Chào các mẹ, không biết có mẹ nào biết đến hoa đu đủ đực không ạ? Chả là dịp vừa rồi mẹ chồng em từ Lào về, bà thường hay mang mấy món đặc sản núi rừng về lắm, em cũng hay được ăn mấy món rừng núi đúng vị của dân tộc. Lần này thấy mẹ em mang về #Hoa_đu_đủ_đực mà em chả hiểu là làm cái khỉ gì với cái hoa ấy bây giờ? Ăn thử thì thấy đắng đắng, chả có gì là ngon cả.hix! Mẹ em đem ra làm nộm, ăn cũng khá ngon: nộm tuy không đẹp mắt như cao sang mĩ vi, ăn có vị đắng nhẹ, nhưng càng ăn càng nghiền. Em còn nghe mẹ nói là nộm hoa đu đủ này có tác dụng chữa bệnh Ung thư, thực ra thì em cũng chả quan trọng có chữa được UT hay ko? Em chỉ tạm thời quan tâm đến vụ là nó là 1 món ăn hấp dẫn thôi ạ! Ngoài làm nộm, em còn thấy mẹ bày cho cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong trị ho, phải nói là hiệu quả khi thằng nhóc nhà em chớm ho em cho uống thử ngay ngày 4 lần. Hôm sau khỏi ho và đỡ mũi luôn. Em chia sẻ cách làm nhé Nguyên liệu: · Hoa đu đủ đực tươi hoặc khô · Mật ong rừng thì là tốt nhất, không có thì mật ong nhãn cũng ok. Cách làm: · Rửa sạch hoa, để ráo nước · Cho vào lọ thủy tinh, đổ ngập mật ong · Cất nơi thoáng mát, khoảng 15 ngày-1 tháng bỏ ra dùng. Hoặc các mẹ có thể lấy hoa đu đủ đực tươi, trộn mật ong, đem hấp cách thủy, sau đó cho trẻ uống ngày 3-4 lần. Phòng và trị viêm họng, ho rất tốt. Nói chung là em đã chuột bạch rồi khá là okie, có bệnh vái tứ phương! Hy vọng các mẹ tìm được bài thuốc hay trị ho cho các con.