mạng xã hội ms thêm 1 trào lưu ms là kể 7 công việc kiếm ra tiền đầu tiên e cũng xin trình bày là thế này : - lớp 1-2 nhổ tóc bạc , nhổ râu cho ông ngoại .ông cho tiền ăn kẹo - lớn hơn tí lớp 4-5 cứ mùa nc thì nhặt vỏ chai ở sông về bán oy đi mót đỗ tương về bán nhưng k đáng là bao - lớp 8-9 thì làm diều bán cho bọn trẻ con nhưng mà toàn cho thôi chứ bọn nó chẳng trả tiền - lớp 10-11 ngỉ hè đi làm thời vụ ở công ty -năm nhất đại học cũng tập tành làm thêm bưng bê oy các kiểu lấy tiền tiêu ngoài - năm 2 buôn bán các kiểu hàng ol đồ điện tử nhưng được 1 dạo lại thôi k bán - hiện tại đi làm thêm văn phòng lương bèo và làm nhiều lấy kinh nghiệm mai này đi làm =>>>> vẫn may là có 1 tuổi thơ dữ dội chơi vs trẻ con , đậm chất làng quê VN các mẹ ạ
hihi, đọc 7 công việc của bác tuổi thơ của e cũng dữ dội ùa về mà bác ơi, ai k đủ trải qua 7 công việc thì thui k kể ạ (
hihi, đó là e thắc mắc thế cho nhiều mẹ sướng từ bé, đến lớn thì ổn định công việc ấy chứ,,,,, còn e thì nhiều việc không tên qá nên chưa nghĩ ra để kể ạ
e thì lớn lên ở quê nhưng quê e cũng thuộc loại phát triển nên đời sống còn sướng hơn nhiều chỗ.. nhưng nó lại không được mộc mạc lắm..e chỉ tiếc vụ chăn trâu thổi sáo thô tại nhà e nuôi bò nên k cưỡi đk mẹ ạ
hi hi, người ta có trâu thì cưỡi trâu, sao nhà bác có bò bác hok thử cưỡi xem thao vâng e cũng ở quê thôi, cũng nông dân chân đất nhưng để nghĩ việc kiếm ra tiền thì phải nhớ lại ehem để e xem nào
ehem, e cũng đua đòi, đú theo các mẹ kể 7 công việc đã làm đến thời điểm nay, nếu có 8,9 công việc e cũng giữ lại để cho trào lưu sau thì e kể nốt, haaaha CV1: lớp 2, đi nhặt hột táo , táo ở quê quả rất bé ấy các bác lấy tiền đổi lấy kẹo kéo CV2: lớp 8, đến hết cấp 3 giúp đỡ mẹ công việc làng nghề, quê em làm ra còn tơ, con tằm ăn dâu đó ạ,,, thì thoảng mẹ cho 1 đến 2 chục, thấy nó to tiêu mãi mới hết ạ CV3: Hè sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3 đi làm thêm cho cậu mỗi ngày cũng được 50-60k ợ...còn khi đi học thì tranh thủ trưa đi làm cho quán cơm văn phòng, bưng bê phục vụ, cả nhóm bạn cùng học với e chục đứa làm,,,vui và buồn cười nhằm ạ,,làm ít mà xơi thì nhiều CV4: Sinh viên năm cuối đi bán giày, dép ở cầu giấy CV5: Giai đoạn học liên thông e đi bán quần áo cho hãng thời trang mặc nhà Sunfly ở cầu giấy CV6: học liên thông và ra trường k xin đúng ngành nghề, e đi bán hàng điện máy cho siêu thị điện máy HC đúng 2.5 năm... chán quá oy và quyết định bứt phá bỏ việc CV7: Công việc hiện tại và vẫn đang trụ lại ạ, làm văn phòng và nhân viên kinh doanh cho cty thương mại, cty êm bán đũa gỗ, bán than nướng thịt và bán cả hương nhang đa di năng cả chào hàng, giao hàng và thu tiền ợ CV8, 9 nay mai có dịp e chia sẻ với các bác sau ợ e xin hết
bác cũng bươn chải quá.hihi quê bác ở đâu mà có táo thế ạ. e đi làm bưng bê thì lương bèo lắm..không làm chỗ cơm văn phòng.hiện h e đi làm thêm ở văn phòng ngày đk vài chục bạc mà ăn trưa hết 30k.nc chả còn là bao ý.
e ở nam định,,,ui ở quê ngày xưa đầy táo nhé, quả táo bé mà chua ơi là chua í bác, xong cấm muối trắng dầm với ớt,,,heehee, ngon nhắm bác đi làm thêm ở văn phòng vậy chưa làm chính thức chỗ nào ạ,,, sao k chịu khó mang cơm đi mà xơi, kiếm có 5 tiêu mất 3 thì tèo,,,hihi
ôi, xời, thế thì sinh viên đi làm để lấy kinh nghiệm thôi,, đừng nặng vấn đề tiền bạc,,hehee Nhớ lại thời sinh viên chơi với nhóm bạn rõ vui, bây giờ chúng nó chồng con hết rồi, chả có cơ hội tụ tập, ăn chơi nữa nên e còn cơ hội, cứ ăn chơi, nhảy múa, hát ca đi nhé