Trẻ tự kỷ - Cùng nhau chia sẻ Hãy cùng chúng tôi xuống đường, vì hàng trăm hàng ngàn gia đình ở Việt Nam đang âm thầm đấu tranh với chứng tự kỷ. Hưởng ứng ngày Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ, ngày 11/4 và ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2010; Tuyên truyền, tăng cường sự hiểu biết đúng đắn của cộng đồng về Hội chứng tự kỷ ở trẻ em để mọi người sớm phát hiện ra bệnh lý và tìm cách chữa trị; Kêu gọi sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, chương trình “Mít tinh và đi bộ” vì con sẽ được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm- Hà Nội. Đây là sự kiện do chúng tôi, phụ huynh trong Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà nội và kênh O2TV, kênh truyền hình vì sức khoẻ và cuộc sống đồng tổ chức. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới là: Trẻ em tự kỷ đang rất cần được yêu thương, cần vòng tay cộng đồng để cùng hạnh phúc. Hội chứng tự kỷ đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Theo thống kê gần nhất, tại Mỹ tỷ lệ trẻ mắc chứng tự kỷ đáng báo động - 1/110 trẻ. Nó được ví như bức tường tối tăm, vô hình, ngăn cách con người với cuộc sống xung quanh. Hiện khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân cũng như cách chữa trị, nhưng thông qua nghiên cứu và thực tiễn đều chỉ ra rằng: Sự hiểu biết, đồng cảm và sẻ chia của cộng đồng sẽ mở ra cánh cửa giúp người tự kỷ tìm ra con đường hòa nhập với cộng đồng. Chúng tôi đang mở cánh cửa đó và chúng tôi cần sự chung tay, giúp đỡ của các bạn. Hãy cùng chúng tôi xuống đường, vì hàng trăm hàng ngàn gia đình ở Việt Nam đang âm thầm đấu tranh với chứng tự kỷ, vì hàng trăm ngàn trẻ tự kỷ khác còn chưa được phát hiện, can thiệp kịp thời, vì những đứa trẻ tự kỷ còn chưa được tiếp nhận đến trường đi học, vì những gia đình trẻ tự kỷ đang trăn trở lo lắng trước tương lai. Chúng tôi, cha mẹ của những đứa trẻ tự kỷ, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn, đến những trái tim biết san sẻ, yêu thương và cảm thông. Hãy đến và cùng chúng tôi dắt những cánh tay bé nhỏ bước đi trên đường phố. Một mình Chúng tôi không đủ sức tạo ra một thế giới thân thiện cho đứa con khuyết tật của mình, nhưng nếu các bạn giúp đỡ và đồng hành, thì có thể. Hẹn gặp các bạn vào ngày đi bộ sắp tới! Trân trọng Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội http://vtv.vn/Article/Get/Cung_nhau_chia_se_-_Tre_tu_ky__fe13cc6523.html
Bài hát này sẽ được vang lên tại buổi đi bộ ngày 18/4 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Hiếm, Thủ đô Hà Nội. Đây là bài hát được viết từ cảm xúc của người mẹ có con tự kỷ - Valerie Foley, qua trình bày của ca sỹ Thanh Bùi ( ca sỹ trong Top Ten Australia Idol 2009, rất thành công với việc hát nhạc ABBA ). Nhạc của Fiona Johnson. Qua đôi mắt tôi Hãy nhìn thế giới qua đôi mắt tôi hình dạng đổi thay, kích cỡ đổi thay Không giống nhiều với thế giới bạn nhìn thấy Giá có cách nào đó để bạn nhìn được vào trong trí óc của tôi Tôi không mù, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy Tôi không điếc, nhưng mọi âm thanh tôi nghe thấy thật khác xa Tôi không bị nhốt, nhưng khó thấy tự do Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào