Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần với ạ)

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi kukitmeyeucon, 14/7/2011.

  1. kukitmeyeucon

    kukitmeyeucon Call me : 097.9000.997

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    4,409
    Đã được thích:
    672
    Điểm thành tích:
    823
    Thưa các mẹ!
    Tớ lấn bấn quá, đành nhờ MOD đăng tin trên diễn đàn thân thương này, với hy vọng dù là mỏng manh tìm giúp lại được nhiều giấy tờ đã mất!
    Các mẹ ghé qua, có lòng tốt up lên dùm tớ nhé! Chân thành cảm ơn các mẹ nhiều!

    Sáng 14/7, trên trục đường An Dương –Thanh Niên - Chu Văn An -Tôn Đức Thắng và đến cây xăng Nam Đồng – Nguyễn Lương Bằng, tôi đánh rơi cặp tài liệu màu đen có nhiều giấy tờ
    - CMND : Phạm Quang Thiện - 1952 /Số 010209175 do CA HN cấp ngày 26/03/2007
    - Bằng lái xe moto: Phạm Quang Thiện
    - Giấy đăng ký xe máy : Phạm Trần Hạnh, Xe Zip -Piago màu đen. BKS: 29F4 – 5529
    - Giấy đăng ký xe máy Honda 82 mang tên Phạm Thu Hà. BKS: 29H5 - 7534
    Trong cặp còn có 02 sổ công tác công trình về đá hoa cương, granit + 1 số tài sản có giá trị…
    Ai nhặt được hoặc có thông tin xin liên hê:
    Phạm Quang Thiện - 0913 076907
    Phạm Trần Hạnh - 0979 000 997


    Các mẹ ui, diễn đàn lamchame giờ có sức lan truyền rộng, hãy giúp tớ 1 phần nhé, vì trong cặp còn có nhiều giá trị tương đối lớn khác mà tớ không tiện đăng lên đây, mà có lẽ đành chấp nhận mất những thứ đó!
    Chỉ mong tìm được giấy tờ, chứ đi làm lại từng đó thì còn chưa nguôi ngoai được!

    Xin vui lòng liên hệ số đt 0979 000 997 dùm tớ nếu có thông tin nhé! Tks so much!!!

    14/7:
    Giọng của ba chậm rãi mà tớ thấy nặng trĩu lòng. Tính ba vốn cẩn thận, mà sao lần này run rủi thế nào vậy? Mình báo tin cho chồng, vốn lạc quan, ox chả than thở nhiều, mà còn nói: Cụ Thiện già rồi,...
    Bỗng chạnh lòng kinh khủng, ba đầu giờ đã 2 thứ tóc, người còm cõi ( vốn từ ngày nhớ được đến giờ, trong tâm trí mình chưa bao giờ có hình ảnh ba dáng người béo tốt - dù rằng ba được đánh giá là người có sức khỏe tốt). Ngành nghề ba làm thật vất vả, lao lực, tính cụ lại chịu khó, tằn tiện, tiết kiệm chi tiêu, chả bao giờ dám nghĩ đến 2 từ "hưởng thụ"...Mà giờ đây mất nhiều "tài sản có giá trị" như vậy,...chắc chắn cụ "nặng lòng" lắm...Nếu là mình, tuổi trẻ, mình nghĩ là mình sẽ nhanh chóng nguôi ngoai hơn, và có nhiều cách "chia sẻ" hơn, mỗi lần mình nói ra, đối diện với vụ mất mát như thế này, thì mình sẽ chai dạn mà nguôi ngoai nhanh hơn,... Còn ba, với tính cách chắt chiu, cẩn thận,....thì cụ sẽ còn nghĩ ngợi nhiều!!!

    .....
    Cả 1 ngày làm việc vẫn cứ bị tin này ám ảnh, và loanh quanh các web để đăng tin, thậm chí cả spam YM, nhờ bạn bè chuyển giúp,...Nhưng cũng từ đây, 1 vài người bạn đã giúp cho mình thông tin mà mình cảm thấy rất quý giá trong lúc này, khiến cho hy vọng tìm lại được giấy tờ tăng lên nhiều phần. Mình thật sự hy vọng:

    CHIA SẺ KINH NGHIỆM TÌM GIẤY TỜ BỊ THẤT LẠC
    (TiaX.vn) Liên quan đến nhân thân, lý lịch con người là các giấy tờ không thể thiếu, khi vô tình làm mất đi, ta cảm thấy khổ sở để tìm lại nó hoặc xin cấp lại, cũng có những giấy tờ, bằng cấp mà mất rồi không làm lại được. Tôi xin ghi ra kinh nghiệm cũng như thu thập các thông tin tổng hợp đưa lên đây cho anh chị em tham khảo để khi Giấy tờ rơi vào tay ai đó thì họ cũng có thể gửi lại giúp mình. Sau đây là 10 bí quyết đơn giản:
    >> Nhặt được của rơi, rồi sao?

