Barack Obama tới 1 cuộc gặp mặt các học sinh trong 1 trường tiểu học nông thôn phía đông Texas. Obama yêu cầu toàn thể các học sinh yên lặng. Sau đó, khi không còn 1 tiếng động, ông ta bắt đầu vỗ tay 1 cách chậm rãi, cứ vài giây 1 lần, giữ khán giả yên lặng theo dõi trong sự tò mò. Sau đó, Obama nói vào micro :"Các em, mỗi lần tôi vỗ tay, một trẻ em Mẽo bị thiệt mạng bởi bạo lực do súng đạn gây ra". Ngay lập tức, Richard Earl bé nhỏ, 1 trường hợp điển hình cho giọng nói lè nhè đáng tự hào của miền đông Texas, phá vỡ sự im lặng : "Vậy, đồ ngốc, đừng vỗ tay nữa !!??" Nguồn: http://vnso1blog.blogspot.com/
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Ngại lập topic mới,post thêm vài chuyện cười trong đây luôn cho các bạn coi Nỗi khổ khi nhà đông con: Một con chó già lụ khụ, dáng vẻ mệt mỏi lang thang vào vườn nhà 1 người đàn ông. Ông ta kiểm tra vòng cổ của con chó và cái bụng no căng của nó, hiểu rằng con chó đó đã có chủ. Con chó đi theo người đàn ông vào nhà, nhảy lên sofa phòng khách và lăn ra ngủ. Người đàn ông ngạc nhiên nhưng cứ để cho nó ngủ.Sau 1 giờ, con chó tỉnh dậy và chạy ra cửa, người đàn ông mở cửa cho nó đi ra, con chó vẫy đuôi và chạy mất. Ngày hôm sau, con chó đó quay trở lại và lấy chân cào cửa. Người đàn ông mở cửa cho nó, con chó lại chạy vào , trèo lên sofa và lăn ra ngủ. Sau 1 giờ nó tỉnh dậy, người đàn ông mở cửa, con chó vẫy đuôi và đi mất. Việc đó cứ lặp lại trong suốt những ngày sau đó. Người đàn ông cảm thấy tò mò đến nỗi ông ta dán 1 mảnh giấy lên vòng cổ của con chó, trên đó ghi "Con chó của nhà ông(bà) đến nhà tôi và ngủ lại hàng ngày !". Hôm sau, con chó đến với 1 mảnh giấy khác gắn trên vòng cổ, trên đó viết : "Con chó này sống trong 1 ngôi nhà có 4 đứa trẻ con, nó cố gắng để được ngủ. Tôi có thể đến cùng với nó ngày mai được không ? "
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Đúng là trẻ con, đôi khi nghe con mình nói mà cũng thấy giật cả mình, phải suy ngẫm về chính bản thân.
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Một người đàn bà lên tới Thiên Đường trong lúc đợi Thánh Peter mở cửa, cô ta nhìn qua khe cánh cổng Thiên Đường vào bên trong. Cô ta nhìn thấy 1 chiếc bàn ăn tuyệt đẹp. Cha mẹ cô và những người yêu thương đã chết trước cô đang ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn đó. Họ nhìn thấy cô và bắt đầu chào mừng :" Xin chào, chúng ta đã đợi con lâu rồi, thật là vui khi lại được nhìn thấy con !" Khi Thánh Peter tới, người đàn bà nói với ngài "Đây thật là một nơi tuyệt vời,làm sao con có thể vào đó được ? ", "Con phải đánh vần 1 từ !", Thánh Peter trả lời. "Từ nào, thưa ngài ?". "Love" (Tình yêu). Người đàn bà dễ dàng đánh vần chính xác từ "Love" và Thánh Peter cho phép cô ta và Thiên Đường. Một năm sau, Thánh Peter tới gặp người đàn bà và yêu cầu cô ta gác hộ cổng Thiên Đường cho ngài trong 1 ngày. Trong lúc người đàn bà đang gác cổng thì chồng của cô ta đi tới. "Em thật ngạc nhiên khi thấy anh tới đây " người đàn bà hỏi "Anh thế nào ?". "Ồ, mọi thứ rất tuyệt từ khi em ra đi", người chồng trả lời "Anh đã lấy cô y tá xinh đẹp - người chăm sóc em khi em nằm trên giường bệnh . Sau đó anh đã trúng xổ số giải đặc biệt toàn quốc. Bọn anh đang trong kỳ nghỉ ở Cancun (*) và trong lúc đang chơi trượt nước, anh bị ngã, đầu anh bị va vào đâu đó, và thế là anh ở đây, làm thế nào để anh có thể vào được Thiên Đường ? ". "Anh phải đánh vần 1 từ ", người đàn bà trả lời. "Từ nào vậy ?". " Floccinaucinihilipilification !!??" (**) (*)Cancun: Thành phố ven biển phía Đông Nam Mexico - 1 địa điểm du lịch nổi tiếng. (**) Floccinaucinihilipilification: Từ gồm 29 chữ cái này từng được coi là từ dài nhất trong tiếng Anh. Từ điển Anh ngữ Oxford ghi nghĩa của từ này là "hành động hay thói quen tính toán như vô giá trị".
