Trẻ tự kỷ vị thành niên

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi trungpleiku, 23/2/2010.

  1. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Kính chào quý vị !
    Con trai đầu tôi năm nay 19 tuổi Cháu bị tự kỷ bẩm sinh ...Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là cháu chậm nói dè đâu năm lên tám tôi mới được biết là cháu bị tự kỷ ...Được cái cháu đã được học tại một trường đặc biệt nên cũng biết đọc và viết làm toán cộng trừ nhân chia .
    !9 năm là cả một câu chuyện dài đầy đau buồn tủi hận.
    Tôi rất mong vấn đề của trẻ tự kỷ sớm được xã hội đón nhận và mổ xẻ .Xin các ban ngành truyền thông lên tiếng để xã hội sớm biết về căn bệnh phức tạp này Chào thân ái
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trungpleiku
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Cháu năm nay 19 - tức sinh năm 1981 mà nếu tôi không lầm thì mãi cho đến năm 1991 - trong hội thảo đầu tiên về tâm bệnh lý trẻ em ở Việt Nam - do trung tâm NT ( trung tâm Nghiên cứu tâm Lý Trẻ em ) tổ chức tại Hà Nội - mới đề cập đến tình trạng tự kỷ ( mặc dù được xếp vào nhóm bệnh tâm thần - nhưng không nên xem đó là 1 chứng bệnh ) còn trước đó ( từ 1983 - 1991 thì tại TP.HCM mới chỉ có sự quan tâm đến các trẻ em chậm phát triển tâm thần ( gọi đúng hơn là chậm phát triển trí khôn = chậm khôn ) Vì thế, mãi đến năm cháu 8 tuổi mới biết là Tự Kỷ cũng đã là khá sớm so với hiện nay, ngay cả trong giới chuyên môn ( trong lĩnh vực y tế và giáo dục đặc biệt ) vẫn còn nhiều nhà chuyên môn chưa có những kiến thức cần thiết để phân biệt giữa tình trạng Tự Kỷ ( mà lẽ ra phải gọi đúng với ý nghĩa của ngôn từ Hán Việt là tự Tỏa hay Tự bế = Tự mình phong tỏa mối quan hệ giao tiếp với bên ngoài , còn chữ Kỷ chỉ có nghĩa là bản thân = Ái kỷ : yêu bản thân, Ích kỷ : Chỉ biết cái lợi cho bản thân - nên khi dùng chữ tự kỷ thì có nghĩa là tự bản thân, tự mình - còn tự mình cái gì thì ...biết chết liền) với những tình trạng khác ( như Chậm nói , rối loạn hiếu động kém chú ý - chậm khôn - trầm cảm ... )

    Do không có những quan tâm và nghiên cứu đầy đủ nên đã hình thành 2 quan điểm thiếu chính xác về tình trạng tự kỷ :
    1/ Xem đây là 1 loại bệnh ( theo nghĩa là bị mắc phải và có thể chữa được bằng thuốc và một số liệu pháp ) và từ đó đã khiến nhiều gia đình đổ ra không biết bao nhiêu tiền của để mong "chữa được bệnh Tự Kỷ" cho con mình !
    2/ Gọi nó là Tự Kỷ ! ( dịch từ danh từ Autism - mà danh từ đầy đủ là Autistic Spectrum Disorder ) nhưng đến nay thì nó đã "ăn sâu" vào tâm trí rồi nên đành phải gọi là như thế ( cũng như khá nhiều danh từ khác bị dùng sai nghĩa gốc )

    Sở dĩ tôi phải dài dòng văn tự như thế là để cho thấy, với mong muốn của một người cha có đứa con Tự kỷ 19 tuổi là mong các "ban ngành" truyền thông lên tiếng - thì điều đó cho đến nay, đã gần 2 thập kỷ ( 1991 - 2010 ) trôi qua mà với tình trạng tự Kỷ, hay Hội chứng rối loạn phát triển lan tỏa vẫn còn có những tài liệu chuyên ngành do những Phó giáo sư - tiến sĩ viết về tình trạng tự kỷ như sau : " Tự Kỷ là một bệnh lý thần kinh bao gồm những khiếm khuyết nặng nề về khả năng tương tác và giao tiếp xã hội" và vì thế mà đã có những tiến sĩ - bác sĩ đề nghị dùng Điện Não Đồ để chẩn đoán tình trạng tự kỷ vì xem đó là 1 bệnh lý thần kinh như bệnh Động Kinh !
    Mà với "kiến thức" như thế thì e rằng sự lên tiếng để "truyền thông" của các vị chuyên gia này chỉ làm cho tình trạng thêm " rối loạn giao tiếp " mà thôi !

