trên đời này cũng còn nhiều ng tốt lắm. đọc câu chuyện của mn mà thấy vui lây cho mn và cũng thấy cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm
Mình luôn tin rằng Xã hội người với người sống có tình với nhau. Nhưng vẫn tồn tại mấy con sâu, chỉ vì mấy con sâu đó mà lâu nay mọi người luôn phải cảnh giác nhau. Con sâu làm rầu nồi canh - nó làm cho ta mất niềm tin rằng tình người không đâu xa mà ngay bên ta Tôi rất cảm ơn bài viết hữu ích của bạn!
vâng ạ, em cũng tin rằng xã hội còn rất nhiều người sống có tình với nhau mn ạ. Em cảm ơn mn đã thấy bài viết của em là hữu ích ạ, em cũng chỉ là muốn chia sẻ niềm vui không phải ai cũng gặp được với các mẹ thôi ạ, cảm thấy rất ấm lòng!
Mình trước đi rút tiền ở cây ATM, có 1 bạn vào trước nên mình phải đứng chờ, 1 lúc sau bạn đó đi ra mình vào chưa kịp đưa thẻ thì thấy 1 sấp tiền tờ 500k chạy ra, mình gọi ngay bạn ấy lại để trả. Thế mà đợt đi xe máy về quê mình trót làm rơi cái kính, cô bán hàng nước chạy ra nhặt được mà mình xin lại nhất quyết không trả.
khổ thân mn thế, vậy là ko xin lại được à mn? Kính cận à mn?Cái kính thì làm được gì mà cô ý không trả nhỉ? Đúng rồi, mà ko trả lại thì cảm thấy lương tâm không thoải mái mn nhỉ
uh, kính râm chắc nhìn xịn nên cô ý nổi lòng tham. Cơ mà rõ ràng người ta thấy nhặt được rồi mà còn ko cho xin lại, tham thì cũng tham vừa thôi chứ. mà người ta vừa rơi xong lại nhặt chứ có phải lâu đâu, như mình còn cả hơn 1 tiếng sau mới nhớ đến cái ví mới tá hỏa đi tìm ý chứ!
hổng lẽ các cô ý mặc đồ ngắn, hi hi, trêu tí thôi, mình đi đường vẫn thường xuyên nhắc chân chống cho kiểu như não hơi bị hỏng, phản ứng hơi chậm nhể
uh đấy đời mà cũng có người nọ người kia, mà kính đấy cô ấy có lấy cũng không đeo được vì nó là kính râm cận mà ) Tham lấy về đeo có mà choáng luôn vì tớ cận gần 5'.
Mình cũng có cảm giác giống bạn, nhắc người ta gạt cái chân chống lên thôi mà cũng phải đắn đo lấy hết dũng khí để nhắc xong vọt lẹ kiểu như vừa làm cái gì đáng xấu hổ ý, nghĩ cũng lạ nhưng chẳng hiểu sao tâm lý mình nó cứ vậy đó.
Đúng rồi, đấy là tham thành thâm đấy. Nhìn cứ tưởng dùng được ko cho xin lại nhưng lúc mang về nhà cũng chẳng ai dùng được!
hihi, công nhận, may bạn mình cũng hào sảng, thấy bực mình chút lúc đó thôi, bảo hi vọng không đụng lại ông đó nữa, kể ra thì mình càng tiếp xúc nhiều càng gặp nhiều dạng người, bớt lưu tâm một chút với những người như thế thì thanh thản tâm mình thôi
Như mình nghĩ, trong cuộc sống bình thường mình càng vui vẻ, ít bận tâm thì mình càng thấy nhẹ nhàng hơn, mà cứ để ý đến cái gì, giận dỗi cái gì mà mệt người lắm, nên tốt nhất bớt lưu tâm như mn lại hay mn ạ!