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Một cựu chiến binh tới 1 cơ quan nhà nước để nộp đơn xin việc.Người phỏng vấn hỏi ông ta, "Ông có bị dị ứng với thứ gì không ? ". Người cựu chiến binh trả lời : "Có, caffeine .... Tôi không thể uống cà phê.". "OK. Ông đã từng phục vụ trong quân đội ? " "Vâng tôi đã từng chiến đấu ." Người phỏng vấn nói: "Điều đó sẽ giúp ông có thêm 5 điểm ưu tiên đối với việc làm này." Sau đó,người phỏng vấn hỏi tiếp: "Ông có bị thương tật gì trong chiến đấu không ? " "Có. Một quả bom đã phát nổ gần tôi và tôi bị mất trym !!?? " người phỏng vấn nhăn mặt nói: http://vnso1blog.blogspot.com/2013/07/vnso1blog-cong-chuc-nha-nuoc.html
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) ^ nói chung là con người vẫn luôn sống ích kỷ cho bản thân và cho gia đình của mình là trc nhất. hic
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Bài học kinh nghiệm Một giáo viên tiểu học yêu cầu các học sinh hỏi cha mẹ 1 câu chuyện gia đình với 1 bài học rút ra ở phần cuối và kể lại trước lớp trong buổi học sau. Ngày hôm sau trong lớp, Joe kể câu chuyện đầu tiên: "Bố của em là nông dân và ông nuôi gà. Một ngày kia nhà em đem rất nhiều trứng gà ra chợ bán. Trứng được đựng trong 1 cái rổ và đặt ở ghế trước xe tải, khi xe đi qua 1 cái ổ gà lớn rổ trứng bị rơi khỏi ghế và tất cả các quả trứng bị vỡ hết. Bài học kinh nghiệm rút ra từ chuyện này là không nên bỏ tất cả trứng vào chung 1 rổ ." "Rất tốt", giáo viên nói. Tiếp theo Mary kể :"Bố em cũng là nông dân và nhà em có 20 quả trứng đợi ấp. Thế nhưng chỉ có 10 con gà mái trong chuồn. Bài học kinh nghiệm rút ra từ chuyện này là đừng đếm gà trước khi chúng nở ra(đừng trông đợi vào việc gì trước khi nó xảy ra aka chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng in VN)". "Rất tốt", giáo viên nhắc lại lần nữa, vẻ rất hài lòng. Tiếp theo đến lượt Barney kể câu chuyện của mình: "Bố em nói với em câu chuyện về Cô Karen .... Cô Karen là phi công máy bay trong chiến tranh và khi máy bay bị trúng đạn, Cô đã thoát hiểm nhưng lại rơi vào vùng địch. Và tất cả cô có được là một chai whisky, một khẩu súng máy và một con dao rựa. " "Tiếp đi" giáo viên nói,cảm thấy tò mò và hấp dẫn. "Cô Karen uống whisky trong lúc máy bay rơi xuống để chuẩn bị , sau đó cô hạ cánh ngay giữa 100 tên địch. Cô giết bảy mươi tên trong số đó với súng máy cho đến khi hết đạn Sau đó, cô ta giết hai mươi tên nữa với dao rựa cho đến khi lưỡi dao bị gãy. Và sau đó cô ấy giết nốt 10 người cuối cùng với bàn tay trần của cô. " "Lạy chúa" giáo viên hốt hoảng nói "Vậy cha của em nói bài học rút ra từ câu chuyện đáng sợ này là gì ?" " Đừng dây với cô Karen khi cô ấy đã uống r*** !? " Nguồn: http://vnso1blog.blogspot.com/
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Chó dại rất có ích ! Một buổi chiều mùa thu, Bill đang quét lá trước cửa nhà thì thấy 1 chiếc xe tang từ từ đi qua. Tiếp theo đó là 1 chiếc xe tang thứ 2, đi sau là 1 người đàn ông vẻ rất trang nghiêm, theo sau ông ta là 1 con chó, và cuối cùng là 200 người đàn ông đi thành một hàng khá dài. Tò mò, Bill đi tới người đàn ông sau chiếc xe tang thứ 2 và hỏi ai trong chiếc xe tang đầu tiên ? " Vợ tôi " - người đàn ông trả lời. "Tôi xin lỗi " Bill trả lời "Chuyện gì đã xảy ra với cô ta vậy ?". "Con chó của tôi cắn cô ấy và cô ấy chết ". Bill liền hỏi người nào trong chiếc xe tang thứ 2 vây ? người đàn ông trả lời "Mẹ vợ tôi đấy, con chó của tôi cắn bà và bà ấy cũng toi luôn. ". Bill ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hỏi người đàn ông :"Cho tôi mượn con chó của ông được không ? ". Lập tức người đàn ông trả lời "Xếp vào hàng đi !!??" Nguồn : http://vnso1blog.blogspot.com/
