Mình mới vào diễn đàn lần đầu, không biết ap bài lên chỗ này có đúng không, mong mọi người chỉ giáo. Có một chút tâm sự với Con Trai khi Con bước vào tuổi 18, mong mọi người góp ý cho. Cảm ơn các Cha, Mẹ nhiều!
Ðề: Trao đổi Avatar là của chị à? Nhìn chị trẻ thế mà con trai đã 18 tuổi á? hic hic. Ước gì khi con trai em 18 tuổi, em cũng trẻ được như chị.
Ðề: Trao đổi Oài, con trai chị 18T mà chị vẫn còn trẻ thế kia...chị vào mục Tâm sự các vấn đề khác để post bài nha! Nhóc nhà em mới có hơn 3t thôi...vào hóng tâm sự của bác
Ðề: Trao đổi èo ôi, con chị đã 18 tuổi rồi hả, sao chị nhìn trẻ quá đi, hay chị lập thêm một topic chia sẻ bí quyết trẻ lâu của chị đi, hi
Ðề: Trao đổi hic, mẹ ý nhờ gì đó, nhưng chưa thấy gì, trong khi các mẹ toàn khen + ước ...hjhj..Chủ nhật vui vẻ nhé các mẹ
Ðề: Trao đổi Cảm ơn các mẹ vì những lời khen! Con trai 18 tuổi nhưng mẹ cũng mới 39 tuổi thôi mà! "Tảo hôn"! Năm học tới con vào lớp 12, chưa bao giờ mình thấy tâm sự với con khó như thời gian này. Con có quá nhiều dự định và mơ ước vượt quá khả năng của gia đình. Mình chỉ mong con hiểu hơn về hoàn cảnh để xác định đúng con đường đi trong quãng đời sắp tới. Có mẹ nào có cách gì để nói với con không, giúp mình với!
Ðề: Trao đổi Cháu công nhận đây là giai đoạn khó nhất để lựa chọn đường đi cho bản thân mình. Nếu cô nói thẳng với em ấy là nhà mình ko có đkiện thế này thế kia dễ làm em ấy nản chí và ko có ý chí phấn đấu nữa đâu. Cháu nghĩ cô phải tìm hiểu em ấy muốn gì sau này sau đó khuyên em ấy có thể chọn những top trường điểm ở HN để có 1 nền tảng vững chắc. Cô có thể lấy rất nhiều tấm gương sáng và sự thành công của họ để em ấy nhìn nhận vấn đề "thành công" tốt hơn. Khi đã có phương pháp làm việc và thực hiện 1 cách khoa học thì các ước mơ sẽ được định hình và rõ rệt hơn. Học là học cả đời mà. Mới lại, tuổi này bắt đầu yêu đương rồi cô ạ. Cô nên chú ý hơn để em ấy ko bị xao nhãng việc học hành và tập trung 1 cách cao độ. Chúc cô vui.
Ðề: Trao đổi Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã chia sẻ với cô! Cô và con trai thường xuyên trò chuyện nên cô cũng rất hiểu con. Chỉ có điều em ấy mơ ước cao sang quá, lúc nào cũng chỉ muốn sang Mỹ du học ngành truyền thông, cô chỉ muốn em ấy hiểu rằng cô không đủ điều kiện để em đi du học như thế, vả lại ngành học đó cũng rất khó khăn cho đầu ra trong tương lai nếu như mình không thực sự xuất sắc. Cô muốn em thi một trường Đại học khối kinh tế trong nước để mẹ vừa đỡ phải lo nhiều khoản, đầu ra lại dễ dàng và em ấy có thể đi du học trong quá trình học Đại học hoặc sau Đại học. Vậy mà phân tích mãi, nó có vẻ nghe ra nhưng vẫn chưa thực sự tập trung vào học hành mà vẫn làm bao nhiêu việc khác để app học bổng. Cô thấy buồn quá!
Ðề: Trao đổi Khi con còn nhỏ mẹ mệt vì phải chăm con nhưng con vẫn trong tầm tay mẹ. Khi con lớn rồi, mẹ còn mẹ hơn. Con thì muốn bay nhảy, thoát ra khỏi vòng tay mẹ, còn mẹ thì lúc nào cũng cố công theo sát bước đường đi của con. Chị ạ, con biết chị k có đk cho con đi du học và cũng k ủng hộ hướng của con. Con biết đấy. Và cũng cố gắng để đạt được mong ước của mình mà k phải phiền lòng đến cha mẹ. E thiết nghĩ con có ước mơ là tốt. Người có đam mê sẽ làm tốt hơn là k. Vậy chị hãy động viên con, đừng cố ép con khi con k thích, có thể nó sẽ tốt hơn theo hướng của chị, đó là điều bình thường. Có thể nó sẽ mãi chẳng làm được gì trên con đường chị đã trải sẵn, nó sẽ trách chị.