Sinh con ra đã khó rồi, nuôi con còn khó hơn rất nhiều. 1 đứa con là 1 cuộc đời, nó sẽ bé nhỏ và dần trưởng thành như chúng ta, nó sẽ sống 1 cuộc đời giống như mỗi bậc cha mẹ ở đây nên mình nghĩ không nên áp đặt suy nghĩ của bản thân để nuôi dạy con cái. Định hướng cái tốt chứ không phải là bắt con phải theo ý mình. Đẻ con ra có quyền mắng con, dạy con nhưng không được cho bản thân mình cái quyền áp đặt,ép buộc con sống cuộc đời mà mình mong muốn, nên để con sống cuộc đời mà con mong muốn. Hãy để n ống theo cách của nó, miễn sao cách đó không làm ảnh hưởng đến xã hội, không làm hại đến ai...vậy tại sao không cho c tự nhiên phát triển mà cứ phải kiểu là muốn con làm bác sĩ, ca sĩ...vân vân Cố gắng để trở thành một ng bạn bạn của con. Nếu để con cái sợ bạn đến mức không dám nói ra suy nghĩ của nó thì bạn đã thất bại rồi. Xã hội bây giờ đã có rất nhiều tư tưởng tiến bộ văn minh hơn trước nhiều rồi. Mong các mẹ các bố hãy thật thông thái trong cách dạy dỗ con cái nhé. Quan điểm của m là cứ vô tư hồn nhiên, con mình cũng sẽ như mình ngày xưa thôi.
làm sao có thể áp đặt lên con được,hãy để con làm theo ý mình.Làm cha mẹ thì nên góp ý và phân tích chỉ dạy cho con những điều tốt đẹp nhất