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) 1 câu chuyện ma ! Chuyện này xảy ra 1 tháng trước tại bên ngoài thị trấn nhỏ miền Tây Virginia. Và trong khi nghe có vẻ như 1 kịch bản của Alfred Hitchcock nhưng đây là 1 câu chuyện có thật ! Một anh chàng bộ hành đang tìm cách đi nhờ xe trong 1 đêm mưa bão sấm sét kinh khủng. Thời gian dần dần trôi mà mãi chưa có chiếc ô tô nào đi qua. Cơn mưa dữ dội đến nỗi giơ tay lên trước mặt cũng khó mà nhìn thấy. Đột nhiên người đàn ông thấy 1 chiếc ô tô xuất hiện như 1 bóng ma, nó di chuyển hết sức chậm chạp, từ từ tiến tới chỗ anh ta và dừng lại. Không thể chịu nổi cơn mưa, anh chàng nhảy vào chiếc xe và đóng cửa lại.Chỉ sau đó anh ta mới nhận ra không có người nào ngồi sau tay lái cả. Chiếc xe bắt đầu từ từ di chuyển và anh chàng của chúng ta sợ vãi tè, đến nổi không nghĩ đến việc nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Đọc tiếp : http://vnso1blog.blogspot.com/2013/07/Vnso1blog-1-cau-chuyen-ma.html
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Những chân lý lớn nhất mà trẻ con học được : - Dù bạn nỗ lực thế nào bạn cũng không thể nào rửa tội cho mèo được. - Khi Mẹ của bạn đang giận Bố, đừng để bà ấy chải tóc cho bạn. - Nếu chị của bạn đánh bạn, đừng đánh lại. Họ luôn bắt lỗi người thứ 2. - Đừng bao giờ bảo đứa em trai 3 tuổi của bạn cầm 1 quả cà chua. - Không thể tin tưởng 1 con chó để nó trông đồ ăn cho bạn. - Không hắt hơi khi bạn đang được cắt tóc. - Không bao giờ giữ 1 cái máy hút bụi và 1 con mèo cùng lúc. - Bạn không thể giấu rau cải trong 1 cốc sữa trắng. - Không mặc quần lót chấm bi dưới quần soóc trắng. - Nơi tốt nhất cho bạn khi buồn là trong lòng Ông nội. Những chân lý lớn nhất mà người lớn học được : - Nuôi dạy bọn thanh thiếu niên như đóng đinh 1 cái kẹo jelly vào cây vậy. - Nếp nhăn thì không đau. - Gia đình cũng như kẹo mềm vậy, chủ yếu là ngọt ngào... với 1 số hạt bên trong. - 1 cái cây to ngày hôm nay chỉ là 1 hạt giống vùi trong đất ngày hôm qua. - Cười là việc tập thể dục tốt, nó giống như chạy bộ trong nhà vậy. - Tuổi trung niên là khi bạn chọn ngũ cốc cho các chất xơ chứ không phải dùng làm đồ chơi. Những chân lý lớn nhấtcho tuổi già : - Già là điều bắt buộc, song lớn lên hay không thì là tùy chọn. - Quên việc an toàn thực phẩm đi, tôi cần tất cả các chất bảo quản có thể nhận được. - Khi bạn nằm xuống bạn sẽ tự hỏi bạn sẽ làm được gì khác khi bạn ở dưới đó. - Bạn nhận thấy bạn đang già đi khi bạn nhận được cảm giác tương tự như trên tàu lượn khi bạn ngồi xích đu. - Rất bực khi bạn biết tất cả các câu trả lời nhưng chả ai nuốn hỏi bạn cả. - Thời gian có thể là liều thuốc thần diệu nhưng nó là 1 chuyên viên sắc đẹp tệ hại. - Trí tuệ đi kèm với tuổi tác, nhưng đôi khi tuổi tác đến một mình. Nguồn: http://vnso1blog.blogspot.com/
