Trẻ khổ sở vì bị bố mẹ chê bai!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi nguyentrunghoa, 15/6/2008.

  1. nguyentrunghoa

    nguyentrunghoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2007
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    1,084
    Điểm thành tích:
    723
    "Giỏi gì mà giỏi hả bác? Học hành thì làng nhàng, chỉ giỏi mơ mộng linh tinh" - Chị Hương lắc đàu khi ông khách khen con gái chị có khiếu văn chương, không hề để ý cô bé đang bặm môi, mắt rơm rớm nước.
    Mai, con chị, đã 13 tuổi. Thành tích học tập không xuất sắc nhưng cô bé được mọi người yêu mến bởi tính hiền lành, biết quan tâm đến người khác. Đặc biệt, Mai còn được bạn bè nể phục vì làm thơ và viết truyện khá hay, đăng khá nhiều trên một số tờ báo dành cho tuổi học trò.
    Chị Hương trong lòng rất tự hào về con, nhưng nghĩ rằng nếu khen ra mặt, Mai sẽ đâm kiêu ngạo và ngừng cố gắng. Do đó, chị rất hiếm khi khen con. Thậm chí mỗi khi có ai khen Mai mà có mặt cô bé ở đó, chị phải cố ghìm nụ cười sung sướng và lôi những khuyết điểm khác của con ra để phàn nàn, nào là không bao giờ được đi thi học sinh giỏi, nào là không biết nấu nướng.
    "Cháu rất đau khổ và chán chường vì biết rằng dù có cố gắng đến mấy đi nữa, mẹ cũng không bao giờ hài lòng" - Mai sụt sùi.
    Cùng tâm sự với Mai là Trang, học sinh lớp 9 ở một trường thuộc quận Hai Bà Trưng. Trang luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, lại là cây văn nghệ của trường nên là niềm ngưỡng mộ của nhiều bạn. Nhưng vì muốn con là một cô gái điểm 10 nên chị Vinh, mẹ cháu, thường nhè lúc có bạn Trang đến chơi là chê thật lực để cô bé biết xấu hổ với bạn mà hoàn thiện mình. Quả thật mỗi lần như vậy, Trang vô cùng xấu hổ, nhưng cô bé chỉ thêm oán mẹ.
    Một lần, hai cậu bạn đến chơi, chị Vinh tranh thủ: "Con gái con lứa, chỉ biết mỗi học hành và ngắm vuốt, trông nó thế thôi chứ ở nhà lôi thôi lắm, phòng ốc chả khác gì ổ chuột". Quá mất mặt với bạn, lại ấm ức lâu ngày, Trang bùng lên: "Mẹ có biết là mẹ của các bạn khác vẫn đưa con ra làm gương không? Sao người khác nhận ra giá trị của con mà mẹ thì không? Thôi từ giờ con cũng chả cần cố gắng gì nữa". Rồi cô bé vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà.
    Nhiều đứa trẻ đã lớn lên và đã có con cái, nhưng vẫn không quên được sự tổn thương do bị bố mẹ chê bai hồi bé. Chị Loan, 32 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Làm cha mẹ (Hà Nội), tâm sự trong một buổi học về kỹ năng dạy con do câu lạc bộ tổ chức: "Tôi vẫn nhớ rõ mình tủi thân và cảm thấy bị xúc phạm như thế nào khi bố mẹ cứ bôi xấu mình trước mặt khách khứa. Mẹ còn bảo, sau này rồi chẳng có đứa dở hơi nào nó lấy mày, mà tôi nào có tệ gì cho cam".
    Loan cho rằng cách ứng xử này chẳng những không giúp con cố gắng thêm mà còn gây chán nản và ý muốn buông xuôi. "Tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ làm vậy với con cái" - chị tâm sự.
    Theo ông Trần Ban Hùng, chuyên gia tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển, người tham gia biên soạn chương trình dạy cách làm cha mẹ cho câu lạc bộ kể trên, khẳng định: "Thường xuyên chê con, đặc biệt là chê trước mặt người khác, là điều tối kỵ đối với những người làm cha mẹ". 'Phương pháp' tiết kiệm lời khen, hào phóng lời chê này được rất nhiều người áp dụng với niềm tin là có thể hạn chế thói tự kiêu, kích động lòng tự trọng của con, khiến con không ngừng cố gắng. Tuy nhiên trên thực tế, mục đích này thường không đạt được, thậm chí bị phản tác dụng.
    Đứa trẻ bị chê bai quá nhiều có thể phản ứng theo 2 thái cực: Rất chán nản, không còn cố gắng nữa vì cho rằng dù thế nào cũng không thể làm vui lòng bố mẹ, trẻ mất dần sự tự tin. Một số trẻ vẫn cố gắng ép mình để làm vừa ý phụ huynh, nhưng trong lòng nuôi mầm chống đối, và một lúc nào đó có thể "bật lại" khi đến ngưỡng chịu đựng.
    Nếu bị chê trước mặt khách, nhất là bạn bè thì hậu quả càng tệ hơn. Trẻ cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục, dẫn đến oán giận bố mẹ, sẽ phản ứng dữ dội (cãi, bỏ nhà đi, xé sách vở...). Nhiều trẻ bị đối xử như thế lâu ngày đâm ra... quen, lòng tự trọng, tự tin bị mài mòn, rất khó phát triển về sau.
    Do đó, dù muốn con tiến bộ hơn nữa, cha mẹ không nên kiệm lời khen. Trước hết, cần ghi nhận những thành tích, điểm mạnh của con trước khi góp ý, chẳng hạn: "Con giỏi quá, mẹ biết là nếu cố gắng, con sẽ làm tốt hơn nữa. Nếu khắc phục được..., con sẽ...". Khi con khoe những thành công, bạn không cần giấu giếm lòng tự hào của mình vì chính điều đó sẽ khích lệ con tiếp tục phấn đấu để được thấy bố mẹ vui lòng, chứ không phải là sự chê bai.
    (Theo Vnexpress.net)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyentrunghoa
    Đang tải...