    Hãy chia sẻ thông tin khi Giấy tờ bị thất lạc
    1. Dán số điện thoại liên lạc lên tất cả các Giấy tờ tùy thân của mình (lưu ý Giấy tờ này phải ép nhựa rồi chúng ta mới dùng keo trong ghi số điện thoại lên đó rồi dán bên ngoài); vì nếu ai nhặt được họ có thành ý thì sẽ có cái để liên lạc mà trả lại; cái này đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, bản thân người viết bài này cũng từng nhận lại được giấy tờ nhờ dán số điện thoại liên hệ trên đó
    2. Luôn luôn bỏ name card có in số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc của mình trong ví để người nhặt còn biết mà liên lạc;
    3. Báo công an nơi gần nhất (địa bàn nơi bị mất giấy tờ, nếu không xác định rõ nơi mất thì báo công an nơi mình cư trú để họ xác nhận giúp và tìm giúp)
    4. Đăng lên báo, đài, tivi (cái này tốn kém quá nhưng ít hiệu quả, vì ít ai coi mục Nhắn tin);
    5. Khi đã làm Rơi mất Giấy tờ, hãy dùng công cụ tìm kiếm trên Internet (Google, Yahoo, Bing, Ask) gõ tên của mình vào để tìm, gõ cả có dấu và không dấu, gõ cả tên lẫn họ, vì biết đâu có ai đó nhặt được rồi đăng lên mạng giúp mình thì sao (thường họ đăng ở mục Người nhặt được).
    6. Tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, hãy gọi đến Trung Tâm Bưu Chính liên tỉnh quốc tế khu vực 1 theo số máy: 04.768.1808, địa chỉ: tầng 3, số 7, Phạm Hùng, Hà Nội. Đây là cơ may tìm lại giấy tờ quan trọng đã bị mất mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
    7. Cũng tại Hà Nội, bạn hãy gọi cho “Văn phòng Đồ Thất lạc” khi bạn mất Giấy tờ hoặc Nhặt được Giấy tờ của ai đó theo đường dây nóng: 0906 111 113 / 0915 07 05 05 (địa chỉ : P903 – CT3 – VIMEXCO – 218 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy – Hà Nội).
    8. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn hãy đăng ký thông tin tại Công ty Cổ phần Du học Khai Minh: số 10, Trần Phú, Quận 5.
    9. Đăng tin Rao Vặt Tìm Giấy tờ tại các trang Web trên mạng cũng hiệu quả mà lại không tốn phí: Bạn hãy nhấp vào tên các Trang Web dưới đây để đăng tin nhé hoặc đơn giản là bạn hãy gõ tên họ của mình vào chức năng Tìm kiếm nội bộ của web dưới đây, biết đâu có ai nhặt được rồi đăng Thông tin trên đó.
    http://tiax.vn/ (Tìm giấy tờ - Tìm Người thân)
    http://giayto.vn/
    http://giayto.com/
    http://timdodamat.com/
    http://matgiayto.com.vn/
    http://www.vanphongdothatlac.com/
    http://banduongxa.com/
    http://www.roigiayto.org/ ; http://www.timgiayto.info/
    http://dothatlac.com/
    http://www.raovatmienphi.com (mục Nhắn tin, Tìm Người thân, Tìm Giấy tờ)
    http://vinaplaza.vtc.vn/Default.aspx (mục Tổng Hợp / Tìm Giấy Tờ, nhắn tin)
    http://muaban.net/ho-chi-minh.html (Mục Cộng Đồng / Mất đồ, lạc Giấy tờ)
    http://********.com/ (Mục Tổng Hợp / Tìm Giấy tờ, nhắn tin)
    http://www.vatgia.com/raovat/1724/dich-vu-khac.html (Mục Rao vặt / Dịch vụ khác / Cần tìm giấy tờ, người thân)
    http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/tiep-nhan-trao-tra-vat-bi-that-lac-cat-413 (mục Cộng đồng / Tiếp nhận và trao trả vật bị thất lạc, kể cả tìm người thân)
    http://raovat.jin.vn/raovat/119-tim-tra-do-that-lac.aspx
    http://raovat.*********.vn/ (mục Thất lạc - Tìm thấy)
    http://vietads.com/classifieds/index.php?catid=4 (mục Rao Vặt – Quảng cáo – Tìm việc / Tìm người than – Bạn bè)
    Khi đăng tin xong nhiều người thường bỏ luôn mà chẳng bao giờ ghé thăm trang web đó nữa, có khi đăng xong họ lại quên tên trang web và tài khoản đăng nhập vào, điều quan trọng là bạn hãy lưu tên trang web đó lại để lâu lâu ghé thăm xem có ai phản hồi thông tin cho mình không. Lưu ý khi đăng tin phải gõ Tiếng Việt có dấu, và mẫu tin phải ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cơ bản: họ tên, địa chỉ, năm sinh, giới tính, email, điện thoại và những đặc điểm dễ nhớ khác, vì thông tin đầy đủ thì bộ máy tìm kiếm rất dễ nhận dạng. Có nhiều người đăng thông tin nhưng nhìn thông tin không thể hiện được thiện chí gì cả, người đọc tin cũng không muốn phản hồi, và thông thường họ chỉ đăng tin ở một hoặc vài trang web mà họ biết, còn những trang khác thì họ không đăng, như vậy khả năng tìm kiếm là rất hạn chế. Khi đăng tin muốn phát huy tối đa hiệu quả thì chúng ta nên chia sẻ thông tin của chúng ta tại Facebook, Yahoo room, Zing, diễn đàn,….. (nhưng bạn phải có tài khoản mới chia sẻ được nhé)
    10. Cuối cùng lâu quá không tìm lại được theo mọi cách đã kể trên thì bạn hãy làm thủ tục để xin cấp lại (nếu được) nhé. Hehehehe.


