Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi giadinhhp_mt, 5/9/2013.

  1. giadinhhp_mt

    giadinhhp_mt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà em phải đi ở trọ và trọ nhà ông chủ có 2 cháu nhỏ, 1 cháu trai gần 4 tuổi và 1 cháu gái hơn 2 tuổi. Bố chúng thì bị đi tù còn mẹ chúng ở nhà bán hàng. Mẹ của chúng ít quan tâm đến chúng, lại chẳng bao giờ chơi với chúng nên 2 đứa cháu đó suốt ngày chơi ở nhà em vì nhà em cũng có bé gái 20 tháng tuổi.
    Bọn trẻ chơi nhà em thì em chẳng tiếc gì, đồ chơi của con em cũng cho chúng chơi cùng, có gì ăn em cũng cho chúng ăn. Nhưng mà 2 đứa trẻ đó hư lắm! Nhất là thằng anh, nó to và khỏe, hơi tý là nó đập phá đồ chơi và tranh giành rồi còn đánh con em nữa mà đánh toàn đấm đá vào bụng và đầu con. Có lần nó đá con em chảy máu mồm cơ. Em tức mình cầm roi lên đe thì nó hét ầm lên, cứ như mình đánh nó đau lắm. Em thề là em chưa đánh nó! Vậy mà mẹ nó chạy lên bế con chẳng hiểu phải trái đã bênh con. Bao nhiêu lần như vậy nên giờ em kệ chẳng thèm dây vào bọn chúng nữa.
    Nhưng mà ko cho bọn chúng chơi thì cũng khó, mà cho chơi thì nó hay đánh con em và đồ chơi thì vứt tung tóe, có khi con đập phá. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng tự động bỏ ra ăn rồi còn mang về nữa. Em nghĩ bụng nếu mà là con em thì em phải trị cho đến nơi. Vậy mà mẹ nó thấy con như vậy còn cười, còn nghĩ con mình khôn. Đúng là em bó tay luôn. Nhiều lúc muốn chuyển chỗ mới, nhưng chồng e ở đây quen rồi chẳng muốn chuyển đi. Chán quá cả nhà à!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giadinhhp_mt
    Đang tải...


  2. Bống Tít

    Bống Tít Guest

    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Khó thật, mẹ nó thử nói chuyện với bà mẹ kia coi sao, nói khéo léo nhẹ nhàng thôi không chị ấy ghê gớm lại nói lại mình thì khổ. Mà với những gia đình như thế tốt nhất là hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể. Là em em sẽ không mở cửa thường xuyên cho mấy nhóc kia đỡ vào, nhất là mấy giờ ăn cơm với riêng tư của gia đình. Hoặc là cất bớt đồ chơi với những thứ chúng có thể phá phách đi...
     
    huonglichgiadinhhp_mt thích.
  3. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    đúng là khó thật.tính mình thẳng thắn nếu m như bạn m nói thẳng với mẹ bé kia.mất lòng trước đc lòng sau.
     
  4. giadinhhp_mt

    giadinhhp_mt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Người ta không hiểu chuyện có nói thẳng cũng bằng thừa mẹ nó à! Vì những sự việc xảy ra bà mẹ đấy cũng biết nhưng coi đấy là việc bình thường, con bé biết gì mà dậy. Ở xóm em giờ ai thấy hai đứa trẻ đấy đều đóng cửa ko dám cho vào. Vì nếu cho chúng vào thì chúng lại phá phách và ko bảo được.
     
  5. namu82

    namu82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Hic, ca này khó. Trước em cũng gặp trường hợp tương tự. Biết là trẻ con hiếu động. Cơ mà mình vẫn không nuốt được. Nên tự đóng cửa cho cháu hết vào nhà nghịch thôi. :(
     
    giadinhhp_mt thích bài này.
  6. hotra

    hotra Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/2/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Đúng rồi, người lớn phải nói chuyện với nhau đàng hoàng chứ đâu mà lại có kiểu thấy con mình hư mà ngồi cười, nếu không cải thiện được thì mẹ nó chuyển nhà đi cho thoải mái, chứ cứ vậy hoài mệt mỏi lắm đó
     
    giadinhhp_mt thích bài này.
  7. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    mình thì ko chấp nhận được mình bảo nó mà ko được thì khỏi cho chơi luôn
     
    giadinhhp_mt thích bài này.
  8. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    nên chuyển đi bạn ạ...nó ảnh hưởng cả đến tính cách của con sau này nữa mà....quả thực thì mấy đứa trẻ kia hư thì hư nhưng dù gì chúng cũng là trẻ con nên chưa biết gì, ko có gì đáng trách chúng cả....nhưng mà nó ảnh hưởng đến con bạn...
     