  2. thaoquyen_baby

    thaoquyen_baby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng đấy. Mình cũng là 1 nạn nhân đây, hix hix. Thực là chẳng có tác dụng gì hay ho mà chỉ gây ức chế cho con cái. Ví như các vị phụ huynh thử đặt mình vào hoàn cảnh của con cái mà xem. Trang điểm cho cố, thật xinh tươi, thật quyến rũ. Rồi chồng đi nói trước mặt mọi người "Trông cô ấy trang điểm như thế nhưng mất nhiều thời gian lắm, làm tôi đợi lâu ơi là lâu" thì bà mẹ trẻ có cụt hứng, hậm hực và cãi nhau với chồng ko. Vậy mà lại áp dụng cho con cái với lập luận phi logic ấy. Tất nhiên, cũng ko nên tung hô con quá đáng. Nhưng 1 đứa trẻ cần được tôn trọng như với 1 người lớn tuổi. Đó là điều mà mình luôn mong muốn từ khi mình còn là 1 đứa trẻ, và mình sẽ áp dụng điều này với con cái của mình. Đừng nghĩ trẻ con ko biết gì. Chỉ là sự hiểu biết của chúng ko đầy đủ và đơn giản hơn chúng ta. Còn về cơ bản, chúng là đối tượng cần được đối xử bình đẳng như 1 người lớn.
     
  3. beaguddad

    beaguddad Banned

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo mình cái gì "quá" cũng là không tốt, khen quá cũng không tốt, mà chê bai quá chắc chắn càng không tốt. Vấn đề là khen để động viên chứ không phải tâng bốc trẻ lên, chê phải theo ý góp ý, phê bình cầu tiến bộ chứ không sẽ thành xúc phạm. Trẻ con cũng nhạy cảm lắm, dễ dỗi hờn và tự ái.
     
  4. lilac2912

    lilac2912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    cái gì "quá" cũng ko tốt, vấn đề là thế nào là vừa phải, đúng chừng mực. Khó lắm đấy các mẹ àh. Việc chê bôi con trước mặt bạn bè của bé, người ngoài hay người trong gia đình cũng vậy thôi, nhiều quá sẽ làm cho bé mất tự tin, thu mình lại, túm lại là khó phát triển về sau. Mình nghĩ từ mình mà ra thui, mình bị chê nhiều còn tự ái nghĩa là con, con tuy bé nhưng nó cũng có cảm xúc của nó mà. Theo mình nếu thật sự bé có những khuyết điểm hay có lỗi sai gì thì người lớn nên nhẹ nhàng nói chuyện riêng với bé, khuyên nhủ bé. Người lớn còn thích nghe "ngọt" huống chi là trẻ cọn
    ****
    Đồ xách tay cho mẹ và bé
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=18121&highlight=lilac2912
     
    architect thích bài này.
  5. mẹ Bađumin

    mẹ Bađumin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bây giờ trẻ con nó nhạy cảm và nhận biết sớm hơn trẻ con ngày trước. Mình chưa thực sự hiểu vì sao lại như thế
    Nhà mình, hai anh e bé cùng sinh trong một năm chỉ chênh nhau 1-2 tháng thôi nhưng mỗi bé sự phát triển và tư duy khác nhau, đứa nhanh đứa chậm là lẽ thường tình. Vậy mà người lớn trong nhà cứ mang 2 bé ra so sánh với nhau, mình chỉ sợ sau này gây ra sự ghét bỏ giữa 2 đứa thôi (đứa được yêu, được khen nhiều, đứa bị chê nhiêu..)
    Nói để người lớn rút kinh no thì ko thấy thay đổi, ... Mình cũng chán
    Làm thế nào bg các mẹ
     

Chia sẻ trang này