Trẻ 14 tháng tuổi tử vong trong trường mầm non

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi anhtuan, 26/2/2010.

  1. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Trẻ 14 tháng tuổi tử vong trong trường mầm non

    Đến 21h ngày 25/2, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm sáng tỏ cái chết của bé Trương Thúy Vi, 14 tháng tuổi, con ông Trương Công Nhinh (38 tuổi) và bà Trịnh Thị Hòa (34 tuổi) ở thị trấn Dĩ An, Bình Dương.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Theo tường trình của ông Nhinh, sáng 25/2, ông cùng vợ chở bé Vi đến gửi tại trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc tại khu phố Nhị Đồng 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, khi đó sức khỏe của bé Vi bình thường.

    Đến 16h30 cùng ngày, ông Nhinh đến đón con về thì được nhà trường thông báo bé đã tử vong.

    Thiếu tá Đặng Minh Hợi, phó trưởng công an thị trấn Dĩ An cho biết, qua thông tin ban đầu xác định khoảng 10h sáng cùng ngày, bé Vi được cô bảo mẫu cho đi vệ sinh, khi đó không có ai trông coi nên có thể bé bị té vào xô nước dẫn đến tử vong.

    Được biết trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc hoạt động khoảng 2 năm nay mà không có giấy phép.

    Cách đây vài ngày, hôm 22/2/2010, bé Võ Minh Quang, 20 tháng tuổi, ngụ đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, Long An cũng tử vong trong trường mầm non trên địa bàn phường do sặc đường hô hấp.

    Trước đó, tháng 11/2009, bé Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2005, trú ở phố Hạnh Phúc, phường Nam Ngạn, Thanh Hóa) bị tử vong khi đi vệ sinh.

    N.Đ
    Theo Bee.net
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhtuan
    Đang tải...


  2. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Một trẻ tử vong tại trường mầm non

    Sáng 4- 11, bà Nguyễn Thị Phương - hiệu trưởng Trường mầm non Nam Ngạn, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) - cho biết vào lúc khoảng 13g ngày 3- 11, tại trường này đã xảy ra vụ cháu Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2005, trú ở phố Hạnh Phúc, phường Nam Ngạn) bị tử vong khi đi vệ sinh.

    Theo bà Phương, vào thời điểm nêu trên, đang trong giờ trẻ ngủ trưa, cháu Ngọc Trâm có xin cô giáo Trịnh Thị Tuyết Mai (trông trẻ lớp 4- 5 tuổi) đi vệ sinh. Phòng ngủ của trẻ ở trường này cách nhà vệ sinh gần chục mét, phải đi qua hành lang. Trong khi đó, vào ngày 3- 11 tại khu vực trường gió thổi mạnh nên rất có thể cháu Ngọc Trâm từ chỗ phòng ngủ đang có nhiệt độ ấm, bước ra ngoài hành lang gặp gió lạnh, rồi đi vào phòng vệ sinh bị loạng choạng, ngã gục mặt vào chậu nước. Nghe tiếng động mạnh ngoài nhà vệ sinh, cô Mai chạy đến nhưng đã không kịp.
    [​IMG]
    Nhà vệ sinh của Trường mầm non Nam Ngạn, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) - nơi cháu Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị ngã, dẫn đến tử vong vào đầu giờ chiều 3-11
    Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại Trường mầm non Nam Ngạn để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Ngọc Trâm và hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.

    Trong ngày 3- 11, ban giám hiệu nhà trường, gia đình cô giáo Mai đã đến chia buồn với gia đình anh Nguyễn Văn Tân (bố cháu Ngọc Trâm) và bước đầu hỗ trợ gia đình cháu Ngọc Trâm 5 triệu đồng để giải quyết hậu quả.



    Theo Tuổi trẻ
     
    tinababy thích bài này.
  3. KunNhi

    KunNhi Chăn ga Chiến Phượng

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    4,498
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    273
    Ôi trời, khổ thân các con. Người trông trẻ quá tác trách, đã trông trẻ là phải canh chừng từng tý 1, chứ các con nhỏ thế có biết gì đâu mà cho đi vệ sinh 1 mình. Cần phải trừng phạt nghiêm khắc để không phải xảy ra hậu quả đau lòng.
    Thương quá các bé, lại càng thương hơn cho các bậc sinh thành...
     
    NhiKhoaanhtuan thích.
  4. NhiKhoa

    NhiKhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình có nhiều con trẻ lên mỗi lần gặp những chuyện như thế này lòng dạ lo lắng quá cơ, cô giáo bây giờ cũng sao đó!???
     
  5. july07

    july07 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Các cô giáo giờ cũng lắm cô vô trách nhiệm lắm. Trời lạnh để các cháu đái dầm không thay bị người nhà các cháu bắt quả tang. Muốn các cháu chơi ngoan thì mở TV cho các cháu xem. Vì lười mà để cháu đi vệ sinh 1 mình.. Thật vô trách nhiệm không chịu được. Bây giờ con người ta chết chỉ có đến thăm chia buồn, đưa mấy triệu lo tang lễ mà xong hay sao? Đọc mấy cái bài này cứ máu trong người nó sôi lên.
     
  6. coiyeu

    coiyeu Banned

    Tham gia:
    25/2/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thật khổ cho trẻ vì sự thiếu trách nhiệm của các cô cũng như cơ sở vật chất tại các trường mầm non. Mình cũng đang lo vì sắp cho con đi học, mà cũng chưa biết cho con đi học trường nào, trường công thì đông trẻ quá, còn trường tư thì học phí lại cao.Lại còn lo vì lúc cho con đi trẻ nó khóc lóc nữa chứ, đau đầu thật.
     
  7. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ai cũng phải trải qua giai đoạn này hết bạn à, có như vậy thi con mình mới cứng c1p dạn gì, lúc đầu gửi con , nhìn con khóc, muốn bế đem về nhà cho xong , tội nghiệp lắm, mỗi lần đọc các bài báo này lại thấy lo thon thót.
     
  8. mephuongthuy

    mephuongthuy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    803
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng như các mẹ đều có con đang tuổi mầm non. Mấy năm nay rộ lên nào là cô giáo hành hạ trẻ em, giáo viên ăn bớt xuất ăn của trẻ, trẻ tử vong tại trường.... Mình nghĩ các cô giáo trước khi được nhận vào trường đều đã được giảng dạy các kỹ năng và đạo lý, thiết nghĩ trẻ em có phải là đối tượng để chúng ta lợi dụng dẫn đến những sự việc tiêu cực như trên không, rồi sự tắc trách, vô trách nhiệm không trông nom trẻ đến nơi đến chốn mới dẫn đến những hậu quả đau lòng. Các bậc phụ huynh nên xắn tay để làm rõ những sự việc trên. Hãy để trẻ em luôn là búp trên cành, được hưởng những gì tốt đẹp nhất và yêu mến nhất của xã hội dành cho các em. Hãy sử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm để làm gương cho các trường khác. Hỡi các giáo viên trường mầm non lương tâm của các cô đâu rồi.
     

Chia sẻ trang này