Trò nghịch tai quái của con trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi methaonguyen177284, 4/3/2015.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,879
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Bàn phím MacBook Air bị vẽ bẩn, thỏi son bị cắn nham nhở, chứng chỉ tốt nghiệp tan tành thành những mảnh vụn... bởi sự nghịch phá của đứa con tuổi mầm non.

    Trong sự nghiệp làm cha mẹ, hẳn bạn đã từng trải qua những tình huống dở khóc dở cười - kết quả của những trò nghịch ngốc nghếch và những cách tìm hiểu thế giới đầy ngây thơ của bọn trẻ. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ, có rất nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình trạng như bạn, thậm chí còn tồi tệ hơn.

    Dưới đây là những hình ảnh được những ông bố bà mẹ đăng tải trên Instagram, chia sẻ về những trò nghịch tai quái của con mình.

    [​IMG]
    Vẽ nguệch ngoạc lên bàn phím MacBook Air.

    [​IMG]
    Chúng rắc bột cacao ở mọi nơi, mọi vật.

    [​IMG]
    Tường nhà trở thành nơi lý tưởng để thể hiện khả năng hội họa.

    [​IMG]
    Chứng chỉ tốt nghiệp của bố bị xé nát thành giấy vụn.

    [​IMG]
    Kiếm cớ đi vệ sinh để nghịch đủ trò trong toilet.

    [​IMG]
    Rắc đầy bột mì vào giá giày.

    [​IMG]
    Biến bồn cầu thành giá đựng sách

    [​IMG]
    Nếm thử cây son mới mua của mẹ.

    [​IMG]
    Đổ đầy bánh quy vào bồn rửa mặt.

    [​IMG]
    Giúp mẹ "sắp xếp" đồ nữ trang.

    [​IMG]
    Học bài hộ mẹ.

    [​IMG]
    Bổ sung thêm sữa vào thức ăn của chó vì nghĩ chó cũng cần can xi như mình.

    [​IMG]
    Lấy kéo cắt xe đẩy để ngồi cho rộng.​

    Kim Kim
    Nguồn: Popsugar/ Vnexpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    pó tay với các thiên thần quậy này!
     
  3. nhapvanlong

    nhapvanlong Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều khi bực nhưng vui. Em có đứa cháu mới được 9 tháng tuổi, mấy ngày về tết mới đầu nó ko quen, được mấy hôm bác hay bế cứ nhìn thấy là theo hoài, cười ầm ĩ. Mà bế rồi cứ dứt tóc, ngoạn mặt bác thôi. Dớt dãi đầy mặt em. Chắc sắp mọc răng. Giờ đi làm rồi thấy nhớ.
     
  4. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,351
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    trẻ con nhiều trò lắm, nhà em cái vụ vẽ vào bàn phím với tường nhà, sách vở thì thôi rồi.
     
  5. Son Môi Hồng

    Son Môi Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    quậy tưng bừng thế này nhiều khi cũng bực mình và mệt lắm. Bé nhà mình đi học thì k sao chứ ở nhà là bừa bộn , dọn mệt nghỉ
     

Chia sẻ trang này