Tranh luận: Trẻ Con Bây Giờ Khổ Thật

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi mẹ Quốc Cường, 12/10/2016.

  1. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Bé cháu nhà em đấy thấy suốt ngày học. Cặp sách thì đầy sách vở đeo cạp mà như muốn còng cả lưng.
     
    Đang tải...


  2. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng là khổ thật đấy! thương con chả biết làm thế nào.
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  3. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Em đời đầu của 9x mặc dù vẫn học thêm, bố mẹ vẫn kèm học ở nhà nhưng thời gian để chơi cũng rất nhiều. Hầu như 1 buổi học, 1 buổi chơi, tối làm bài tập về nhà.
     
  4. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng, đi học với các bé có khi cũng giống đi bộ đội.
     
  5. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều khi muốn con phát triển tự nhiên đúng lứa tuổi cũng khó mẹ @mehoatrau0510 ah, vì con không học trước, học thêm, học nhiều như các bạn thì lại không theo kịp các bạn.
     
  6. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng nhớ cái hồi còn cấp 1 của mình, học thì ít, mà ăn chơi quậy phá thì nhiều. Đủ thứ trò có thể chơi, năm mười, bịt mắt bắt dê, đập tường, ô ăn quan, nhảy dây...ôi đủ cả. Mà toàn mấy trò vận động chạy nhảy, chơi cho mồ hôi ra ướt đẫm , ng hôi như cú ( theo lời mẹ nói khi đó), rồi về mới ôn bài , ăn cơm, xem những bông hoa nhỏ xong rồi đi ngủ. Con nít thời nay dường như chẳng còn cái hạnh phúc đó nữa, cứ bị cuốn vào mấy cái lớp học, chẳng còn tí ti gì tuổi thơ. mấy trò chơi ngày trước mình chơi, giờ hỏi bọn trẻ, chúng cứ nghĩ là trò chơi lấy ra từ viện bảo tàng nào đó. Nghĩ lại mà buồn.

    Vậy nên bọn nhỏ bây giờ đa phần không bị tự kỷ thì lại tăng động giảm trí nhớ. Bị tù túng và ngột ngạt, em nhìn mấy đứa trẻ xung quanh mà cảm thấy vừa lo vừa sợ.
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  7. Huythanh.jewelry

    Huythanh.jewelry Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Vì môi trường so với trước đây khác nhau hơn rất nhiều, nên chính vì vậy mà các trò chơi cho trẻ nhỏ cũng khác xưa. Không còn các trò như: ô ăn quan, nhảy dây, trốn tìm...Để có được một tuổi thơ tuyệt vời. Thay vào đó, trẻ con gắn với những đồ công nghệ nhiều hơn.
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  8. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    e đang theo dõi chương trình vua đầu bếp nhí việt nam 2016 tuổi từ 8t-13t
    ôi các bạn ấy nấu ăn cực đỉnh,, mình người lớn cũng phải nể bác ợ
    phải cho bọn trẻ học kết hợp với chơi và thư giãn thì mới tốt bác nhỉ
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  9. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    :(
     
  10. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ bố ra đi làm, mẹ cũng đi làm thì làm gì còn thời gian dành cho con cái nữa. Cho nên mới nói bọn trẻ thời nay thiếu thốn đủ thứ
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  11. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Thực tế thì ngày nay nhiều trò chơi rất tốt cho sự phát triển trí tuệ và tư duy của trẻ. Tuy nhiên, nhiều trẻ đang bị bó hẹp trong khoảng không của gia đình. Ít được giao du, hòa nhập với thế giới bên ngoài. Khu vực mình ở có những bé gần 2 tuổi chỉ mỗi cuối tuần được cho đi công viên còn các ngày còn lại trong tuần hầu như chỉ ở trong nhà vì mối lo ra ngoài nhiều khói bụi, ô nhiễm, nắng nôi rồi lại cọn buôn người, bắt cóc...
     
    Huythanh.jewelry thích bài này.
  12. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Thực ra ngày trước thì bố mẹ cũng phải đi làm nhưng bọn trẻ lại được tự do tụ tập vui chơi với nhau để giao lưu, còn bây giờ nhất là ở thành phố thì nhà nào biết nhà nấy, có nhà đóng cửa im ỉm cả ngày; có khi hàng xóm của nhau mà còn chẳng biết mặt, biết tên.
     