    Tôi thực lòng chia sẻ với gánh nặng mà các gia đình có con Tự Kỷ đang phải gánh chịu, trong khi không hề được hưởng một sự hỗ trợ nào về y tế và giáo dục từ nhà nước - Nhưng tôi cũng mong mỏi là các vị phụ huynh, trên hết và trước hết cần có sự "chấp nhận" con em mình về những gì mà các em đang có ( tình trạng tự kỷ ) và về những gì các em không có ( khả năng học tập bình thường ) Mong các vị đừng nghĩ rằng mình đang ở "địa ngục" để rồi mong chờ những liệu pháp thần kỳ ( và tốn kém ) để "đưa con trở lại Thiên Đường" -
    Chỉ cần các vị chấp nhận trẻ Tự Kỷ như những gì trẻ có và tìm ra ở trẻ những khả năng dù rất nhỏ ( không phải khả năng đọc - viết ) để từng bước làm cho nó phát triển lên và có được sự vui thích trong các hoạt động bình thường - các em có thể giúp bố mẹ làm việc nhà, có thể chăm sóc các vật nuôi một cách vui vẻ, tự nguyện - và nhất là khi ra đường, đến những nơi công cộng, các em không bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt e ngại hay tội nghiệp - không nhận lãnh sự trêu chọc của những đứa trẻ bình thường , nhiêu đó thôi thì các em cũng có thể gọi là thành công rồi - nhưng thực sự thì tiềm năng của trẻ tự kỷ không chỉ là như vậy !
    Hiện nay, cũng có rất nhiều các phương pháp giáo dục trẻ tự kỷ, nhưng cần phải cẩn trọng trước những phương pháp dạy trẻ như dạy thú ( làm đúng thì thưởng - làm sai thì phạt ) để trẻ được "lập trình" những hành vi mang tính phản xạ - nhờ đó trẻ có thể đọc viết - làm toán và nhiều trò khác ( giống kiểu các con thú trong gánh xiếc ) Nhưng trẻ không bao giờ có được sự bình an trong tâm hồn và không bao giờ có được niềm vui của một con người - dù chỉ là một con người chưa hoàn thiện !
    Tôi mong rằng sau 19 năm dài "buồn đau và tủi hận" - bố mẹ của em sẽ có được một cái nhìn khác, một cái nhìn tích cực và vui vẻ hơn về em - một thanh niên "tự kỷ" và sau này sẽ là một người lớn "tự kỷ " - Bố mẹ sẽ tìm ra ở em những khả năng ( mà đôi khi người thường không có được ) để nhìn nhận ở em một "giá trị" có khi còn tốt đẹp hơn những thanh niên bình thường nhưng lại có một lối sống hết sức "tự kỷ " chỉ biết mưu đồ cho những ích lợi bản thân, chà đạp lên phẩm giá và nhân cách của chính mình !
     
    Sửa lần cuối: 23/2/2010
    memit050408 thích bài này.
  3. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chưa đọc bài của bác mà đã thấy cái dòng đầu tiên bác tính sai rồi :D
     
    trungpleiku thích bài này.
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn sự "chiếu cố" của bạn - Tôi tính sai tới 10 năm - 19 tuổi phải sinh năm 1991 mới đúng ! vậy thì 8 năm sau là 1999 mới biết cháu Tự Kỷ , đó là điều bình thường tuy vẫn còn sớm hơn nhiều người !
     
    trungpleiku thích bài này.
  5. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Tự kỷ ( Autism ) là một rối loạn của thần kinh. Những người tự kỷ ( nhiều mức đọ nặng nhẹ khác nhau ) thường có một khả năng nào đó nổi trội hơn bình thường, nên người tự kỷ không phải là người đần độn hoặc chậm phát triển. Bản thân em đã từng dạy qua một số trẻ tự kỷ ở Mỹ. Nói về khả năng học hành thì chúng tiếp thu khá nhanh, nhưng tất nhiên phải có đúng phương pháp dạy. Người tự kỷ ( austistic patients ) là người không có social skills ( không có kỹ năng hoặc khả năng giao tiếp xã hội ) và sống trong 1 thế giới riêng của bản thân họ, và phải được lập trình theo thói quen.