    Điền Văn
    TiaX.vn

    Một bài viết nữa về những con người có tấm lòng cảm thông và lương tri nghề nghiệp:


    Rơi giấy tờ, gọi 04. 768 1808
    Tags: Ông Bản, Hà Nội, bằng lái xe, tìm lại được, giấy tờ, bị mất, trung tâm, không phải, bưu chính, chúng tôi, đến, gọi, phòng, gửi, thứ


    Nếu bị mất giấy tờ, bạn hãy thử gọi đến số 768.1808 (Trung tâm Bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực 1). Biết đâu bạn sẽ có cơ may tìm lại được những thứ còn quý hơn tiền này mà không phải mất bất cứ khoản phí nào.
    Đó là căn phòng nhỏ bé trên tầng 3, Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1, số 7- đường Phạm Hùng (Hà Nội).
    Ông Nguyễn Duy Bản, trưởng phòng nghiệp vụ, khệ nệ bưng ra một bọc lớn gồm hàng trăm chiếc chứng minh thư, bằng lái xe, giấy đăng ký xe... và nói: Chưa đến cuối tháng mà đã được cả đống rồi. A! lại có hộ chiếu, thẻ rút tiền ngân hàng nữa kìa, những cái này biết trả về chỗ nào, nhà báo nhỉ?
    Ông Bản giải thích với tôi về con đường vòng vo để những giấy tờ này "dạt" về đây. Khi người của Trung tâm đi "đổ" thùng thư ở khắp các điểm trong thành phố Hà Nội, bộ phận kiểm thư phân loại, nếu phát hiện những "rác thư", họ sẽ tập hợp lại và chuyển về bộ phận xử lý bưu phẩm vô thừa nhận. Những rác thư đó hầu hết là do bọn ăn cắp ném vào thùng thư. Sau đó bộ phận nghiệp vụ sẽ lên danh sách những người có tên tuổi, địa chỉ được ghi trên đó và gửi về cho họ theo chế độ thư bảo đảm.
    "Có người mất bằng lái xe ô-tô, có người mất thẻ rút tiền, có cụ cán bộ lão thành mất hết cả huân huy chương, một túi đầy, đỏ chóe- ông Bản nhớ lại. Chúng tôi làm việc này đã bao nhiêu năm, hoàn toàn vì lương tâm nghề nghiệp, hoàn toàn bằng tiền của chúng tôi. Có những người nhận lại được giấy tờ, vật dụng bị mất cắp mà cứ ngỡ là đang nằm mơ.
    Ngành công an phải là đầu mối!
    Chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội mỗi tháng đã có 100-200 thứ giấy tờ được trả lại vào thùng thư. Như vậy trên cả nước sẽ có bao nhiêu giấy tờ bị xem là vô thừa nhận trong khi chủ nhân của chúng thì khóc dở mếu dở vì bị mất? Đã đến lúc bên cạnh sự nỗ lực của ngành bưu chính, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, và ngành công an phải là đầu mối.
    Tôi hỏi ông Bản rằng nếu mỗi tháng ông nhận và gửi đi khoảng 100-200 thứ giấy tờ như vậy (cả đăng ký xe Spacy, Dylan như liệt kê dưới đây) thì ông nhận được bao nhiêu lời cảm ơn, bao nhiêu "quà cáp" ông Bản cười có vẻ hơi buồn: "Nếu không phải là gửi thư bảo đảm thì chúng tôi còn không biết rằng họ có nhận được hay không. Thư không bị trả lại là mừng rồi, anh ạ. Còn cảm ơn thì, cũng có vài lần gì đó...".