  9. tinaly

    tinaly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    khó lắm, cách tốt nhất chắc là phải chuyển nhà thôi bạn ạ
     
  10. hangthung_mebong

    hangthung_mebong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,465
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Ca này khó thật,nếu mẹt qua mẹ nó nói thẳng đi chú như vậy sẽ bưc tức trong ngươi lắm
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    ca này khó vì bản thân người mẹ kia cũng có hiểu vấn đề đâu vẫn bênh con chằm chặm. Tốt nhất đỡ bận lòng thì đóng cửa lấy lỹ do em bé ngủ kop cho các bé kia vào chơi vài lần cho tụi nó chán hẳn đi bạn ạ
     
  12. Gấu bự 1672011

    Gấu bự 1672011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Theo mình nghĩ nên tìm nhà chuyển đi thì tốt hơn mn ạ! Nó hư như thế tiếp tục ở lại gia đình sẽ bị ảnh hưởng, mình thì ko sao nhưng con mình còn bé! Tội lắm!
     
  13. meozen

    meozen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    1,528
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    tốt nhất bạn chuyển nhà vì nhà thuê mà, nếu không thì bạn đóng cửa khỏi vào chơi luôn (cũng như ở khu tập thể ấy bạn).
     
  14. blueangel88

    blueangel88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    con nít mà chuyện ấy cũng binh thường thôi mà ,có gì thì mình cứ về đóng cửa lại chứ có sao đâu
     
    NTShin thích bài này.
  15. do-handmade

    do-handmade Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Mẹ nó nên chuyển chỗ ở nếu không muốn con mình sau này hoặc là giống bọn đấy (do tiếp xúc nên nhiễm) hoặc không hòa đồng với bênngoài (do đóng cửa im ỉm cấm bọn đấy sang chơi). Mình tin rằng, trẻ con sống trong gia đình có cái nền như nhà ấy thì chúng không thể khác bố mẹ chúng được. Rau nào thì sâu ấy thôi.
     
  16. uocmongaymai12

    uocmongaymai12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Khuyên bảo phụ huynh hàng xóm cách dạy bảo con nhà họ chứ, mình nói con họ, họ lại bảo mình cạnh khóe, mang tiếng chít đi được.
     
  17. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    hoặc chuyển nhà hoặc là cấm tụi trẻ con hàng xóm thui chị ạ, chứ làm thế con chị cũng bị ảnh hưởng nhiều
     
  18. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,449
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    Nhiều nhà thấy con hư, nói láo bắt chước người lớn thì lại cười cổ vũ, khoe giỏi. Bà dì tớ có thằng cháu ngoại mới 3 tuổi mà hư kinh khủng, hôm giỗ cụ bố mẹ cho nó vào nhưng ăn xong mẹ nó đi làm thế là nó ngủ dậy không thấy mẹ đâu, khóc ầm lên và bảo: mẹ tao đâu rồi? Ông bà thấy thế còn cười và bảo nó ở nhà với ông nội nó còn gọi ông là : thằng ông kia đấy. Bà chị gái mình thấy thế quát cho 1 trận làm nó đang khóc im bặt và chui vào lòng ông ngồi, thi thoảng lại liếc trộm. Cái kiểu để con, cháu tự do phát triển như thế không uốn nắn thì sao mà ngoan được.
     
  19. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    nói với mẹ bọn trẻ không hiệu quả thì đành phải tự hành động thôi mom nó ơi. mom nó không cho 2 đứa nhóc ấy vào nhà nữa, tủ lạnh cũng không để đồ ăn của con mom nó vào mà cất riêng ra, hoặc mua cho con ăn hết từng bữa. còn đồ chơi thì mom nó cho hết vào phòng riêng của con mom nó, hoặc cho vào tủ đựng khóa lại. chỉ khi có mình con của mom thì hãy cho chơi, một thời gian chúng chán không qua nữa thôi :rolleyes:
     
  20. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trẻ nhà hàng xóm quá hư! Em phải làm sao?

    haiz, công nhận là cũng khó xử thật :( đã thế lại còn là nhà chủ nữa chứ :(thế này thì e cũng chẳng biết nói gì ....
     

Chia sẻ trang này