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Phụ nữ luôn biết vị trí của họ. Barbara Walters, phóng viên của tạp chí truyền hình 20/20 và The View (*) đã kể 1 câu chuyện về vai trò của người phụ nữ ở thủ đô Kabul, Afghanistan, vài năm trước khi cuộc xung đột ở Afghanistan xảy ra. Cô nhận thấy các phụ nữ truyền thống bao giờ cũng đi sau chồng mình năm bước, nhưng họ đã từng bước xóa bỏ phân biệt giới tính và đi lên bình đẳng giới. Gần đây cô đã quay trở lại Kabul và quan sát thấy rằng phụ nữ ở đó, mặc dù lật đổ chế độ Taliban áp bức, vẫn đi sau chồng. Trong thực tế, phụ nữ bây giờ có vẻ đi xa hơn nữa về phía sau chồng và dường như họ hạnh phúc khi duy trì truyền thống cũ như vậy. Cô Walters tiếp cận một người phụ nữ Afghanistan và hỏi cô ta, "Tại sao bây giờ các bạn có vẻ hài lòng với phong tục cũ mà các bạn từng cố gắng một cách tuyệt vọng để thay đổi?". Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt cô Walters và không ngần ngại trả lời: " MÌN ! " Nguồn: http://vnso1blog.blogspot.com/2013/08/vnso1blog-phu-nu-biet-vi-tri-cua-ho.html
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Món quà tặng mẹ. Ba người con trai rời gia đình vào đời lập nghiệp và thành công trong cuộc sống. Một ngày kia, gặp mặt nhau, họ thảo luận về món quà mà họ muốn tặng cho người mẹ già của mình. Người thứ nhất nói: "Tôi sẽ xây một ngôi nhà lớn cho mẹ chúng ta.". Người thứ hai nói: "Tôi sẽ gửi cho mẹ một chiếc Mercedes kèm theo một tài xế." Người thứ ba mỉm cười và nói, "Tôi sẽ đánh bại 2 anh. Có nhớ mẹ thích đọc Kinh Thánh thế nào không ? Và mắt của mẹ không được tốt lắm. Tôi gửi cho mẹ một con vẹt đặc biệt có thể đọc thuộc lòng toàn bộ Kinh Thánh. Những tu sĩ già trong nhà thờ đã phải mất12 năm để dạy nó. Nó rất đặc biệt. Mẹ chỉ cần nêu tên chương mục trong Kinh thánh, và con vẹt sẽ đọc cho mẹ. " Không lâu sau đó, người mẹ gửi thư cảm ơn tới những đứa con. "Milton," bà viết cho người con trai đầu tiên, "tòa nhà con xây quá rộng. Mẹ chỉ ở mỗi một phòng, nhưng lại phải lau dọn cả ngôi nhà." "Gerald", bà viết cho người con thứ 2, "Me quá già để đi du lịch rồi. Mẹ dành hầu hết thời gian ở nhà, nên rất hiếm khi dùng chiếc Mercedes. Và người lái xe rất thô lỗ!" "Donald yêu qusy," bà viết cho người con trai thứ ba "Con thật biết thứ mẹ thích. Con gà ngon lắm !" Nguồn: http://vnso1blog.blogspot.com/2013/08/Vnso1blog-mon-qua-tang-me.html
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Một ông già đang ngồi trên một ghế băng trong 1 trung tâm mua sắm thì một thanh niên với mái tóc nhọn đến và ngồi xuống bên cạnh . Tóc của cậu ta được nhuộm màu vàng, màu xanh lá cây, cam, và màu tím. Cậu ta còn trang điểm màu đen xung quanh mắt nữa. Ông già chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Cuối cùng, chành thanh niên nói: "Có vấn đề gì vậy, ông già,ông chưa bao giờ làm bất cứ điều gì nổi loạn trong đời mình ah?" Ông già suy nghĩ một lúc và trả lời, "Thực tế là tôi đã Một lần tôi say r*** và quan hệ tình dục với một con vẹt. Tôi đang tự hỏi anh có phải là con trai của tôi hay không" :| Nguồn : http://vnso1blog.blogspot.com/