  13. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng đang xem chương trình này. Bên cạnh những mặt thiệt thòi so với chúng ta ngày trước thì tụi trẻ ngày nay cũng có rất nhiều lợi thế và cơ hội để phát triển bản thân. Đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó mn nhỉ?
     
  14. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    vâng, cái gì cũng có 2 mặt của nó ạ
    cơ mà e thấy vẫn thương nhất tụi trẻ con không được gần bố mẹ ấy, ở quê em và cũng là hoàn cảnh nhiều gia đình hiện nay ấy,, trẻ con gửi ông bà ở nhà để bố mẹ đi làm thì tình cảm và sự quan tâm và cách dạy cũng khác nhiều lắm ạ
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  15. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    ở quê e thì bố mẹ e k nuôi trâu, bò
    còn bển nhà xã e nuôi nhiều lắm thi thoảng nhìn ảnh trâu bò hoặc đi chơi đâu thấy ổng lại bảo: tuổi thơ dữ dội của anh
    hihi
    còn e hồi nhỏ cũng chơi ác, nghịch ác chứ,, bọn trẻ trên này đến những con vật nuôi thân thiện cũng ít đc tiếp xúc các mẹ nhỉ,,,
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  16. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Ui bây giờ nghĩ sao thì nó là vậy các mẹ ạ? Chứ em thấy ngày xưa mình chẳng "khổ", đói ăn, đói mặc, được mỗi cái tự do học, chơi, ko bị kèm cặp từng ly từng tý như tụi trẻ bây giờ. Xã hội mỗi ngày mỗi khác là vậy.
     
    mẹ Quốc Cường thích bài này.
  17. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    À đấy là những bé có bố mẹ đi làm xa, thực sự đầy đủ đến đâu cũng không thể bằng ở cạnh bố mẹ được. Thế nên, kinh tế gia đình em giờ cũng hạn hẹp cũng nhiều lần tính vay mượn để đi xuất khẩu lao động nhưng rồi dẹp hết bởi xa con, con cái thiếu thốn tình cảm tội lắm.
     
  18. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Em thường thấy bây giờ nhiều gia đình giữ con kỹ quá, cứ giữ khư khư ấy. Chơi với cho mèo thì sợ lây bệnh, giun bọ. Đi ra ngoài thì sợ khói bui, ô nhiễm. Thực chất thì em nghĩ không nên quá kỹ càng như thế, cái gì cũng vừa vừa thôi
     
  19. mẹ Quốc Cường

    mẹ Quốc Cường Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ HƯNG NGỌC 58 sinh năm bao nhiêu thế aj? Em đời đầu tiên của 9x, cũng ở quê thôi nhưng thấy dù vật chất không đủ đầy như bây giờ nhưng không đến nỗi quá thiếu thốn, còn chơi bời thì tẹt ga. Mà chị cứ nghĩ xem đầy đứa trẻ em thành phố về quê mà được đi chăn trâu, thả diều, tung tăng bay nhảy trên cánh đồng đứa nào cũng thích hết. Em có cháu ở trong Đồng Nai hè nào cũng chỉ thích được về quê nội. Về quê thì chỉ thích ra đồng nghịch ngợm với lũ trẻ chăn trâu, người ngợm chiều nào về cũng lấm lem, nhem nhuốc nhưng thấy chúng vui thực sự. Nụ cười của niềm vui ấy khác nhiều lắm so với niềm vui mà cuối tuần được bố mẹ cho đi công viên, vào các khu vui chơi để chơi trò chơi.
     
    HƯNG NGỌC 58 thích bài này.
  20. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Chị đầu của đầu 8X, những năm đấy vẫn còn đói lắm. Cũng có thể tùy từng nơi, ngày đấy cơm chưa đủ ăn, nấu cháo lẫn rau ăn trừ bữa.... Nhưng nghĩ lại, ngày ấy nghịch thật nghịch, hihi, nhưng mà vui, có ký ức riêng của thời đấy, bgio trẻ ở quê, cũng ko còn những trò tiêu khiển như trc nữa.
     

Chia sẻ trang này