Thật khó cho tôi khi cố suy nghĩ và nói chuyện được như bạn Mọi thứ đôi khi có thể mờ ảo Nhưng nếu bạn đi cạnh tôi nắm tay tôi và chỉ dẫn cho tôi thì ngọn núi nào mà chúng ta không thể cùng vượt qua Tôi không mù, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy Tôi không điếc, nhưng mọi âm thanh tôi nghe thấy lại khác Tôi không bị nhốt, nhưng khó có thể cảm thấy tự do Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào Tôi đang mơ về tương lai của tôi- tươi sáng hơn bạn nghĩ Tôi đi một con đường khác mà nay tôi đã sẵn sàng bước Tôi đâu cần sự thương hại Tôi đâu cần nước mắt Tôi chỉ cần ai đó giúp tôi Bằng cách hiểu những nỗi sợ hãi của tôi Cho tôi biết rằng bạn tin ở tôi Cho tôi biết rằng chẳng có vấn đề nào với tôi Giúp tôi thấy an toàn trong thế giới Và tôi sẽ tìm ra con đường cho riêng mình Tôi không mù, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy Tôi không điếc, nhưng mọi âm thanh tôi nghe thấy lại khác Tôi không bị nhốt, nhưng khó có thể cảm thấy tự do Hãy tưởng tượng xem nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy thế nào Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ thấy thế nào Nếu bạn nhìn thế giới qua đôi mắt của tôi. http://www.youtube.com/watch?v=--g9J...layer_embedded
Sự hiểu biết, đồng cảm và sẻ chia của cộng đồng Trẻ tự kỷ - Cùng nhau chia sẻ Hãy cùng chúng tôi xuống đường, vì hàng trăm hàng ngàn gia đình ở Việt Nam đang âm thầm đấu tranh với chứng tự kỷ. Sự hiểu biết, đồng cảm và sẻ chia của cộng đồng sẽ mở ra cánh cửa giúp người tự kỷ tìm ra con đường hòa nhập với cộng đồng. .. Hãy cùng chúng tôi xuống đường, vì hàng trăm hàng ngàn gia đình ở Việt Nam đang âm thầm đấu tranh với chứng tự kỷ, vì hàng trăm ngàn trẻ tự kỷ khác còn chưa được phát hiện, can thiệp kịp thời, vì những đứa trẻ tự kỷ còn chưa được tiếp nhận đến trường đi học, vì những gia đình trẻ tự kỷ đang trăn trở lo lắng trước tương lai. Hãy cùng chúng tôi giúp trẻ tự kỷ hòa nhập với cộng đồng ! Cảm ơn !
Our Awesome ASD Kids http://www.youtube.com/watch?v=--g9JUmVeJ4&feature=channelThrough my eyes"- lyricsby Valerie Foley music by Fiona Johnson copyright January 2009 verse 1 see the world through my eyes it changes shape and it changes size it's not quite the world you see if you could find a way to look around inside my mind maybe you would understand me chorus I'm not blind, but I can't always see I'm not deaf but things can sound strange to me I'm not trapped but it's hard to feel free imagine what it's like to be me imagine what it's like to be me verse 2 It's hard for me to try to think things through or talk like you everything can be a blur sometimes but if you walk along beside me hold my hand and guide me together any mountain we can climb chorus I'm not blind, but I can't always see I'm not deaf but things can sound strange to me I'm not trapped but it's hard to feel free imagine what it's like to be me imagine what it's like to be me bridge I'm dreaming of my future and it's brighter than you know I'll get there on a different road when I am ready to go verse 3 I don't need pity I don't need tears I just need someone to help me understand my fears show me you believe in me let me know that I'm ok help me feel safe in the world and I will find my way chorus I'm not blind, but I can't always see I'm not deaf but things can sound strange to me I'm not trapped but it's hard to feel free imagine what it's like to be me imagine what it's like .... imagine seeing the world through my eye. (xin lỗi vì ko biết cách post vào, link dưới đây : http://www.youtube.com/watch?v=--g9JUmVeJ4&feature=channel