    Anh/ chị xem phim 'Rainman' - có Tom Cruise đóng, sẽ hiểu hơn về bệnh này, không biết là có bản tiếng Việt ở thị trường không.

    Khi người tự kỷ được sống trong 1 không gian quen thuộc, không có gì thay đổi, tình trạng của họ sẽ đỡ đi rất nhiều. Vậy nên bố mẹ không nên đưa trẻ tự kỷ đi du lịch dài ngày, vì việc thay đổi môi trường sống liên tục sẽ có tác động xấu đến trẻ. Thay vì việc nghĩ con mình thuộc dạng đần độn, bố mẹ nên biết rằng phần lớn trẻ tự kỷ là những thiên tài, họ chỉ không có khả năng giao tiếp và truyền đạt. Vì lí do này, trẻ rất bức bối trong lòng nên thường bộc phát bằng hành động ( ví dụ là đập phá ). Nếu anh/ chị nghiên cứu thêm sẽ biết rằng có 1 tiến sỹ Vật Lí nổi tiếng thế giới là 1 người bị tự kỷ, ông này có làm cho NASA. Lâu rồi em không nhớ tên ông đó là gì và hình như ông này bị bệnh nặng lắm - chả biết đã qua khỏi chưa. Một số ví dụ nữa, có trẻ tự kỷ não có khả năng làm việc như 1 máy tính. Khi mà người ta cho bé 1 phép tính nhân 3 chữ số phức tạp, họ trả lời trong đúng 1 giây. Kể cả khi thử với phép không chia hết ( division with a remainder ), mà phải liệt kê dưới dạng decimal ( quên tiếng Việt gọi là gì rồi ạ!, tức là câu trả lời như thế này : 0.234565445 ....) thì cái người tự kỷ đó trả lời được đến decimal thứ 52.

    Một chút kinh nghiệm vậy chia sẻ với anh/chị để anh/chị bớt mặc cảm, mặc dù em biết là trẻ tự kỷ là một gánh nặng lớn trong cuộc đời cha mẹ.
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Con người hạnh phúc là người biết nhìn ngay cả trong những điều tệ hại và bất hạnh mà mình phải hứng chịu những điều tốt đẹp ! Rõ ràng, bố mẹ của trẻ Tự Kỷ nói riêng và của trẻ khuyết tật ( Thế chất và tinh thần ) nói chung đều là những người phải tiếp nhận với một trong những tệ hại và bất hạnh nhất trong cuộc đời!
    Thế nhưng, việc tìm ra ở trẻ những khả năng ( dù rất ít, rất cá biệt - như nhân vật trong Rainman ) và có thể phát triển nó lên chỉ có thể có được khi bố mẹ các em có được một sự lạc quan nhất định, có được sự nhìn nhận các em ( chứ không xem các em là kẻ ngu đần - điên dại ) và cư xử với các em giống như với một đứa con bình thường ( với sự hiểu biết về tính cách, tâm lý, năng lực ) chỉ có một điều là cách tiếp cận, cách ứng xử có phần khác với trẻ bình thường thôi !
    Nếu ta không xem Tự Kỷ là một căn bệnh ( để tìm thuốc chữa - và dĩ nhiên là chưa có) mà xem đó là 1 tình trạng - thì người đầu tiên phải học cách tiếp cận và "sống chung với lũ" để biết cách ứng xử với tình trạng này , không ai khác hơn chính là cha mẹ các em - Nói một cách đầy đủ : Cha mẹ các em phải học và biết cách ứng xử với các em ( chứ không phải là cách dạy hay chữa các em) trước khi buộc các em phải học cách quan hệ và ứng xử với người khác ( như 1 vài phương pháp dạy trẻ TK đặt ra) Chính vì cách đặt vấn đề là phải dạy trẻ cái gì , thay vì phải đặt vấn đề là bố mẹ phải học cái gì trước - đã khiến cho vấn đề của trẻ TK trở nên nan giải.
    Điều này có thể xem là sự khác biệt lớn nhất giữa trẻ Tự Kỷ và trẻ Chậm phát triển - mà tiếc thay, hầu hết các trường ( hay trung tâm ) dạy trẻ khuyết tật không phân biệt được , thậm chí cho trẻ TK học chung với trẻ CPT !
    Vấn đề về trẻ TK đã - đang và sẽ là 1 nan đề của thế kỷ 21 !
     
