hôm nay,e ức quá mới viết lên đây để các mẹ tránh xa,,có thể quá cũ nhưng e vẫn viết hôm qua cô e ở hp gọi điện lại bị dính quả này chuyện thế này:ngày xưa e bị dính quả này năm 2007 rồi ,tưởng mn cảnh giác rùi nhưng ko ngờ tụi nó vẫn hoành hành, lúc đó e thuê nhà mặt phố mở tiệm hoa: một ngày đẹp trời:"e ơi,đóng $ vệ sinh môi trường nào," e chạy ra 1 cô e bịt mặt ,đeo thẻ nhân viên:chị ở bên chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường,e cầm 2 gói thuốc này bỏ vào bồn cầu nhé,miễn phí đó,cho chị thu $ vệ sinh môi trường ,4.100đ/tháng ,tổng cả năm là 50.000đ" e chẳng hoài nghi thấy cái khoản bé tí ,vào lấy $,lại bảo "chị cho e hóa đơn": nó cười khà khà" chắc để thanh toán chủ nhà hả?" ,rồi nó viết cho e một cái hóa đơn bán lẻ: hee,có cái dấu xanh xanh của viện hóa học,,, e tin sái cổ,cầm hóa đơn,nó vù luôn ,theo sau là cả mấy ả đều bịt mặt,e nhìn theo mới biết mình bị lừa mấy hôm sau về nhà chồng lại thấy mấy ng kiểu vậy đến gọi cửa ,đưa 2 gói thuốc chống tắc bể phốt,rồi đòi tu 50k,thủ đoạn y chang,hic e phi ra làm một tràng ,rồi chúng nó bỏ đi hic,cchả có vụ vệ sinh môi trường nào cả các mẹ ạ,nó đi bán thuốc bể phốt nên bầy ra trò này ,rất hợp lý nên về quê ai cũng tin, tức thật đó ,ko lo làm ăn,lại đi lừa điệu nghệ thế,mà chúng đi theo tập đoàn chứ ít đâu,đứa nào cũng đeo thẻ nên ai cũng tin,hic,e bị lừa 4 năm rồi ,mà giừ cô e vẫn bị lừa chứng tỏ cái nghề : lừa đảo "; vẫn có đất sống,post lên cho các mẹ nhắn bà con họ hàng, sợ vẫn sẽ có ng bị lừa! cảm ơn các mẹ lắng nghe!e chúa ghét cái loại lừa đảo!
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Uí e cũng gặp trường hợp tương tự mẹ này, nhưng mà e chưa mắc lừa^^, lâu rùi e cũng k nhớ rõ nhưng mà cũng có 2 người bịt mặt kín mít vào gõ cửa nhà e bảo đi phát thuốc khử trùng bể phốt, đợt tiêu chảy ý, hỏi nhà e có mấy người = số gói cần dùng, chém e 120k/gói, ngay từ đầu e đã k tin rùi nghe xong thì pipi luôn, vì nếu phát mấy kai đó phải người của xã đi, chứ người k quen e k bao giờ quan tâm. Vậy mà đứa b e bị lừa thật, hôm sau kêu với e nó mua 4 gói = 480k, bị bố mẹ nó mắng cho 1 trận. Haiz, lừa nhau ghê quá, còn nhiều vụ lừa mà hàng xóm với bạn e gặp phải nữa cơ@@
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! mình cũng bị thu tiền vệ sinh môi trường này, cứ 3 hay 4 tháng 1 lần ý, chả biết có phải bị lừa không nữa
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Thanks mẹ cháu đã cung cấp thông tin để tránh xa những loại hình dịch vụ dư này. À, nói vụ này em mới nhớ ra, mấy tháng trước thôi một anh ở cơ quan em trêu là mọi người muốn kiếm nhiều xiền mà nhanh không? Một là sắm cái nón mê, cái gậy, kiếm vài bộ quần áo thật rách rưới, hành hương xuống chùa Bái Đính, đảm bảo không ở đâu có thu nhập tốt hơn. Hai là thu phí vệ sinh, ngon lắm. Giờ em mới biết chắc ông này dính quả này rồi nên mới cảnh báo hài hước thế.