    Hình như chính sự im lặng của những người "chịu ơn" khiến ông phải suy nghĩ. "Có lẽ họ tưởng là kẻ trộm trả lại, cũng nên...".
    Ông Bản với tay lấy một cái phong bì thư dày cộm, đặt lên bàn, hai tay xoa vào nhau băn khoăn. Thư đóng dấu ngày 18- 4-2005, do ông gửi cho Lê Thị Kiều Tâm, phòng 404, tập thể Đại học Dược, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong đó có một "tài sản" lớn, gồm chứng minh thư, bằng lái xe, hai thẻ ATM... Lá thư đã vừa bị gửi lại, với dòng chữ "đã hỏi và phát đến phòng..., nhưng không có người nhận". Ông Bản bàn bạc với mọi người trong phòng hay là trả về các ngân hàng? Mọi người bàn đi tính lại mãi vẫn chưa quyết...
    Giở mấy thứ giấy tờ của mấy ông Tây bị móc túi thì cả phòng lúng túng thật sự. Ông Bản xoay ngang xoay dọc tấm hộ chiếu, đọc tiếng Tây lõm bõm, tiếng được tiếng không: "Hộ chiếu của ông Erec, André, Glogowski, cao 1m79, người Pháp. Bằng lái xe của TS Muller, người Đức... thì gửi cho ai nhỉ? Về Bộ Ngoại giao nước mình hay về các Đại sứ quán? Còn giấy tờ của Ấn Độ cấp cho thân nhân ông Nguyễn M.Chu, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: gồm con, Nguyễn Anh Tuấn, 17 tuổi, và bà Trần Thị Thu Hương? Biết gửi về đâu bây giờ? Hay chúng tôi cho đăng lên các báo để họ đến tìm"?
    Cuộc trao đổi của họ không thể nào đi đến hồi kết, đơn giản vì không có chuyên môn thì ngay việc phân loại các giấy tờ đã khó, nói gì đến việc tìm con đường ngắn nhất để trả về chủ nhân. Đáng lo ngại nhất là những giấy đăng ký xe, việc làm của họ rất nhiều khi trở thành vô nghĩa vì khi nó đến được tay người chủ đầu tiên (có tên trong đăng ký) thì chiếc xe đã trải qua bao lần "sang tay" rồi...
    Thế rồi, câu chuyện của chúng tôi lại xoay về hiện tượng giấy tờ bị mất tại sao lại được trả vào thùng thư. Hành động "lương thiện" cuối cùng của kẻ cắp chăng? Chúng bỏ vào những cái phong bì, không dán tem, thường buộc chằng bằng dây chun, có khi mỗi phong bì có cả chục giấy tờ của những người khác nhau. "Không phải lương thiện. Đấy là hành vi của bọn kẻ cắp nhằm làm giảm sự truy xét của công an , làm giảm nhẹ tội. Chúng làm một cách chuyên nghiệp, là chủ trương của băng nhóm...".
    Câu nói đó của ông lãnh đạo phòng tài chính Trung tâm rất có lý, nhưng cá nhân tôi, một khi bị mất cắp, thì bất kể là hành vi lương thiện cuối cùng hay hành vi nhằm làm giảm nhẹ sự truy xét của công an, thì tôi vẫn mong chúng trả lại giấy tờ cho tôi qua đường bưu điện.
    Theo Thể Thao & Văn Hóa