    memit050408trungpleiku thích.
  7. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thật không phải với quý vị rồi ! Tôi thành thật xin lỗi ạ ...Tôi là mẹ của cháu và như bao người mẹ tôi yêu quý cháu ,bằng lòng với tất cả những gì cháu đang đạt được Tôi không kỳ vọng ở cháu điều gì .
    Điều mà tôi muốn nói đến là ...LÀm sao báo động cho xã hội về hội chứng này Vì càng biết sờm ngày nào Can thiệp sớm ngày nào càng tốt cho trẻ ngày ấy .Tôi cũng còn chút may mắn là con trai tôi chác ở dạng nhẹ Cháu có một đam mê là lang thang trên mạng và đặc biệt hay vào những trang có sơ đồ này nọ DẠo này cu cậu đang sưu tầm những mô hình đèn net ..Cu cậu ra tiệm điện và mua về ráp thành công những dãy đèn nhấp nháy trông tất đẹp...
    Cái khổ mà chúng tôi và cũng là các vị khác có con em tự kỷ như tôi là CÁc cháu nhìn vào trông khôi ngô chả có biểu hiện bệnh tật nào mới khổ .Nên đôi khi hay bị bảo là chiều quá hư nhưng không phải vậy Các cháu ngố ơi là ngố
    DẠo trước cháu lang thang và bị mấy kẻ ác dụ bỏ bã cho chó chết cu cậu bỏ buổi sáng thì buổi tối quay lại hỏi con chó chết chưa thế là bị ăn đòn một trận (ôi trời...)
    Còn nhiều điều hãi hùng khác đang trực chờ con chúng tôi...
    Mải thở than tôi quên mất ...Xin chân thành cám ơn quý vị đã tâm sụ cùng tôi...Chúc quý vị thành công và mạnh khỏe luôn _Thân ái_
     
  8. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con trai nhỏ của mẹ:X:X:X
    Mấy hôm nay phố núi nóng kinh khủng ...Mẹ nhốt con trai ở nhà thật là tội nghiệp .Giá mà mẹ rảnh sẽ dẫn con ra bờ hồ cho mát ...Nhưng mẹ lại sợ con biết đường đi rồi lẻn đi một mình thì chết vì lo(ôi trời)
    Sáng nay con đòi mẹ mua một miếng sắt để làm cho mát (Trời đất mẹ hiểu mẹ chết liền ) hiiiiii
    Nhớ hồi con tám tuổi lúc đó con mới tập nói đôi câu con thấy trời mưa lâm râm con bảo mẹ ...<<Mưa ướt nắng >> cái quần con bị rách con bảo mẹ quần bể rồi Ôi...thật dễ thương ...
     
  9. 2002

    2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/3/2010
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Con trai đầu của tôi cũng bị TK. Hiện nay cháu đã 11 tuổi vẫn chưa biết nói. gia đình chạy chữa cho cháu từ khi cháu 30 tháng mà vẫn không tiến bộ. Cháu đã học ở các trung tâm như NT, hy vọng... Can thiệp 1 thầy 1 trò từ 8 năm nay. 11 năm trời đằng đẵng mà con tôi vẫn như 1 đứa trẻ bé bỏng. Thật đau lòng. Tôi đang tìm cho cháu 1 trung tâm nào đó dạy trẻ TK đã lớn như cháu mà vẫn thấy mung lung quá. Nếu để cháu ở nhà thì thật không nỡ lòng nào. Các anh các chị có biết trung tâm nào như vậy ở Hà nội thì xin vui lòng cho tôi biết. Tôi xin chân thành cảm ơn
     
    trungpleiku thích bài này.
  10. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vui hơn hôm qua

