Triển lãm cô dâu Việt ngay giữa hội chợ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Thank's mine, 18/3/2005.

  1. Thank's mine

    Thank's mine Banned

    Tham gia:
    20/10/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Triển lãm cô dâu Việt ngay giữa hội chợ tại Singapore
    Mar 16, 2005

    Các hội tranh đấu cho nữ quyền trên thế giới đã heat sức bất mãn khi nhìn thấy những người con gái Việt Nam bị đem ra làm những món hàng bày bán như thú vật tại một hội chợ ở Singapore, để quảng cáo cho chương trình về Việt Nam lấy vợ ở quốc gia này.

    Nguồn tin từ địa phương cho biết trong một hội chợ được tổ chức vào những ngày cuối tuần qua, người ta thấy một gian hàng trong đó có ba cô gái Việt Nam được trưng bày như trong một hồ cá, theo lời của một ký giả báo chí. Hội chợ này thu hút đủ mọi hạng người kể cả phụ huynh đưa con em đi chơi trong dịp lễ nghỉ hè của các em vào mùa xuân. Những cô gái Việt Nam mặc quần jean và áo thun, trong một gian hàng trong hội chợ do nhật báo Shin Minh tổ chức. Bên cạnh đó là những gian hàng triển lãm hàng hóa nội thất, các lớp huấn nghệ, các sản phẩm mỹ nghệ và các gian hàng trò chơi thực phẩm.

    Gian hàng có 3 cô gái Việt mang tên là Trung Tâm Hôn Nhân Trái Tim Hạnh Phúc. Tại đây có người đứng phân phát truyền đơn quảng cáo những dịch vụ như "lấy vợ Việt Nam ngay tại chỗ với giá $9000 đô-la Singapore", hay dịch vụ sang trọng hơn lên đến $13,800 đô-la Singapore với cả vé máy bay và tiền khách sạn bao gồm. Một người đứng quảng cáo mời mọi người bước vào trong để ngắm nhìn những cô gái Việt Nam. Ngay cả những khách phái nữ cũng được mời để giới thiệu dịch vụ này đến cho người thân của họ.

    Giám đốc của công ty này là ông Francis Toh nói rằng đây là lần đầu tiên họ mở một gian hàng trong hội chợ để quảng cáo dịch vụ lấy vợ Việt Nam. Lý do được nói là vì để mở rộng tầm hoạt động của họ cho giới đàn ông ở Singapore. Thế nhưng những người phản đối cho rằng đây là một nơi công cộng, và nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam đã bị chà đạp một cách công khai ngay ở giữa một quốc gia tân tiến và được coi là có trọng nữ quyền. Những cô gái Việt Nam được quảng cáo là không thua gì những cô gái ngồi ở trong hồ cá, mà nhân vật tên Toh nói rằng đây không phải là một cuộc đấu giá nô lệ mà nếu những người nào muốn lấy vợ Việt, họ phải đến trung tâm của ông để xem hình mẫu và chọn những người trong hình. Một người đàn ông khi được hỏi ý kiến về gian hàng này nói rằng đây là một sự sỉ nhục, đáng lý ra việc này không thể để diễn ra ở nơi công cộng. Một phụ nữ khác thì nói việc tìm vợ cho các ông thì còn tạm chấp nhận được, nhưng hành động đem những cô gái Việt Nam ra ngồi biểu diễn ở nơi công chúng như vậy thật là nhục nhã. Một thương gia 45 tuổi tên Lim Yu Seng dẫn theo hai cô con gái đi chơi hội chợ xuân nói rằng ông đã phải dẫn hai con của ông đi nơi khác, vì không muốn cho hai con của ông có một cái nhìn về hiện tượng bán người như vậy. Các tổ chức tranh đấu cho nữ quyền đã rất ồn ào lên tiếng phản đối và bà Breama Mathi, chủ tịch của Hiệp hội bảo vệ nhân phẩm phụ nữ tại Singapore nói rằng đây là một hành động không thể chấp nhận được. Bà kêu gọi chính phủ Singapore phải có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn những việc này tái diễn, và cho rằng đây không khác gì như tình trạng buôn người mà thôi.
    (Theo SBTN)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thank's mine
    Đang tải...


  2. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    :evil: :evil: :evil: Sao lại có chuyện như thế được cơ chứ? Các nhà chức trách đâu cả rồi mà để việc này xảy ra như vậy?
     
