Thông tin: [Trích đăng] Đừng cố làm những bà mẹ hoàn hảo

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Panda Books, 15/10/2014.

  1. Panda Books

    Panda Books Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    1,052
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    LỜI GIỚI THIỆU​


    Có vẻ như đây cũng là thời điểm khá hợp lý để tôi viết lời giới thiệu cho cuốn sách này. Hôm nay là ngày đầu tiên con gái tôi lên chức mẹ của hai đứa nhóc. Tôi đã có vinh dự chứng kiến Landon William McClane, thành viên mới nhất của gia đình chào đời chưa đầy hai mươi tư tiếng trước.

    Đón nhận thêm một thiên thần nhỏ vào gia đình, dù đó là con cháu ruột hay nhận nuôi, thì trong bạn cũng tràn ngập niềm hi vọng, mơ ước và biết bao ý định tốt đẹp với thiên chức của người mẹ. Tôi đã trải qua thời khắc này năm lần trong đời với bốn người con ruột và một người con nuôi. Mỗi một lần như vậy, khao khát trở thành người mẹ tốt nhất trong tôi lại được cấp thêm nhựa sống mới. Tôi muốn mỗi đứa trẻ sinh ra đều có được những cơ hội tuyệt vời nhất. Tôi thả mình vào những giấc mơ với hình ảnh con cái mình vĩ đại trong tương lai. Tôi hi vọng đó là tương lai của chúng.

    Và rồi, thực tế đã hiển hiện.

    Khi cô con gái cả nhà tôi nổi cơn tam bành trong cửa hàng tạp hoá, hét to đến mức nghe như xé cả phổi tại một nơi vô cùng đông đúc như vậy, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước khi làm mẹ, nếu như chứng kiến cảnh tượng như vậy, tôi sẽ tự thề với bản thân rằng lũ trẻ nhà tôi sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy. Rồi thì, khi cậu con trai ở cái tuổi mới lớn của tôi chuồn khỏi nhà lúc đêm khuya và sau đó mẹ nó bị cảnh sát gõ cửa vào lúc 3 giờ sáng, tôi đã không thể tin vào mắt mình rằng một đứa nhỏ trong số lũ trẻ nhà tôi lại có thể làm được điều đó. Sự thật bây giờ là tôi đã là một người mẹ, và tôi thấy mình dính líu đến tất thảy mọi tình huống mà trước đây tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng mình có cơ hội “nếm trải”.

    Trong đầu tôi bắt đầu len lỏi ý nghĩ “Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy”

    Bọn trẻ ngủ khá ít và tôi thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi quá sức. Lũ trẻ nhà tôi không thể tự đi vệ sinh sớm như những đứa trẻ khác cùng tuổi. Và khi chúng lớn hơn, bắt đầu có chính kiến riêng, chúng thường tự chắc chắn rằng mình biết nhiều thứ hơn người mẹ là tôi.

    Tôi thiếu kiên nhẫn hơn là mình nghĩ. Tôi cũng béo mập hơn là tôi muốn. Bọn trẻ nhà tôi thì có cá tính mạnh hơn những gì tôi mong đợi. Trong nhà lúc nào cũng như một mớ bòng bong. Đôi khi, cuộc hôn nhân của tôi cũng không phải “hạnh phúc mãi mãi” như tôi từng mơ tưởng.

    Trong đầu tôi bắt đầu len lỏi ý nghĩ: Mình đã không biết lượng sức mình. Mình thất bại trên cương vị một người mẹ. Bọn trẻ không cư xử như mình từng nghĩ. Ngôi nhà chẳng giống như những gì được mong đợi. Cơ thể mình cũng chẳng ra sao. Chồng thì chẳng thể giúp mình như mình chờ đợi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

    Đã bao giờ bạn thấy mình cũng ở vào hoàn cảnh giống tôi chưa? Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì đang xảy ra với bạn, gia đình bạn và lũ trẻ?

