Trở lại............!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi 8336handmade, 5/1/2013.

  1. 8336handmade

    8336handmade nguyen mybin

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,732
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    223
    Em sẽ đi một vòng Hà Nội.

    Để quên anh.

    Giữa những ngày tháng yêu đương không thở nổi.

    Nắng bừng ở trên đầu và lửa rụi ở trong tim.



    Em sẽ đi một vòng Hà Nội.

    Giấu tên anh.

    Cái tên đáng ghét đầy tội đầy tình.

    Dài không dài mà đủ để gây đau.



    Em sẽ đi một vòng Hà Nội.

    Bỏ rơi anh.

    Ba mươi sáu ngã đường níu tay mà không nỡ.

    Vì lỡ mất anh rồi nước mắt sẽ mênh mang.



    Em sẽ đi một vòng Hà Nội.

    Không anh.

    Hà Nội ơ hờ. Hà Nội vắng teo như có phép.

    Trù úm một hồi mà nỡ biến mất luôn.



    Em sẽ đi một vòng Hà Nội.

    Để bên anh.

    Giận dỗi xong rồi.

    Hà Nội lại hiền và bé tí teo.



    - Phan Ý Yên -

    ------------------------------------------------------------

    Cái thời tiết Hà Nội lại sắp bắt đầu đỏng đảnh nhưng quyến rũ không hết bao tâm hồn yếu ớt...

    Đã bao giờ bạn ngồi trong phòng nhìn thấy từng cơn gió lùa ào ào nhưng bầu trời vẫn trong xanh, nắng vẫn ngập tràn, để rồi chỉ muốn lao ra đường mà hít hà cái nắng, cái gió ấy ??!

    Đã bao giờ bạn hối hả chỉ muốn về nhà sau một ngày mệt mỏi nhưng cũng chỉ vì quyến luyến cái hương hoa sữa lúc thoang thoảng khi lại nồng nàn để rồi lại rong ruổi mãi không thôi ??!

    Và đã bao giờ bạn...một mình đêm khuya đi trên con phố vắng sau một trận mưa rào... vị đất...vị người...vị Hà Nội...cả Hà Nội sáng lung linh khi ánh đèn phản chiếu xuống mặt đường còn sũng nước...mắt ta lúc ấy chỉ muốn nhoà đi, chẳng muốn nhìn cái gì rõ ràng nữa....



    "Cái" Hà Nội làm con người ta đam mê....

    ........................................làm con người ta u muội.......

    .....................................................làm còn người ta trống trải cô đơn......

    ..................................................................làm con người ta mù quáng đi.........

    làm con người ta luôn khao khát có một nơi để ôm ấp và dựa dẫm!



    Em yêu Anh trong một mùa thu Hà Nội, khi gió đã bắt đầu thổi từng cơn để em được lấy thêm lý do ngồi sát anh hơn, những chiều cafe yên bình, chẳng ai nói với ai nửa lời nhưng trong lòng vẫn thật hân hoan và hạnh phúc, đúng như cái không khí Hà Nội những dịp Tết đến, yên ả lặng lẽ nhưng ai ai cũng thấy vui tươi và thanh bình....

    Hà Nội đôi lúc cũng đỏng đảnh như Sài Gòn, thi thoảng làm cơn mưa rào bất chợt, để mình lại được ở bên nhau lâu thêm một chút, thêm một chút, một chút nữa thôi... những nụ hôn say đắm và ướt át ..... như thể xung quanh đây chỉ có anh, chỉ có em, chỉ có mưa và chỉ có Hà Nội vậy!

    Noel Hà Nội! Cũng lạnh cắt da cắt thịt, để ta yêu hơn từng hơi ấm lúc còn có nhau...



    Nhưng EM GHÉT MÙA HÈ HÀ NỘI!

    Vì mình chia tay nhau vào những ngày hè bỏng cháy!

    Thay đổi khí hậu toàn cầu! Hà Nội như cái chảo rang khổng lồ thiêu đốt cái tình yêu của chúng mình! Chẳng còn muốn ngồi sát nhau nữa, chẳng còn cái ôm ấm áp nữa, chẳng còn chắt chiu từng hơi ấm cho nhau nữa.... Lúc nào cũng chỉ toàn nóng nực và bực bội.... để cái tình yêu đầy ướt át của chúng mình cũng bốc hơi từ đây :)



    Thế rồi Mùa hè lại qua đi....

    ...........................Đọc loanh quanh đâu đó...."Năm qua đi nhưng tháng ngày còn trở lại"

    Mùa Thu lại về...

    Gió mùa thu lại về....

    Mưa mùa thu lại về....

    Hà Nội lại về đúng với cái vẻ kiêu sa đầy quyến rũ của nó! Không còn cục súc như cái chảo rang kia nữa!



    Nhưng.



    Anh.



    Thì.



    Đã.



    Đi.



    Rồi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 8336handmade
    Đang tải...


Chia sẻ trang này