Có mn nhà khu này mà bị mất nước ko, nhà em lại mất nước mới đau. Vừa cởi quần áo ra tắm, mới dội dội đc tý thì xịt luôn chả hiểu thế nào, lại lọ mọ lên search xem có phải vỡ đường ống nước ko mà ko thấy gì. Ôi tôi chết mất, có nhà nào khu vực cho em giặt nhờ, 1 chậu quần áo to tướng, đầu tóc còn chưa kịp gội. Quá nhọ
Khổ lắm ợ, giờ lại mất rùi ợ, đi thuê trọ cái số khổ vậy đấy chị ạ , mất gì chứ mất nước là khổ trăm bề
Thế mới nói chứ mn đến giờ vưỡn chưa có đây ạ. Em dội đc mấy gáo nước lên người thay tắm mà cảm giác khó chịu kinh. Em đag muốn đi chết đây
Dạo này báo chí cũng bị buộc che dấu thông tin kinh lắm nên cũng ko biết thế nào nữa, ngày nào em cũng lên google sớt thông tin vỡ đường ống nước lần thứ 19 mà ko thấy gì, em cứ nghĩ cảnh đi tắm nhờ xong lại đi xe máy về là người lại đc láng 1 lớp bụi mỏng mà ớn. Chả nhẽ đêm hôm mà quấn váy chống nắng kín mít xong rùi mồ hôi lại nhễ nhại . Chỉ khổ thân cái quả mít quê em vừa đc cho, chín ơi là chín, thơm nức nhà điếc mũi mà ko có nước nên chưa đc hóa kiếp , giờ mà bôi ra thì choe choét nhựa lại chả có nước mà rửa. Thấy dự báo đêm nay mưa do ảnh hưởng của bão số 2 rồi, hà nội muộn nhất là sáng mai mưa, mai em đi hứng nước mưa để xài, ít ra có nước dội toa loét là tạm ổn, gì chứ nhu cầu ấy là ko đừng đc
Trưa nay vừa đi ăn thịt chó giải đen chị ạ, khổ ko để đâu cho xiết, cố gắng về nhà muộn xem có nước ko mà vẫn chả thấy gì giữa thủ đô chứ có xa xôi cuối nguồn nước gì đâu. Đôi vợ chồng nhà bên cạnh suýt đánh nhau vì ko có nước đấy ạ, em cũng ức chế kinh, đầu óc căng thẳng, may mà chưa có baby ko thì khổ nữa.
Ở đâu mà mất vậy em chả có nhẽ vỡ đường ống lần thứ 19 chăng, mới bão lũ xong tưởng phải nhiều nước lắm chứ, cứ thế này chắc muốn chết quá