Buổi Đi bộ vì Trẻ Tự kỷ diễn ra vào lúc 8h sáng, ngày 18/4, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội . ...Hãy cùng chúng tôi xuống đường, vì bao gia đình VN đang âm thầm chiến đấu giành lại những đứa con tự kỷ, vì bao đứa trẻ tự kỷ còn chưa được phát hiện, can thiệp kịp thời, hay chưa được tiếp nhận cho năm học tới, vì những trăn trở về tương lai.. Hãy ủng hộ cùng chúng tôi :giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống
Cha mẹ có con tự kỷ không còn phải "tự bơi" 14/04/2010 1:06 Phụ huynh sinh hoạt theo nhóm chia sẻ kinh nghiệm luyện tập cho trẻ - Ảnh: Thu Trang Nhiều phụ huynh có con em mắc hội chứng tự kỷ rủ nhau tập hợp thành câu lạc bộ (CLB), mở trang web chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc, giúp trẻ tự tin hòa nhập cộng đồng. Bốn năm trước, chị Nguyễn Thị Thu Trang (nhà ở phố Phương Mai) thấy con trai có biểu hiện không bình thường, nói trống không, ngủ ít, nét mặt lặng thinh không hề biểu hiện cảm xúc, bỏ thức ăn vào miệng không biết nhai. Đưa con đến Viện nhi TƯ, bác sĩ chuẩn đoán, cháu bé bị hội chứng tự kỷ. Tìm thông tin trên mạng, chị bàng hoàng, tuyệt vọng bởi hội chứng này đeo đuổi suốt cuộc đời; nhiều trường hợp không thể sống tự lập... Vào lúc hoang mang nhất, chị Trang tình cờ biết tới CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội. Nhờ đó, chị áp dụng kinh nghiệm từ những người đồng cảnh, hướng dẫn con luyện tập. Gần hai năm trời kiên nhẫn, cậu con trai bây giờ 7 tuổi của chị đã chủ động giao tiếp, biết làm những phép toán đơn giản và tìm từ đặt câu. Cùng chung hoàn cảnh, chị Hoàng Kim Thoa tự trang bị kiến thức về hội chứng này từ nhiều nguồn khác nhau để cung cấp cho các mẹ trong hội. Ngoài phác đồ điều trị từ các bác sĩ tâm lý, gia đình có trẻ tự kỷ rất cần có phương pháp luyện tập đa dạng, phù hợp với từng thể khác nhau. Tài liệu ở Việt Nam không có nhiều, chị Thoa mày mò lên mạng tìm kiếm, liên hệ với nhiều chuyên gia nước ngoài. Bằng vốn tiếng Anh sẵn có, chị bỏ thời gian dịch hàng nghìn trang tài liệu đẩy lên trang web cho mọi người cùng tham khảo. Nếu như làm phiên dịch kiếm tiền, khối lượng tài liệu đồ sộ sẽ mang lại cho chị khoản thu không nhỏ. Từ việc làm này, chị Thoa góp phần khích lệ nhiều thành viên khác miệt mài, tích góp từng từ vựng tiếng Anh chia nhau dịch tài liệu. Họ đoàn kết bên nhau, gồng mình, giúp con em mình chiến đấu, phá bỏ vỏ bọc tự kỷ, chỉ với hi vọng lớn lên chúng có thể sống tự lập nuôi thân. CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội do Khoa Giáo dục đặc biệt, ĐH Sư phạm Hà Nội thành lập tháng 10.2002. Hoạt động hai năm, khoa không gánh nổi chi phí nên chuyển sang cho các phụ huynh có con em mắc hội chứng tự kỷ duy trì hoạt động. Mãi đến năm 2008, CLB mới vận động xây dựng trang web tại địa