    15/7:
    Sáng: Vụ mất mát vẫn còn nóng hổi, tinh thần tìm kiếm vì tiếc nuối vẫn còn cao
    1. Mình gọi điện đến " Văn phòng đồ thất lạc" - 218 Trần Duy Hưng theo số di động: 0906 111 113 - Một giọng đàn ông nhẹ nhàng và trầm ấm cất lên, sau lời hỏi " Em bị mất đồ à?" thì anh đã nói: " Anh sẽ cho NV của anh gọi lại cho em để nhận tin cụ thể hơn nhé!" - Hơi chưng hửng vì đang định giãi bày nhưng ít nhất sự tiếp máy tức thì và giọng nói ân cần nhẹ nhàng đó đã cho mình cảm giác tin cậy, nhất là sau đó có 1 tin nhắn của 1 nhân viên bên đó xin lỗi hẹn đến 11h30 mới goi điện lại cho mình được
    2. Cuộc gọi đến "Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1, số 7- đường Phạm Hùng" theo số 3768.1808, buổi sáng không ai nhấc máy
    Chiều:
    Vẫn lóc cóc tạo tài khoản và đăng nhập đưa tin trên 1 số web khi rảnh
    Cuối giờ chiều, đột ngột pa pa gọi điện, giọng khởi sắc: " Có ai gọi điện cho con chưa?" - " Không ạ" - "Tình hình là có người gọi cho ba, nói nhặt được cái cặp cùng giấy tờ của mình rồi". CHAO, con bé thấy phấn khởi hẳn: "Thế tốt rồi ạ, Họ nói sao hả ba?"- " Họ nói chưa rõ ràng, chỉ bảo là đã nhặt được, hỏi mình định chuộc lại bao nhiêu tiền.............."...Cứ thế, chỉ 1 vài câu nữa, mình từ hồ hởi chuyển sang băn khoăn rồi bán tín bán nghi: " Sao họ lại bảo ba rằng tôi ở Hải Phòng, tôi cũng cần tiền lên Hà Nội 1 chuyến, sao cùng 1 khoảng thời gian gian gần nhau, điện thoại của Ba lại có nhiều số sim rác nháy và gọi nhỡ vào???"

    Phân tích tình hình, tra cứu Google về số máy, chả có gì đáng tin cậy, nhưng mình vẫn bàn ba gọi lại hỏi 1 số thông tin cụ thể hơn trong số giấy tờ của mình.....

    Chưa cháy nhà cũng ra mặt chuột- đã bị mất đồ lại còn bị làm phiền nhiễu, bị mục kích lừa đảo, may là mình cũng không quá ngu ngơ, chỉ tiếc là lại mừng hụt...Hichic
    ...

    19/7:
    Sau chuyến đi Hòa Bình cuối tuần rồi ( kế hoạch từ trước đó) , hôm qua mình mệt, hôm nay vào lại topic này, thấy có mẹ còn vào tiếp để ngóng cùng xem mình đã tìm lại được chưa - up tiếp lên dùm mình - cho mình gửi lời cảm ơn nhé!
    Sau lần gia đình mình mừng hụt, ba mình cũng chán, mà mình cũng ngại gọi cho ba lúc này vì vẫn đang cảm thấy sẽ lại nhắc hỏi vụ mất mát quá,...
    Theo phương án của mẹ, hôm trước mình về nhà, 2 chị em đều làm 2 cái phong bao màu đỏ để vài triệu vào đó, biếu ba với niềm mong màu đỏ đem lại may mắn, xua tan cái đen đủi rủi ro,...Cụ chỉ cười trừ thôi...

    Có lẽ mình bắt đầu quan tâm đến các thủ tục làm lại giấy tờ,....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kukitmeyeucon
    Đang tải...