    Tối qua bố cu Ri đi SG nhà chỉ có mấy mẹ con .Mình nói hôm nay con đừng đi đâu tối ba ra xe con không có nhà ...ba lo tội ba ...Thật ra mình nói vậy thôi không ngờ thằng bé hiểu hết anh chàng đi một tý đã thấy về Cu cậu lại chỗ mẹ và nói_ mua cái bắp nướng là về_...Ôi con trai bé bỏng (cao 1m6 hiiiiiii)của mẹ
    Hôm nay cháu cũng đi mình bảo con đi còn một mình mẹ người ta đánh mẹ làm sao ...Anh chàng vẫn đi nhưng về sớm hơn mọi khi 1 tiếng ..
    Anh chàng theo thói quen chiều nào cũng đi từ 4h chiều đến 6h 6 rưỡi là về

    Mỗi khi anh chàng đi mình cũng lo lắm cứ sợ xe cộ rồi gặp bọn ác ...
    NHớ lại hồi ấy Lúc con trai mình 7 tuổi mình cũng chưa cho cháu đi học anh rể mình bảo phải tìm trường lớp cho nó đi học không lớn lên thành thằng khùng lúc đó mình mới tỉnh ra..Vì yêu con sợ nó đi học chúng bạn chọc ghẹo ...Anh chàng không bằng lòng cái gì là tự làm đau thương lắm... Mình gọi vào trường khuyết tật trong Thị nghè và họ bảo ngoài pleiku cũng có trường khuyết tật ...và mình đem con đến .Chị Hồng phụ trách lớp khuyết tật Đức an bảo cháu tự kỷ ...Một thời gian ngắn cháu đã biết nói từng tiếng rồi biết đọc biiets viết ...Thật kỳ diệu ...Và cháu vẽ đẹp lắm Và cứ thế chấu đã học đến lớp 4 SAu này cháu không chịu đén lớp nữa vì bị bọn trong lớp chọc phá quá ....
    Để mình kể chuyện đi học vẽ cho nghe nè
    Ở trung tâm dạy vẽ họ nói lúc thày vẽ lên bảng xong mọi người cặm cụi vẽ vẽ xóa xóa còn anh chàng thì lang thang trong lớp thày bảo vẽ đi anh chả hiểu gì lúc sau thấy ai cũng vẽ hình gfioongs thày vẽ anh chàng mới về chỗ hí hoáy một nét không tẩy xóa chi hết 1 tý là xong luôn và lần nào cũng thế ...
    Mình kế ra đây mình cũng muốn nói lên sự ân hận của mình đã không cho chaú tiếp tục học hành Phần vì nhà neo người và vất vả làm lụng Phần cái tính ù lì của mình để đến bây giờ cháu không hơn được ..
    Bây giwof cháu biết tý chút vê vi tính phụ bố làn sạch máy làm giảm nhiệt cho Cpu hay thay ram thay ổ cứng...
    Còn chuyện này nữa nè nói xin lỗi trước nha mình mới thôi làm vệ sinh cho cậu khoảng 5 nam thôi trước đây hả 12 tuổi mình vẫn phải làm vệ sinh ý Bây giwof mình còn tắm gội cho cu cậu ..
    Ôi các mẹ nào ở trong hoàn cảnh như mình hãy cố lên nhé
     
    Sửa lần cuối: 8/3/2010
  11. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    BẠn ơi ! THật sự mình cũng không biét nhiều lắm nhưng tình trạng tự kỷ mỗi cháu mồi vẻ ...Cháu không nói từ nào hả chị .Có lần mình nói sai đi hôm nay thứ sáu cháu cãi lại thứ ba ..Monhf cứ nói sai đi cháu tức quá sẽ cãi lại ..chị thử làm xem...
     
