TRẺ CON VÀ TI-VI Xin phép được nói thật: Với trẻ con, ti-vi Nếu không phải có hại Thì cũng chẳng ích gì. Tôi khuyên, mà khuyên đúng, Có thể hơi cực đoan: Giấu ti-vi thật kỹ, Rồi con bạn sẽ ngoan. Vì không có thằng ấy, Trẻ con đỡ mụ người, Thêm thời gian đọc sách Hoặc đơn giản vui chơi. Không ngồi im một chỗ, Dán mắt lên màn hình, Chúng làm các việc vặt Giúp đỡ bố mẹ mình. Điều ấy rất quan trọng Để con lớn thành người Có các kỹ năng sống, Đứng vững trong cuộc đời. Bố mẹ muốn nhẹ nợ, Vứt con cho ti-vi. Thế là vô trách nhiệm Và nguy hiểm cực kỳ. Đừng bảo tôi: nhà cháu Chỉ cho xem hoạt hình Và có giờ nghiêm ngặt. Cấm không xem linh tinh. Tốt lắm, nhưng điều ấy Không hiệu quả lắm đâu. Chắc các bác tự biết Mà đã biết từ lâu. Tóm lại, nghe thì tốt. Không thì cũng ô-kê. Nhưng vì con của bạn, Tôi vẫn khuyên: Nên nghe! PS Nhân tiện khuyên người lớn Cũng bỏ mẹ thằng này. Nhất là ti -vi nội, Nói dối suốt đêm ngày. Tôi làm được nhiều việc, Sống thanh thản cực lỳ. Vì sao? Vì dứt khoát Tôi không xem ti-vi.
Nhà mình giờ phải quy thống nhất với nhau là về nhà cất smartphone và tắt ti vi, hai vk ck chơi đồ chơi với con thôi