Hi.... chào cả nhà Trời mưa quá nên không đi ship hàng được. Nhìn đơn hàng cứ dồn lại buồn quá. Nghe thấy thông tin các đường ngập hết rồi.. hức.. buồn quá lên đây hỏi thăm cả nhà E đang thắc mắc thời tiết này không biết có nhà nào dám liều mình đi giao hàng không vậy. Mà các mẹ tiện thông báo luôn giúp tuyến đường nào ngập để tránh ra hem
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không công nhân mưa gió thế này đi giao hàng ngại thật
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không mưa trắng trời thế này đi giao sao đc mẹ nó ơi!
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không Hầu như tuyến nào cũng có đoạn ngập mẹ nó ạ
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không Vừa đọc báo thấy Hà Lội còn mưa to hết ngày mai
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không Mưa to thế này đi ship vừa khổ shipper, vừa ảnh hưởng đến chất lượng hàng. tốt nhất là đợi ráo hơn hãy đi chị ah!
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không hihi nhà em sáng nay vẫn cho nhân viên mang đi hết các đơn hàng ở các tuyến phố, chiều có nhà gần thì cũng đưa thôi.
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không Hức.. nhưng thấy đơn hàng dồn lên . Các mẹ bảo bé hết bìm rồi cũng sốt ruột.. chắc để tí nữa hết mưa rồi đi. Nhưng đang nghe ngóng xem tuyến đường nào bị ngập
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không nhà e vẫn đi giao hàng từ sáng tới giờ, tối lại đi giao tiếp, mưa gió vẫn phục vụ các mẹ nhiệt tình hihi
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không mưa k muốn ra khỏi nhà thì khách cũng thông cảm mà mn
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không nhà em thì đơn nào gần thì giao, còn xa quá thì cũng đành hẹn khách để hum sau, chứ mưa gió, ngập lụt thế này thì tội bạn shipper lắm
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không ...... Ừa.. đang tạnh mưa rồi.. nhưng ko biết tuyến bà triệu, tôn đức thắng, mạc thị bưởi giờ có đi được không
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không Nhà mình có 2 đơn hàng, nhưng mà lụt nên để đến mai...
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không nhà em bão bùng vẫn đi giao, khổ thân shipper lụt lội vẫn phải mò đi giao
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không nhà mình hôm qua đã ko giao đc hàng rùi hôm này tranh thủ giao cho mấy khách gần gần
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không mình tổng hơp lại thấy hôm nay mặt hàng nào khất được thì mọi ngưoig cố gắng khất với khách còn măt hàng đồ ăn dù bão vẫn giaio
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không Mưa gió ngập lụt thì khất chủ top ạ. Nguy hiểm lắm
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không *** hi ... mưa vậy thực sự không muốn đi chút nào .. nhưng thấy mọi ngừoi bảo con hết bỉm, sữa lại thấy ngại.. Nhưng tuyến đường nào không ngập mình mới dám cố thôi
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không em mới kinh doanh Bánh Đa nên mẹ nào gọi là ship tận nơi liền, đôi khi mưa gió cũng ngại nhưng ....hihi
Ðề: trời bão vậy, có nhà nào liều mình đi giao hàng không em thấy trên báo nói là đường ngập, rồi đường trơn làm té xe........, em thương cho mọi người phải ship hàng vào dịp thế này. mà ra đường mùa mưa sợ nhất là cây đổ đấy ạ. mong sao những ngày sau trời quang mậy tạnh (u)