    Chẳng có gì bất ổn với bạn cũng như gia đình bạn cả. Bạn là một người bình thường. Bạn vỡ mộng hay thất vọng cũng là bình thường. Việc chống chọi cũng bình thường. Thực tế thì, đó cũng là tất cả những gì cuốn sách này muốn đề cập tới: khẳng định chắc chắn rằng bạn đang ở trong hoàn cảnh vô cùng bình thường.

    Không có các bà mẹ hoàn hảo (Chỉ có những người phụ nữ biết ăn vận lộng lẫy). Không có đứa trẻ hoàn hảo (Chỉ có những đứa trẻ ăn mặc đẹp và cư xử tốt đúng lúc bạn chứng kiến). Không có ngôi nhà hoàn hảo (Chỉ có những ngôi nhà biết khéo léo che đậy sự lộn xộn!). Không có những thân hình hoàn hảo (Chỉ có những thân hình được hoá trang hoàn hảo nhờ vào những bộ “áo giáp” gen tạo đường cong cơ thể!).

    Trong sự mướt mải tìm kiếm sự hoàn hảo, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống

    [​IMG]

    Sự hoàn hảo không hề tồn tại – nhưng đáng tiếc là chúng ta luôn lãng phí thời gian và công sức để theo đuổi những thứ ảo ảnh khó nắm bắt mà cứ đinh ninh có thể tìm được trên thế giới này. Trong khi mướt mải tìm kiếm sự hoàn hảo, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống: tiếng cười đùa của sự ngốc nghếch, niềm hân hoan của những thú vui tức thời, những bài học nhận được sau mỗi lần thất bại và cảm giác tự do ẩn trong dáng vẻ kiều diễm của lòng khoan dung.
    Hãy cùng tôi bước vào cuộc hành trình tìm kiếm những giá trị chân thực của “sự bình thường”. Hãy ngừng những cố gắng tìm kiếm “sự hoàn hảo” lại và ôm lấy “giá trị đích thực”. Hãy lắng nghe những câu chuyện thực tế từ những bà mẹ thực tế khác. Hãy lần theo từng trang sách, tôi tin bạn sẽ nhận ra rằng mình không cô đơn như đôi lúc mình từng nghĩ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Panda Books
    Đang tải...


  2. chichi0913

    chichi0913 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: [Trích đăng] Đừng cố làm những bà mẹ hoàn hảo

    Quyền này bao trang ah, e muốn mua nhưng nếu dày quá e không có thời gian để đọc, con bé thật chả có lúc nào mở mắt, thấy gì cũng hay, rồi lại bỏ đó
     
    Panda Books thích bài này.
  3. Panda Books

    Panda Books Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    1,052
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: [Trích đăng] Đừng cố làm những bà mẹ hoàn hảo

    Cuốn sách này 234tr bạn ạ. CŨng vừa vặn không dày quá mẹ nó ạ :3 Mình nghĩ từ từ đọc cũng được đó
     
  4. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,652
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: [Trích đăng] Đừng cố làm những bà mẹ hoàn hảo

    Không có các bà mẹ hoàn hảo (Chỉ có những người phụ nữ biết ăn vận lộng lẫy). Không có đứa trẻ hoàn hảo (Chỉ có những đứa trẻ ăn mặc đẹp và cư xử tốt đúng lúc bạn chứng kiến). Không có ngôi nhà hoàn hảo (Chỉ có những ngôi nhà biết khéo léo che đậy sự lộn xộn!). Không có những thân hình hoàn hảo (Chỉ có những thân hình được hoá trang hoàn hảo nhờ vào những bộ “áo giáp” gen tạo đường cong cơ thể!).

    M thấy câu này đúng quá. Sách hay thanks chủ top đã gt
     
  5. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: [Trích đăng] Đừng cố làm những bà mẹ hoàn hảo

    như nào phải mua về đọc thôi hehe :)
     

Chia sẻ trang này