Đúng r đó chị. Nhưng mà tâm lý người ta vẫn cứ thích phải mập mới được gọi là nuôi con khéo, chăm con giỏi á.
Hôm trước mình dắt 2 con về quê. Phải nói ai cũng chê cả mẹ cả con. Nhưng mình cứ vỗ ngực mà nói rằng: Kệ! Nó nhỏ nhỏ nhưng nó khoẻ là đc. Chả phải đang làm cứ xin nghỉ vì con bịnh mãi. Vậy là im ru hết ln. Hi
Mình thấy các mẹ có con còi không nên vì những lời chê bai của mọi người mà về ép bioocj con phải ăn này ăn kia. Vì con ko thcihs c nàh eap con càng sợ thôi.
Quan điểm của mình, bé lớn ngoan khỏe mạnh là được, nhà mình 2 bé nhỏ mình đều tin dùng Nan từ nhỏ cho các con. Trộm vía con luôn ngoan khỏe, cân nặng phù hợp với lứa tuổi ấy
Thực ra mỗi 1 trẻ đều có giai đoạn phát triển riêng nên mình nghĩ không nên quá quan trọng những cái chuyện tăng cân nhanh chậm, thực sự nhiều người khá vô duyên khi hỏi những câu đó
Bên em đang có sữa hàng Nhật Bản hỗ trợ chiều cao, cân nặng cho các bé trên 4 tuổi Mẹ nào có hứng thú thì tìm hiểu nhé Bên em công ty vốn Nhật nên không sợ lừa đảo hay hàng giả đâu ạ. https://genkishop.vn/sua-asumiru-tui-180g
Trẻ tăng cân nhanh, mũm mĩm không thật sự khỏe mạnh! Thậm chí có trường hợp trẻ béo nhưng vẫn bị chuẩn đoán suy dinh dưỡng dạng béo phì, vì thiếu vitamin, chất sắt, canxi…
lâu lâu lại nhắc các mẹ đăng ký nhận mẫu thử nè, các mẹ có thể đăng ký để nhận miễn phí sản phẩm Nan cho bé yêu nhà mình tại https://www.khoidaukhoe.nestle.com.vn/vi/nhan-mau-thu-NAN-OPTIPRO-4
Cách đây vài hôm có một bà tới nhà mình chơi cũng nói với mình là sao bé nhà mình còi thế, mình cũng k ưng ý lắm đâu, nhưng mà nghĩ lại thấy con bé nhưng mà khỏe mạnh là mình vui nhất. Con lại thích uống sữa Nan mà dùng Nan bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh nữa.
Mỗi lần cho con ăn là hơn cả tiếng, la xíu là ói ra, buồn mẹ nó à, may sao bé còn chịu uống hợp sữa Nan nên cũng đỡ phần nào.