Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một Cha mẹ có thể cùng con luyện khả năng viết bằng việc tô màu, tô chữ; làm quen với toán học qua việc đếm mọi vật xung quanh như số bát trên bàn ăn, số người trong gia đình, xe qua lại trên đường… Theo chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy, để chuẩn bị cho con tự tin khi bước vào lớp một, phụ huynh có thể cùng bé rèn luyện một số kỹ năng có ích cho việc học của bé sau này. 1. Tăng cường khả năng đọc - Đọc sách cho bé hàng ngày, khi đọc từ nào thì lấy tay chỉ vào từ đó. Ví dụ, nói “cá” thì chỉ cho trẻ xem từ “cá” và hình ảnh con cá minh họa. Với cách này, trẻ sẽ tăng cường khả năng đọc thông qua mối liên hệ giữa từ ngữ và hình ảnh. Thông qua các trò chơi, cha mẹ có thể tập cho con những kỹ năng cần thiết để bé không bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học đường. Ảnh: Thi Trân. - Nói chuyện với trẻ bằng ngôn ngữ đơn giản và có tính mô tả càng tốt. Nên nói về những điều bé quan tâm; mô tả các giác quan và những gì có thể nhìn, nghe, sờ, ngửi, nếm, thấy; mô tả các động tác của trẻ khi cử động. Một số trò chơi như mẹ con cùng đóng kịch, tập kể chuyện… - Phản hồi những hành động và âm thanh phát ra từ trẻ. Khuyến khích bé lặp lại và đừng quên mỉm cười vui vẻ với con. Có thể cho bé chơi trò bắt chước, thực hiện hoạt động trước gương để bé nhìn thấy hình ảnh của mình và làm theo. 2. Luyện khả năng viết - Cho trẻ tô màu, tô chữ. - Nặn tượng, xếp hình, cắt dán. 3. Học toán qua các trò chơi - Để rèn kỹ năng đếm cho trẻ, cha mẹ hãy cùng con đếm mọi vật xung quanh như: Số bát trên bàn ăn, số người trong gia đình, xe qua lại trên đường… - Phân loại đồ vật: Giúp trẻ học cách phân loại đồ vật như xe cộ, sách vở, đồ chơi hoặc những đồ vật mà trẻ thích. Hãy phân loại theo nhiều cách khác nhau, như theo kích cỡ, màu sắc, vật liệu, chức năng, hình dạng, số bánh xe. - Nhận biết thời gian: tập nhìn đồng hồ, quy định số phút cho mỗi trò chơi, thi xem ai nhanh hơn. - Gọi tên hình dạng đồ vật: Cha mẹ mô tả hình dạng các vật xung quanh nhà như tivi hình chữ nhật, cái bát hình tròn, ô cửa hình vuông; đố trẻ đi tìm các vật có hình tròn, hình vuông… Khi cùng chơi với con, cha mẹ cần lưu ý: - Mỗi trẻ có sở thích khác nhau nên hãy quan sát xem trẻ thích chơi loại trò chơi nào mà có cách ứng dụng cho phù hợp. - Thời gian chơi cần phù hợp với giờ giấc sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ của trẻ. - Vừa chơi vừa nói chuyện vui vẻ cùng con. - Đề cao chất lượng chơi hơn thời lượng chơi. - Trong quá trình áp dụng phương pháp trên, đòi hỏi sự sáng tạo và kiên nhẫn. - Tình yêu thương của cha mẹ là nhân tố quan trọng nhất giúp bé hình thành sở thích học hỏi. theo:vn
Ðề: Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một . Con nhà mình hơi nhát, mình đang tính khi con 5 tuổi cho con học lớp MC ở trên cung thiếu nhi cho con tự tin trước khi vào lớp 1 mà lăn tăn quá chả biết có nên ko, có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giáo mình với!
Ðề: Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một Trẻ em bây giờ vào lớp 1 bị á[ lực quá, như em ngày xưa vào lớp 1 nhẹ nhàng lắm. Vừa học vừa chơi, bố mẹ cũng thoải mái cho tự phát triển. Đến bây giờ cũng ổn định chứ có kém đâu. Em nghĩ các mẹ đừng nên đặt quá nhiều kì vọng vào con trẻ, tạo áp lực khiến chúng ko lớn được. Nên linh hoạt để cháu bé có thời gian tự do phát triển.
Ðề: Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một bé Chip nhà em năm sau cũng vào lớp 1, cũng phải dần dần cho chip chơi những trò chơi này thôi
Ðề: Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một Mình có tìm thấy mấy bài viết về chuẩn bị tâm lý cho bé trước khi vào lớp một nè, các mẹ xem thử lấy thêm kinh nghiệm nà http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-tre-tu-tin-buoc-vao-lop-mot.392042.html
Ðề: Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một nhanh nhỉ, sắp hè rùi, lại hành trình cho con đi học ngoại khoá, hic hic
Ðề: Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một Hôm trước có đề thi vào lớp 1 của trường Đoàn Thị Điểm phải nói là quá khó ngay cả đối với những học sinh lớp 2,3. Trẻ em hiện nay bị đặt gánh nặng quá khủng khiếp, cha mẹ nên đặt kỳ vọng vào 1 đứa con ngoan, tính tình hiền lành, có hiếu cha mẹ hơn là cứ ép nó hoc hành như cái máy.
Ðề: Trò chơi giúp trẻ tự tin vào lớp một Cảm ơn chủ top, đọc mới ngộ ra mình ít dạy con học quá... hhu, chỉnh đốn lại gấp gấp