  12. 2002

    2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/3/2010
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Con nhà mình còn chẳng buồn để ý đến mình nói gì cơ bạn ạ. Buồn lắm lắm. Mình đang điên cuồng đi tìm trường cho con đây. Trường cũ thì không cho học nữa vì cháu lớn rồi. Trường mới cũng không muốn nhận vì họ có nhiều học sinh mà con mình cũng đã lớn. Hôm qua cu cậu mang 1 bức tranh về tặng mẹ (do cô cầm tay để tô những chỗ khó) làm mình cảm động quá. Với những đứa trẻ bình thường thì chẳng là gì chứ còn với mình thì mừng rơi nước mắt.
     
    duonglanchi thích bài này.
  13. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    BẠn ơi ! nghe bạn nói mình cũng buồn quá đi .Làm sao bây giờ ...Bạn đã tham khảo các tài liệu chưa Mình có trang này bạn xem thử nha
    http://www.tretuky.com/Cach-phuong-phap-khac/Muoi-dieu-ban-co-the-lam-ngay-de-giup-con-tu-ky.nso
    Thật sự mình cũng bó tay Ở lớp khuyết tật mà con trai mình theo học tám năm cũng có một em nặng hơn .Chả chịu nói tiếng nào .
    Hầu như mỗi em là một thế giới không áp dụng em này với em kia được Nhưng con bạn được phát hiện sớm được can thiệp sớm mình nghĩ có nhiều cơ hội giúp cháu phần nào Bạn ơi cố lên ..
    Trang này nữa
    http://tamlytreem.page.tl/C%E1ch-d&...237875%3Bn-ng%F4n-ng&%237919%3B--k1-2-k2-.htm
     
    Sửa lần cuối: 10/3/2010
  14. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  15. trungpleiku

    trungpleiku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Truện vui.
    Mấy hôm nay dưới nhà thi đấu có đấu bóng Cu cậu ngày nào cũng đi ...Hôm qua cậu còn nói <<Bốn chục ngàn một vé >> Mình bảo cháu
    Con mua vé nha Cậu dẫy nảy <<không mua mắc quá >>
    Hôm nay cậu cũng đi
    Lúc về mình hỏi con có mua vé không Cu cậu bảo không mua và bảo <<Nhìn qua cửa sôr>>HA ha anh khờ nhà mình kẹo kéo hết sức
     
  16. 2002

    2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/3/2010
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Mấy hôm nay mình buồn quá. Ông nội cháu mới mất. Cả nhà đau lòng. Con trai mình vẫn cứ ngơ ngác chẳng hiểu sau nhà mình đông và khóc lóc dữ dội vậy. Nhìn con mà mình đau lòng quá. Cả nhà khóc vì thương ông 1 phần vì thương con 1 phần. Chẳng biết lúc bố mẹ mất cả rồi thì ai chăm sóc cho con đây.
     
    duonglanchi thích bài này.
  17. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn ơi mình đã đọc nhiều bài báo về trẻ tự kỷ và bố mẹ là nhân tố rất quan trọng để giúp các con, hôm trước trên báo phụ nữ thì phải có bài về một người mẹ có con tự kỷ phải nghỉ việc và ở nhà để dậy dỗ và bây giờ bé đã phần nào hồi phục. Cố lên bạn nhé, hãy tin vào tương lai phía trước.
    Thương các con quá.
     
  18. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    http://www.tinmoi.vn/Dia-chi-danh-cho-phu-huynh-tre-tu-ky-03138162.html

    Bạn ơi, bạn có thể vào đây tham khảo này. Mình nghe nói trung tâm Sao Mai này tốt lắm, trung tâm do 2 vợ chồng có con bị tự kỷ lập nên nhằm chia sẻ, giao lưu với các gia đình có con tự kỷ và giúp đỡ các cháu dựa trên các tài liệu nước ngoài.
     
  19. 2002

    2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/3/2010
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các bạn da chia sẻ. Gia đình mình đang tìm cách để điều trị cho cháu. Nếu có thông tin gì mình sẽ báo cho các bạn.
     
  20. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Em có được xem 1 chương trình về điều trị trẻ tự kỉ . Có 1 cô người Việt mà chồng tây , có lên TV rồi đấy ạ , Cô ấy nhờ quá trình đi khắp mọi nơi để chạy chữa cho con mà đã mở ra 1 Trường hay TT thì đúng hơn để chia sẻ Kinh nghiệm với mọi ng . Để em tìm hiểu thêm và Post lên đây ạ
     

Chia sẻ trang này