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Cặp vợ chồng già vào một quán ăn nhanh. Ông lão gọi 1 chiếc hamburger, 1 xuất khoai tây chiên và 1 ly nước. Cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài, người chồng cắt chiếc hamburger thành 2 phần đều nhau và đặt 1 nửa trước mặt vợ mình. Sau đó ông già lại cẩn thận đếm có bao nhiêu miếng khoai tây rán, chia thành 2 phần có số miếng bằng nhau và đặt 1 phần gọn gàng trước mặt bà lão. Ông nhấp 1 ngụm nước rồi chuyển cho vợ, bà lão cũng uống 1 ngụm rồi đặt ly nước xuống bàn ở vị trí giữa 2 người. Ông lão bắt đầu ăn phần hamburger của mình, những người ngồi xung quanh nhìn 2 vợ chồng và thì thầm "Thật là 1 đôi vợ chồng già tội nghiệp, có lẽ họ quá nghèo khó đến mức chỉ đủ mua 1 phần ăn cho cả 2 người ! " Khi ông lão bắt đầu ăn khoai tây chiên, 1 thanh niên đi tới bàn của 2 vọ chồng, anh ta lịch sự đề nghị mua cho 2 ông bà lão 1 xuất ăn nữa. Ông già trả lời rằng họ ổn cả, và rằng họ luôn chia sẻ tất cả mọi thứ. Những người xung quanh nhận thấy rằng bà lão không ăn 1 miếng nào cả. Bà ta ngồi đó nhìn ông già ăn và thỉnh thoảng họ thay phiên nhau nhấp 1 ngụm nước. vnso1blog, kienthuc cuocsong,giaitri tong hop, chia xe tat ca moi thu 2 Một lần nữa người thanh niên kia đi đến và khẩn khoản bày tỏ muốn mua 1 phần thức ăn nữa cho 2 người. Lần này bà già trả lời "Không, cảm ơn anh, chúng tôi vẫn chia sẻ tất cả mọi thứ" Khi ông lão ăn xong và lau miệng với 1 chiếc khăn ăn, người thanh niên lại đi tới 1 lần nữa và hỏi bà lão - người mà vẫn chưa ăn 1 miếng nào : "Vậy bà còn chờ đợi điều gì nữa ?" Bà ta trả lời: "Bộ răng giả ! " nguồn: http://vnso1blog.blogspot.com/2013/09/Vnso1blog-chia-xe-tat-ca-moi-thu.html
Ðề: Trẻ em ở Texas thật là ) Một nữ tu sĩ trên đường tới 1 địa phương nọ thì bất chợt có nhu cầu giải quyết nỗi buồn khẩn cấp. Vì tình trạng cấp bách, cô ta đi vào 1 quán r*** gần nhất trong khu phố. Đó là 1 quán r*** nhỏ nhưng khá sôi động với âm nhạc và mọi người đang khiêu vũ, nhưng có 1 điều kì lạ là thỉnh thỏng đèn trong quán lại vụt tắt, và mỗi lần như thế đám đông trong quán lại ồ lên reo hò chúc mừng, cổ vũ. Tuy nhiên, khi nữ tu sĩ bước vào mọi người đều im bặt. Không để ý vì tình huống khẩn cấp của mình, cô ta đi vội tới quầy bar và hỏi cậu bartender :"Liệu tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh được không ?" Người bartender trả lời "Tôi thực sự nghĩ xơ không nên sử dụng nhà vệ sinh ở đây". "Tại sao lại không nên ? " Nữ tu sĩ hỏi. "Ồ, có 1 bức tượng của 1 người đàn ông khỏa thân ở trong toilet, và phần nhạy cảm của anh ta chỉ được che bằng 1 cái lá nho !" "Vớ vẩn" Nữ tu sĩ trả lời "Tôi chỉ việc nhìn đi chỗ khác là xong chứ gì ." Người bartender đành chỉ cho vị nữ tu vị cánh cửa toilet ở cuối cầu thang và cô ta đi vào nhà vệ sinh. Sau vài phút, cô ta đi ra và cả quán r*** lại đang rộn rã tiếng nhạc và các điệu nhảy. Tuy nhiên họ dừng lại và dành cho vị nữ tu những tràng pháo tay lớn. Nữ tu sĩ đi đến người bartender và nói: "Thưa ông, tôi không hiểu. Tại sao họ lại hoan nghênh tôi chỉ vì tôi đã đi vào nhà vệ sinh?" "Ah, vì bây giờ họ biết xơ cũng là 1 trong số những người chúng tôi ", người bartender trả lời "Xơ có muốn uống gì không ? " "Tôi vẫn không hiểu," nữ tu sĩ nói, vẻ bối rối. "Xơ thấy đấy" người bartender vừa cười vừa trả lời "Mỗi lần cái lá nho ở bức tượng trong toilet được nhấc lên thì đèn trong quán đều tắt hết , bây giờ làm 1 ly chứ, thưa xơ "