các anh/chị em ơi, trung thu này xa nhà buồn quá, chị em nào chia sẻ có niềm vui nào không (u) Chúc cả nhà Trung thu 2013 vui vẻ
Ðề: Trung thu 2013 mình thì thấy năm nào trung thu cũng như các năm khác thui.chỉ có trẻ con là thích ah.bạn chưa có gia đình sao mà nhớ nhà thế.chắc ở nhà trung thu vui lắm phải k?
Ðề: Trung thu 2013 trung thu năm nay vừa buồn mà vừa vui,2 mẹ con mình bị tai nạn trước trung thu 3 ngày thành ra k thể đi đâu được thật may mắn khi mình bị thế này bạn bè tới chơi mua quà trung thu cho con mình thành ra mình cũng thấy đỡ buồn
Ðề: Trung thu 2013 tuy rơi vào lúc kinh tế khó khăn nhưng đc cái là lần đầu tiền đc đi chơi với ng iu trong ngày đấy và thêm 1 e bé nữa,cảm giác như 1 gia đình
Ðề: Trung thu 2013 ừ, trung thu này mình cũng k được về, mọi ng cứ gọi mà k xin nghỉ được, cũng không được mum một cái bánh trung thu nào vì quá bận, chẳng kịp dừng lại trên đường để mua một cái bánh mà ăn cho đỡ thèm. Giờ vẫn còn thèm bánh quá