Trời Ơi ! sử dụng trong các ngữ cảnh

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi BỐ ĐỐP, 12/7/2008.

  1. BỐ ĐỐP

    BỐ ĐỐP Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có vấn đề thực ra cũng rất vui muốn chia sẻ cùng mọi ngừoi để cùng nhau tranh luận '
    Số là mình có đứa cháu con chị gái ở TPHCM . Hôm nọ nó gửi cho mình một bài thơ với tiêu đề là " Trời ơi ! đã quá . Các bạn biết ko đọc cái tiêu đề mà mình sốc đấy . Cả bài thơ có 4 câu ( mình quên khuấy mất ) , đại để là ông cu con viết về cảm giác khoái trá khi mà đang trên đừong đi khát nước thì được mẹ mua cho cốc nước mát . Ý cu cậu nói tức là uống xong thấy sướng quá mới thốt lên " Trời ơi đã quá " .
    Mình cho cô bạn xem , thì nảy sinh tranh luận giữa bọn mình . Cô bạn mình nói là dùng từ " Trời ơi ! " trong ngữ cảnh này ko hợp , ko ai lại kêu " trời ơi đã quá " mà nên thay là " Ôi ! đã quá ! . Còn mình thì thấy dùng từ " trời ơi " trong ngữ cảnh như vậy cũng đựoc . Vì trời ơi trong hoàn cảnh này nói nên sự ngạc nhiên đến vui sướng của đứa trẻ . Nó chủ yếu mang hàm ý tốt
    Tranh luận mãi mà chưa đến hồi kết đây .
    Mình muốn hỏi mọi ngừoi về 2 vấn đề
    1 Dùng từ " Trời ơi ! trong hoàn cảnh này có phù hợp không ?
    2 Người miền nam ( cụ thể TPHCM ) họ có dùng từ trời ơi như ngaòi bắc mình không ?
    Mọi ngừoi cùng bàn luận nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BỐ ĐỐP
    Đang tải...


  2. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Trời ơi, đã quá! Lâu rồi mới thấy một người dùng từ trời ơi "đã đời" như vậy !
    Rất đúng tâm trạng sung sướng tột cùng của một đứa trẻ
    Rất anh Hai SG:eek:
     
  3. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Tiện thể Bố Đốp đăng luôn cả bài thơ lên đây để các mẹ đọc cho vui
    Có mỗi cốc nước mát mà con được sung sướng như thế thì cảm động thật
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tuy không rõ nội dung bài thơ, nhưng theo tôi câu tán thán : trời ơi, đã quá là rất hay, nó nói lên chính xác cái tâm trạng tự nhiên của một cậu bé ( và của cả những người lớn có bản tính tự nhiên) . Còn câu Ôi, đã quá cũng không sai, nhưng nó "yếu" hơn rất nhiều so với hai chữ trời ơi, nó không diễn tả được sự kinh ngạc, và nó cũng có vẻ "người lớn" hơn nhiều, vì thế cũng không phù hợp với ngữ cảnh ( được uống nước mát) được thốt ra từ 1 cậu bé.
     
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này