  2. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    up giúp a sớm tìm được đồ....................
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  3. channguoi

    channguoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    up hộ, sao mà lại đểnh đoảng vậy? Vừa thương vừa giận.
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  4. thuhuong214

    thuhuong214 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    1,487
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    up phụ bác nhanh tìm lại được ,chứ giờ làm lại thì thôi rồi lâu lắm................
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  5. anhtuyen82

    anhtuyen82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    up hộ chủ top tìm giấy tờ. Em cũng đã từng bị mất nên rất thông cảm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  6. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,112
    Đã được thích:
    5,447
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Up phụ giúp bạn 1 tay. Chúc bạn may mắn tìm lại được giấy tờ.
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  7. phuonglinhtran

    phuonglinhtran Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,311
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Up lên cho chủ top tìm lại được đồ. Tội nghiệp. Mình mà rơi vào hoàn cảnh này chắc cũng thế mất thui......
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  8. trangcht

    trangcht Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    up cho chủ top mau tìm đc đồ..............
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  9. tueminhcute

    tueminhcute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    2,052
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Ui, khổ thân chị, up lên nào!......................
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  10. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    chia sẻ với bác chủ top........mất tiền còn đỡ chứ mất tài liệu giấy tờ là khổ nhất đấy...........Chúc bác sớm tìm lại được
     
    kukitmeyeucon thích bài này.
  11. Bống_Xinh

    Bống_Xinh Guest

    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    hix, mình mà rơi vào hoàn cảnh này chắc điên mất
     
  12. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Tớ từ hồi phải đi làm lại mỗi CMT thui mà từ đó đến giờ, chẳng có tý giấy tờ nào trong ví cả.....CMT còn làm dễ, chứ mấy cái giấy tờ xe, nghe mọi ng nói là làm khoai lắm, up cho ấy, mất gì chứ cả cặp tài liệu thì khó hiểu thật....chúc nhà ấy tìm đc nhanh
     
  13. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Chúc bạn mau tìm được đồ nhé! ( thêm ký tự cho đủ)
     
  14. kukitmeyeucon

    kukitmeyeucon Call me : 097.9000.997

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    4,409
    Đã được thích:
    672
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Chao ôi, tớ ấm lòng hơn nhiều lắm, vì thấy các mẹ/chị/em đang ủng hộ...
    Thực là không phải tớ làm rơi, mà là ba tớ,........
    Cụ là người nổi tiếng cẩn thận, mà sáng nay ngu ngơ thế nào, chồng tớ bảo: cụ Thiện giờ già rồi.........
    Mà ba tớ tính chắt chiu, tiết kiệm, đi làm vất vả lắm, ... giấy tờ của nhiều người trong nhà thì rôi sẽ phải đi làm, nhưng cụ mất trong đó không phải ít tiền đâu ( với cụ chắc chắn cụ tiếc lắm....hu hu, thương ba, vì chả bao giờ ba dám nghĩ đến sự hưởng thụ,.......)

    Mình thì đang đăng tin một số báo, một số trang web, vì rằng vẫn nghĩ: để nguôi ngoai thì phải xong được giấy tờ......

    Cảm ơn các mẹ/chị/em nhiều vì sự chia sẻ và cảm thông!!!
     
  15. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Mong mẹ nó sớm tìm lại được giấy tờ, mình cũng bị mất một lần, nhức nhối mãi vì vụ làm lại giấy tờ
     
  16. pillorchid

    pillorchid Tinh dầu Perfume

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    1,322
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Ôi, thông cảm với chị chủ top. Ba làm rơi thế này thì chả biết làm như nào nữa cả, đành ngậm ngùi mong cho mình may mắn tìm được giấy tờ thôi.
     
  17. hoshino_terumi

    hoshino_terumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    1,339
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    chúc chị sớm tìm lại được nhá :)
     
  18. occon

    occon Yêu Gôm&Su :x

    Tham gia:
    4/1/2011
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    thêm 1 comment up lên đầu cho mẹ nó nè :D
     
  19. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,529
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    trùi toàn giấy tờ quan trọng................................................................
     
  20. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trong cơn mưa sáng nay, rơi cặp tài liệu n giấy tờ quá ( MOD cho em đăng nhờ 1 tuần vớ

    Em đã từng mua đồ của mẹ kukit đây ạ. Híc, mong chị sớm tìm lại được giấy tờ. Mất giấy tờ phải đi làm lại cày cục khổ lắm mà mãi mới xong
     
    kukitmeyeucon thích bài này.

Chia sẻ trang này