề: Tranh vui: Học sinh lớp 1 xưa và nay đọc thấy đúng là khác xưa quá, trước kia em cứ học sáng chiều đi chơi khắp làng, giờ trẻ con đã suốt ngày học thêm cả ngày cả tối hic
Ðề: Tranh vui: Học sinh lớp 1 xưa và nay Mình cũng muốn cho con một tuổi thơ không hiện đại, muốn con chơi chuyền, nhẩy dây nhưng giờ nếu con chơi thì chơi với ai nhỉ? Bạn nào cũng ôm điện thoại, ipad, tab....
Ðề: Tranh vui: Học sinh lớp 1 xưa và nay Đúng là khác xưa quá... Haizzz, thấy hài nhưng mà cũng thấy buồn....
Ðề: Tranh vui: Học sinh lớp 1 xưa và nay haha vui nhỉ, trước mình đi học cũng chỉ học sáng, tự vác cặp đi học, về học, giờ có 1 đoạn ngắn tủn cũng đưa đưa đón đón, rồi học sáng chiều tối, nghỉ hè cũng đi học, suốt ngày. Chẳng hiểu các mẹ muốn con mình thành bác học, thiên tài hết sao? Mình thấy lo lắng cho 2 nhóc nhà mình quá
Ðề: Tranh vui: Học sinh lớp 1 xưa và nay Xin cho tôi một vé trở về tuổi thơ. ngày xưa ơi !!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tranh vui: Học sinh lớp 1 xưa và nay Mình thấy các mẹ than phiền nhiều quá, đúng là trẻ em bây giờ môi trường học tập sinh hoạt khác xưa rất nhiều,nhưng xã hội hiện đại mọi điều kiện đa phần là tốt lên. Có ai bắt các mẹ cho con học nhiều đâu? Học nhiều hay không là do mình. Các mẹ cũng có thể chỉ cho con học ở trường thôi không học thêm gì hết mà Quan điểm của em là lớp 1, 2 chưa cầnhọc nhiều mà nên chú trọng đến vui chơi giải trí, năng khiếu, thể thao cho con. Vừa có sân chơi bổ ích, vừa rèn luyện sức khoẻ, tư duy và sự tập trung