Bạn và bé có thể ngồi đối diện, nắm chặt tay nhau sau đó vừa hát vừa kéo tay qua lại trông giống như đang cưa gỗ. Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần theo nhịp bài hát: Kéo cưa lừa xẻ Ông thợ nào khỏe Về ăn cơm vua Ông thợ nào thua Về bú tí mẹ.
Ðề: Trò chơi Kéo cưa lừa xẻ Con mình được cô giáo dạy thêm một đoạn nữa, rất hay nè: Kéo cưa lừa xích Làm ít ăn nhiều Nằm đâu ngủ đấy, Nó lấy mất cưa, Lấy gì mà k..éo....
Ðề: Trò chơi Kéo cưa lừa xẻ Vào đây thấy mấy trò chơi dân gian hồi còn nhỏ vui quá. Mình cũng muốn dạy cho bé những trò chơi ngây ngô như hồi còn nhỏ vậy
Ðề: Trò chơi Kéo cưa lừa xẻ nhiều trò ngộ nghĩnh mà: Nu na nu núng Vuốt ve, em thân yêu ở với ai, ở với bà, bà gì.... Rồi còn trò nữa: Dung dăng dung dẻ, rất trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời.... hihi Các mẹ nhớ dạy cho bé những câu dân gian này nhé, kẻo mai một thì phí lắm Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ ạ