  3. MeNamRom

    MeNamRom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hết Đài Loan lại đến Hàn Quốc, và bây giờ thì là Singapore :oops: tự dưng thấy buồn cho phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam quá.

    Má ơi đừng gã con xaaaaa....... :cry: :cry: :cry:
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Một nỗi nhục cho quốc thể
    Một sự bất hạnh cho những người thiếu nữ nông thôn
    Và một minh chứng cho lòng tự trọng chỉ còn trên sách vở
    Vậy mà những nhà giáo dục và xã hội vẫn ....!!!!!!!!!!!!!
     
  5. Me Huong

    Me Huong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    :evil: :evil: :evil: :( :( :( :( :( :(
    và cho thấy một thực trạng đau lòng ở nông thôn VN. phải chăng do đời sống cơ cực, phải sinh đẻ nhiều vất vả kiếm sống. Mà các "đức lang quân" thì suốt ngày nhậu nhẹt, rồi về quấy nhiễu hành hung chị em?

    có vẻ như lấy chồng xa xứ là một cứu cánh và bây giờ lan ra thành phong trào. :cry:
     
  6. nhanhlen

    nhanhlen Banned

    Tham gia:
    10/3/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Không chỉ phụ nữ Việt Nam bị bày bán ở chợ Singapore như súc vật mà ngay ở Việt Nam thôi cũng còn có hiện tượng này:

    Hai nữ sinh ở Bình Định bị làm nhục công khai

    Trên đường đi học về nhà, hai nữ sinh 17 tuổi đã bị một nhóm người lạ mặt chặn đánh, bóp cổ, xé áo ngay giữa đường. Vụ việc xảy ra hôm 12/3 và nhiều ngày sau đó, hai em vẫn chưa hết sốc.

    Gương mặt Phạm Thị Đồng (học sinh trường THPT Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn) vẫn chưa hết thất thần khi kể lại sự việc: Trưa hôm ấy, trên đường Đồng đi học về nhà, đến đoạn Tô Hiến Thành thì thấy người bạn học chung trường là Phan Thanh Huyền Trang bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi bằng taxi (biển số 77K-7536) chặn đánh. Họ xúm lại đè người bóp cổ, đánh và dồn Trang vào bờ tường.

    Thấy vậy, Đồng la lớn và lao vào cứu Trang. Khi Trang thoát khỏi thì chính Đồng bị nhóm thanh niên ấy bắt lên taxi. Nhờ sự can ngăn của nhiều người đi đường mà em thoát được ra ngoài. "Áo khoác, áo sơ mi và cả áo trong của em đã bị xé rách. Khi ra khỏi xe, một người bạn đã cho em mượn áo để che thân, vì lúc ấy người qua lại rất đông...", Đồng kể.

    Em Phan Thanh Huyền Trang thì kể: "Em không hề quen biết những người đó. Khi bị bóp cổ, bị nghẹt thở, em không biết phải làm sao, cũng may nhờ có bạn Đồng và những người đi đường cứu thoát. Sau này nghe người ta nói, người đàn ông cầm đầu nhóm thanh niên hôm ấy là chủ một hãng taxi ở Quy Nhơn...".

    Bố của Đồng, ông Phạm Chí, ở khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, bức xúc: "Mấy ngày qua, con tôi không dám ra đường một mình. Tôi và gia đình em Trang đã gửi đơn tố cáo ông Liên (tên đầy đủ là Nguyễn Văn Liên), người cầm đầu nhóm thanh niên côn đồ lên cơ quan chức năng, mong tìm lại sự công bằng cho con tôi". Cũng theo ông Chí, mỗi khi nhắc đến chuyện bị làm nhục, em Đồng tái xẩm mặt mày, hoảng hốt và ngất xỉu. Người nhà rất lo lắng về tinh thần cũng như sức khỏe của em.

    Cô Từ Thị Thanh Thủy, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thái Học, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của em Phan Thanh Huyền Trang, bày tỏ: "Bản thân tôi cũng như Ban giám hiệu rất bất ngờ khi biết tin này. Hai em Trang và Đồng đều chăm ngoan, lễ phép với thày cô và chưa bao giờ gây gổ đánh nhau với bạn bè, cũng chưa vi phạm nội quy trường lớp".

    Trước sự việc trên, thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Trưởng công an phường Nguyễn Văn Cừ cho biết, đang tiến hành làm rõ vụ việc, báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý thích đáng đối với nhóm côn đồ.

    (Theo Thanh Niên)
     

Chia sẻ trang này