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! cái này nhà em cũng gặp thường xuyên, các mẹ phải cẩn thận đấy, thuốc gì đâu mà, toàn thuốc TQ, có khi đổ vào rồi tắc thêm ý. hôm trước có 3 mụ đến khu nhà em bán, xong bị ông tổ trưởng dân phố ra hỏi giấy tờ thế là lủi đi luôn đấy. Không có vệ sinh môi trường nào đi bán tận nhà thu tiền thế đâu các mẹ ạ!
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! khiếp em mà gặp những chị vệ sinh môi trường như này thì chạy mất dép mất hjz hjz,toàn lừa đảo thôi
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Mất dạy thật :x May là nhà em là khu tập thể nên ko có cái trò này. Hay là chưa có nhỉ :-s
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Thu phí VSMT mỗi quý 1 lần, thu vào tháng cuối cùng của quý. Mỗi người 3n/tháng, thu theo quý 3 tháng 1, ai thích thì đóng cả năm luôn nhưng phải dặn trước từ lần thu trước để các chị ý in hoa đơn.Khi đi thu thì có hóa đơn thu phí bên VSMT cấp trong đó in sẵn tên của chủ nhà rồi (tên chủ sở hữu nhà đấy nhé, ví dụ các bạn thuê nhà thì sẽ là tên của người cho bạn thuê nhà).
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! vụ này em gặp nhiều rui cũng đc người đi trước mách bảo và đọc thông tin, các mẹ nên tránh bất cứ 1 dịch vụ nào mà người lạ quảng cáo hay ăn xin, sư ăn xin ,bán tăm, bông... hay nhân viên ga...có cả các vụ bán hàng lừa đảo ngoài đường,nếu mẹ nào nhẹ dạ sẽ mắc lừa, cảnh giác các mẹ toàn lừa đảo hết.các mẹ nên cảnh giác và báo cho người giúp việc nếu có-người quen...
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! bạn em nó bị lừa mất 500k với 1 cái điện thoại 2 tr vì vụ này bọn thất đức.................ước j e thj ngành cảnh sát cho tụi này vào ăn kơm tù hết..........)
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Hic, mình làm ở SỞ Tài Nguyên và Môi trường , thỉnh thoảng lại có công văn của người dân gửi lên hỏi về những vụ như này, đến là khổ, dân mình bị lợi dụng lòng tin quá
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! vậy mẹ nó kiến nghị các sở ban ngành làm công văn đến từng địa phương để họ cảnh báo nhắc nhở người dân đi chứ ,trò này mình bị lừa đẹp 4 năm rồi mà bây giờ đứa e vẫn bị lừa ,sao nhà nước ko có cách gì cảnh báo hả mẹ nó,tội nghiệp ng dân quá,
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Nhà em cũng gặp mấy lần chị à, thậm chí có cả thầy tu đến bán nhang nữa cơ, em cũng tin sái cổ ấy chứ.
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Hic trò này mình cũng gặp rồi nhưng lần đó mất 80k cơ sau mới biết là bị lừa từ đó về sau đè cao cảnh giác!!!
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Vụ này gặp nhiều rồi. Bố mẹ em mà cứ nhìn mấy bà naylaf khỏi mở cửa luôn
Ðề: trò lừa đảo ,các mẹ tránh xa! Trên bản tin tổ chị hôm nay chị đi chợ qua cũng ngó thấy cảnh giác với vụ này. Bác tổ trưởng ghi là thấy nhân viên có thẻ đàng hoàng mới nộp tiền, cơ mà khổ chúng nó giả cả thẻ, ai mà cả tin thì bị lừa ngay. May mà nhà chị trong ngõ cụt, có mấy nhà hay mở cửa nên ai đến thu tiền gì cũng biết, vào đấy lừa có mà bị chửi cho té tát