chỉ: www.tretuky.com, chia sẻ kinh nghiệm tới những hội viên không có điều kiện dự hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kỹ năng chăm sóc trẻ. Cho đến thời điểm hiện tại, CLB quy tụ hơn 1.000 gia đình. Hàng tháng, họ sinh hoạt theo nhóm hoặc nghe tư vấn từ chuyên gia, kinh phí đóng góp theo hình thức tự nguyện. Trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch CLB anh Lâm Tường Vũ cho biết, không có tư cách pháp nhân nên hoạt động của CLB rất khó khăn, nhất là khoản kinh phí trang trải cho các hội thảo, tư vấn. Quá trình giúp người tự kỷ hòa nhập cộng đồng thường rất dài, chi phí can thiệp tốn kém. CLB gửi hồ sơ xin thành lập Hội độc lập, dành riêng cho người tự kỷ tới các cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được chấp thuận. “Nhiều tổ chức nước ngoài ngỏ ý sẵn sàng tài trợ nhưng không có tư cách pháp nhân nên họ không dám giải ngân”, anh Vũ nói. Cũng theo anh Vũ, hiện việc hòa nhập cộng đồng của những trẻ khuyết tật, tự kỷ khá khó khăn do ở Hà Nội rất ít trường, hoặc lớp đặc biệt dành cho đối tượng này. Và cha mẹ trẻ tự kỷ gần như phải "tự bơi" để giúp đỡ con em mình. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Đào Thu Thủy, Phụ trách Phòng thực nghiệm giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, hiện tại Viện và Trung tâm nghiên cứu Giáo dục đặc biệt đang thí điểm tại trường tiểu học Bạch Mai mô hình lớp học dành cho trẻ em khuyết tật, tự kỷ. Ngoài giáo viên chính thức, lớp học sẽ có thêm giáo viên phụ, hỗ trợ viên hướng dẫn các em thực hành các bài học riêng biệt, từng bước giúp các em hòa nhập với trẻ em bình thường. Chị Thủy cho biết, sau thời gian thí điểm (dự kiến là 2 năm – PV) nếu thành công, sẽ kiến nghị với Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng rộng rãi. Phan Hậu http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture201001/TieuKhuong/04/14/hn.jpg
Hội chứng Tự kỷ gần như đi theo suốt cuộc đời của con mình, dù cháu có là Tự kỷ thần đồng-Asperger cho đến những cháu đã là thanh niên vẫn chưa biết nói, dù cháu chưa đi học , đã đi mẫu giáo, cấp 1-2-3 cho đến những cháu là sinh viên. Chúng ta cũng không ở bên con suốt cuộc đời của con để chăm sóc! Nếu chúng ta mất đi, ai sẽ là người chăm sóc cho con? Với ba mẹ , tình yêu thương và trách nhiệm sẽ xóa tan đi những nhọc nhằn gian khổ , nhưng sẽ là gánh nặng cho những người còn lại, là Anh chị em ruột hay bà con? Các cháu cũng còn bươn chải , còn khó khăn trong cuộc sống sau này. Vậy chúng ta có cần san sẽ gánh nặng này hay không , hay chỉ cầu Trời khấn Phật , chờ ơn trên che chở. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, con chúng ta như bé Hà My ngày nào và những chuyện hằng ngày hôm nay “Chạy trường” cho trẻ tự kỷ . Ai sẽ giúp chúng ta trong những trường hợp này và tương tự ? Chúng ta hy vọng vào ai ? ước mong ra sao? Tại sao chúng ta không kêu gọi công đồng xã hội hổ trợ thêm cho chúng ta ? Hãy bắt đầu tham gia vào ngay hôm nay : Ngày 18-4 Và cùng tham gia vào những lần sau nữa. Mong rằng các phụ huynh cũng cần thoát ngay cái “vỏ bọc Tự kỷ” của chính mình, đừng “đèn nhà ai nấy sáng” nữa. Một mình chúng ta không làm nỗi đâu-để con trở thành người hữu dụng cho xã hội.