Chào các mẹ, mình có đứa cháu, giờ bé mới có 4 tuổi thôi, bé rất hiếu động và thông minh. Có một vấn đề là, khi bé đến lớp, bé đã biết thích 1 bạn gái ở trong lớp, về nhà, cháu hay kể với mọi người về cô bé đó, lúc nào nhắc tên đến cô bé đó cháu mình cũng tỏ vẻ ngượng ngùng. Mọi người trong nhà thường hay trêu cháu bằng cách nhắc đến tên và hay hỏi cháu về cô bạn gái ở lớp. Mình sợ nếu cứ trêu bé nhiều, sau này bé sẽ yêu sớm và sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Cũng biết là cho dù nhỏ cũng có những cảm xúc với bạn khác giới, nhưng việc cho trẻ thích và yêu tự do quá sớm thì sẽ ko tốt, mình nên làm thế nào? các mẹ giúp mình với !
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới ko phải đâu mẹ nó ạ. trẻ con đến lớp nó thấy hợp với ai là về nhà kể chuyện về người đấy nhiều.Đứa nào cũng thế thôi.
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới ko biết thế nào chứ, mình nghe chị ở cơ quan kể mà rùng cả mình, con chị năm ngoái 5 tuổi học mẫu giáo lớn về kể, ở lớp các bạn nữ rủ các bạn nam yêu nhau, các bạn nam mà đồng ý thì đc các bạn nữ cho tiền (tiền là tiền ăn cắp của bố mẹ, bạn nữ có bố mẹ bỏ nhau, còn lấy ảnh của bố mẹ ra xé,...) rồi các bạn nam còn trẻ con ko biết yêu, cũng chẳng cần tiêu tiền và cô biết nên cấm thì các bạn nữ đóng giả yêu nhau rồi vào wc hôn nhau, mình choáng toàn tập. cháu bạn chắc chỉ là tình bạn trong sáng, mọi ng đừng nên trêu theo chiều hướng kia làm hỏng mất tình cảm trong sáng của con trẻ. Bé nhà mình ở lớp cũng thế, có 1 bạn nam quan tâm lắm ấy, cô chỉ cần nhắc đến tên con mình ví dụ " Phương Huyền ra đi tè" là bé chạy ra lôi xềnh sệch con mình đi tè, hoặc " Phương Huyền ra uống nước" là bé chạy ra bê nước cho bé nhà mình bắt uống, cô giáo bảo quan tâm quá đâm bé nhà mình sợ, bạn cứ kéo là khóc toáng cả lên
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới Cám ơn các mẹ nhiều vì đã chia sẻ với mình! biết là sau này bé sẽ quên, nhưng mình vẫn lo, sợ rằng bé sau này lớn lên sẽ yêu sớm và nó ảnh hưởng đến chuyện học hành của bé.
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới Trời! nếu chuyện này có thật thì đáng ngại thật đấy! Bé như vậy mà đã rủ vào nhà vệ sinh hôn nhau thì...........Cũng có thể do mấy bé đó sống thiếu thốn tình cảm, nhưng bố mẹ phải thực sự quan tâm đến bé thì may ra mới giúp bé đỡ hơn được. Mà bé nhà bạn bị bạn khác cùng lớp quan tâm đến sợ như vậy, bạn có cách nào để bé nhà bạn đỡ sợ ko ?
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới Trẻ em lên lớp có ai chơi chung là về nhà hay kể vơí ba mẹ nghe lắm . Mình nghĩ không có gì đâu mẹ ơi. Lớn lên là quên hết àh. Hihi....
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới Đối với trẻ mẫu giáo thì việc yêu ( bạn khác giới và có khi yêu cả cô giáo ) là chuyện "bình thường", cái không bình thường ở đây là khi người lớn "suy bụng ta ra bụng trẻ con" để cho rằng cái chuyện yêu đương vớ vẩn của trẻ con cũng "vớ vẩn" giống như ta, trong khi đó chỉ là chuyện quan tâm đến cái "dễ thương" cái đẹp giống như quan tâm đến một con búp bê ! Chính việc chọc ghẹo, hay ngăn cấm của người lớn sẽ làm cho trẻ "ghi vào bộ nhớ" và sau này có khi sẽ không muốn "khoe" những tình cảm ra nữa ! Thực ra thì đó không hẳn là 1 sự kiện để trẻ quên hay nhớ, mà đó có thể là một dấu hiệu của tính cách - có những trẻ đa cảm, thích kết bạn, cũng có trẻ vô tư... chúng ta nên ghi nhận, để sau này có những biện pháp giáo dục thích hợp. Ta không ngăn cản, trêu chọc, cấm đoán hay khuyến khích, khen ngợi mà nên dựa vào đó giúp trẻ có những hiểu biết tốt đẹp hơn về tình bạn và cũng có thể xem đó là cách động viên để trẻ trở nên tốt và ngoan hơn.
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới Tớ thấy trẻ con đứa nào cũng vậy, ở lớp hay chơi với ai, quý ai là về nhà suốt ngày kể, mình nghĩ là cũng bt thui nhưng nếu có chuyện như thế này thì cũng đáng lo thật đấy...
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới Với trẻ tốt nhất là không nên trêu vì khi mình trêu thế thấy hay người lớn thường cười nên trẻ tưởng hay nên vô tình kích đông trẻ tiếp tục khám phá.
Ðề: Trẻ mẫu giáo thích bạn khác giới Chả sao cả đâu, tâm lý trẻ con ý mà. Lớn chút lại quên ngay, người lớn cứ tự suy diễn có khi lại làm hỏng hết cả cái vô tư của trẻ nhỏ