có mẹ nào trên này trồng rau sạch vào đấy trao đổi đi. cái khoản này nhà em cũng hoành tráng lắm nha. vụ đông vừa rùi tổng kết dc 13 kg cà chua, 20 cái băp cải, 12 cây súp lơ.... bắt đầu cho rau mùa hè. có mẹ nào chung sở thích này ko ah
he năm ngoái nhà mình trồng 2 thùng xốp mướp hương, ăn ko hết quả. nhà mình trên sân thượng khoảng 20 thùng xốp, trồng dưới vươn đất( đất họ chưa làm nhà), nói chung tự túc được khoản rau sạch ăn
ôi nhà e trồng cg mấy chậu đấy cơ mà vừa nhú lên cái chuột đã ra xơi hết xừ nó rồi nên bg e chả trồng trọt gì nữa hixhixx
nhà mẹ nó có rộng không mà trồng được nhiều như thế, năm này cà chua được mùa lên sai quả lắm, nhà m cũng được khoảng 25 kg. ăn với đi cho mỗi người một ít.
ngày chủ nhật hôm qua nhà tớ trồng khoảng 40 cây rau mồng tơi, gieo 2 luống dền đỏ,trồng 6 cây mướp, 6 cây lặc lè
topic này của mẹ cháu, hôm nay lại nổi lên. lại khoe chiến tích 2 vc ngày hôm qua vỡ 40m2 đất, sang tháng trồng rau vụ đông. tay rộp bỏng nước, đau thôi rồi. đêm nằm ngủ đau ê ẩm toàn người. hu.hu nhưng mà vui vì
Mẹ nó siêu nhỉ, em nhiều khi cũng muốn trồng nhưng có đợt trồng đc 2,3 thùng xốp, chuột nó xơi sạch, nản quá lại thôi
hai vơ chồng tớ xuất thân con nhà nông" chị hai năm tấn" di cư về hà nội. Giờ nhà ở ngoại thành, đất của hàng xóm chưa làm nhà nhiều nên cày cuốc kiếm ít rau sạch cho con, mà có niềm vui dân dã nữa