Câu này không đúng với nhà tớ đâu nhá. MC tớ chính là người dấm tớ cho chồng tớ bây giờ đấy, khen tớ hết lời và xui con trai đến cưa . Không biết giờ bà có... ân hận ko
May cho mình là sống riêng.MC mình hiền khô ,nấu ăn ngon, xa thì quí nhau lắm nhưng ở gần có 1 tuần mà kinh dị(bà ra thăm cháu) bà chả làm j để mình khó xử nhưng chiính bà cứ vô tư lự mà mình phát khiếp ax nhà mình biết ngay vội đưa bà vào sg lý do là (k quen..)MC mình yêu ax lắm ấy yêu hơn cả cháu nội,cứ khoe mãi là con trai tôi cao to nên cháu tôi xinh giai,thế hóa ra mình là "Cú" à? Bó tay..bạn bè còn bảo may ax lấy đc mình cơ..Mẹ chồng ơi là mẹ chồng
Mẹ chồng thế là dốt. Thế hóa ra con mẹ đẹp thế, giỏi thế mà lại không sáng suốt ah, sao không đi lấy người xứng đáng hơn. Đúng là mấy con ếch chỉ ngồi được ở đáy giếng. Em cũng rất ghét mấy kiểu chê gián tiếp như thế, cứ thử chê trực tiếp xem sao.
Đúng đấy nguyenbaochau nhỉ, mẹ Tiểu Long phải chỉ vài "chiêu" chứ chỉ nói khơi khơi vậy thì chưa giúp được gì chị em nhà mình, mà mình thì lại hơi "chậm tiêu" trong cái vấn đề bmc lắm ...
MC mình có tiếng là ghê gớm từ trước đến nay. 1 tuần đầu thì nhất con dâu. Sau hơn 1 năm MC mắng mình, mình ko nói lại gì thì bà bảo có mồm như câm.... mà nói lại thì.....! thôi đành câm vậy.](*,)](*,)](*,)
Cái nếp muôn thuở là "Sao tụi trẻ bây giờ không hiểu người già nhỉ???" và "Sao các cụ lại cổ lỗ sỹ thế nhỉ, chẳng theo kịp thời đại gì cả"........lệch thế thì khớp sao đc các mẹ nhỉ
triet ly cua me bao chau qua dung luon.suy nghi cua minh khib lam dau la ko nen noi nhieu va chi nghe thui.minh dung thi cung ko nen noi ma sai thi cang ko!!!minh co gia dinh 5 nam rui nhung cung ko co xich mich gi.
Mẹ chồng ,nàng dâu Mừng bạn được chồng yêu .Nhưng đọc mấy dòng tâm sự của bạn mà sao lòng thấy xót xa . Con trai mình còn nhỏ ,mình tưởng tượng sau này con lớn lên .lấy vợ ,mình đến thăm con ,có nhỡ mồm khen cháu nội giống con trai ,làm vợ nó phật lòng ,nó sẽ vội vàng đưa trả mình về nhà hoạc đưa đến nhà các chị nó ... mà tự nhiên mình nước mắt mình cứ chảy ....quả thật ca dao tục ngữ nói không sai: Từ ngày con lấy vợ về Lòng con coi vợ hơn bề mẹ ,cha Mẹ chồng khen con trai là chuyện bình thường ,các cụ có quyền tự hào về con trai mình chứ ,bạn cũng phải tự hào là bạn lấy được chồng đẹp trai như mẹ chồng khen chứ ."Nồi nào úp vung nấy mà " bạn thấy đấy chúng ta còn trẻ mà mẹ chỉ nói vậy đã chạnh lòng .huống chi các cụ cả đời vất vả vì con ,lại tuổi già hay suy nghĩ , Mình lội ngược dòng một chút có thể làm bạn và ai đó phật lòng .Nhưng là người ngoài nên nhận định thường khách quan hơn .mỗi cây mỗi hoa ,mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người lại có tính cách khác nhau ,nhưng tựu trung thì mẹ chồng tất nhiên không thể thương con dâu như con đẻ ,đấy cũng là lẽ thường tình ,chỉ có điều nếu hòa hợp được với mẹ chồng thì phần lợi với chúng ta chắc chắn nhiều hơn .Vì cuộc sống vợ chồng khi khúc mắc ...thì mẹ chồng sẽ là người sát cánh bên ta giúp ta giữ lấy mái ấm gia đình .còn khi bình thường thì mẹ và chồng vui là mình và các con cũng được vui lây mà .Các bạn cứ chịu khó nghĩ mẹ chồng là bà nội của con mình thì mọi quan hệ sẽ nhẹ nhàng hơn .sự thật thì trong cuộc sống mẹ đẻ ,con gái nhiều khi còn xung khắc ,huống chi mẹ chồng nàng dâu .Nên làm sao cho cuộc sống đỡ căng thẳng việc to làm cho bé lại ,việc nhỏ thì bỏ qua .chúc mọi người hạnh phúc
Mình đây 7 năm phải ở chung và đúc kết ra một kinh nghiệm: Đã ở chung thì phải " vừa câm, vừa điếc, vừa mù" mới sống được. Bảo gì cũng chỉ "vâng, dạ". Đến khi ra ở riêng mẹ chồng mình bảo với mình là "tao phải công nhận mày tốt nhịn, và giỏi chịu đựng" hehe...... (nhà mình lại còn thêm cô em chồng năm nay cũng băm mấy nhát nhưng chưa động tĩnh gì và nổi tiếng là khó tính nữa đấy) Bây giờ thì TỰ DO MUÔN NĂM (đúng như Bác Hồ đã nói "không có gì quý bằng độc lập tự do")
Chúc mừng bác nhá nhà em thì chắc chắn không có chuyện riêng chung gì cả rồi, chồng em là con một, ông bà lại không làm gì cả mà...hơn nữa tụi em lại đang nhờ cậy ông bà trông cháu ..hì hì chỉ có mỗi cách là dung hòa để không xảy ra sự vụ gì trong nhà thôi.
mẹ nó ui, oánh cho cái dấu vào để còn đọc nữa, với lại kg dấu có khi bị banned thì mệt và tức kg vào dd lại mất 1 memb
Mc e nói câu này, e ghét lắm! Cổ hủ, lạc hậu! Bây h ăn riêng, ko va chạm gì, lâu lâu ko thấy gì lại thấy đời ...nhàn nhạt. Kekekeke!
Đúng là chuyện dài nhiều tập các mẹ nhỉ Nói cả năm chả hết chuyện. Chỉ mong các mẹ chồng thông cảm được cho các con dâu 1 chút. Phụ nữ bây giờ có phải như xưa đâu. Cũng được ăn học nuôi dạy tử tế đàng hoàng. Đi làm vất vả chả kém gì chồng, lại còn phải con cái nhà cửa. Các mẹ chồng mà cứ lấy thời của mình ra để mà so sánh với lại mang cái quan niệm dâu phải thế này thế kia thì con dâu khó sống lắm