Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haphuong1507, 19/9/2013.

  1. haphuong1507

    haphuong1507 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Dân gian vẫn gọi “Trung thu là tết của thiếu nhi” vì đây là dịp để cha mẹ thể hiện tình yêu của mình dành cho con cái và cũng để người con hiểu được những hy sinh, vất vả và mà cha mẹ dành cho mình. Nhưng ý nghĩa thiêng liêng đấy đã mai một dần theo thời gian.
    Trung thu xưa, mọi người thường quây quần bên nhau, ông bà, con cháu cùng làm mâm cỗ hoa quả, bánh trái. Ai khéo tay thì cắt trái bưởi làm hình con chó, con mèo, cụ rùa, anh hề, xếp cùng với trái nho, hồng, táo… Còn không thì sắp cỗ cho đầy mâm chờ trăng lên phá cỗ.

    Trẻ con tung tăng cầm đèn ông sao, đeo mặt nạ vui đùa chạy khắp xóm. Những thanh niên trai tráng múa lân, múa sư tử, đánh trống, nhảy múa diễu khắp đường làng, ngõ xóm cho ngày Tết thêm thú vị. Ông bà, bố mẹ lại ngồi nhâm nhi chén trà, ăn bánh trung thu và ngắm trăng trước hiên nhà. Nhiều nơi còn tổ chức đóng kịch Thằng Cuội ngồi gốc cây đa và hát vang "Tùng rinh rinh là tùng tùng rinh rinh! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi!"… Sau đó người lớn phát quà cho trẻ em, mọi người lại tung tăng rước đèn đi về.

    Đó là một lễ Tết giản dị nhưng rất vui vẻ, thanh bình, có người già, trẻ em, có trăng sao và cả bánh, kẹo, hoa quả đầy mâm cỗ nữa. Vì thế nên trẻ em rất háo hức đến ngày Trung thu để được vui chơi và có quà có bánh.
    Một bà cụ năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi kể lại: "Ngày xưa đói kém, chỉ có dịp lễ Tết mới được ăn bánh, kẹo như thế. Không như bây giờ, trẻ em sướng hơn thế hệ trước rất nhiều, ngày Trung thu, chúng nó chỉ mong bố mẹ, cô chú mua đồ chơi, chứ có thèm khát gì bánh trái, lân phượng như trước nữa đâu". Ngẫm lại, cũng thấy một chút ngậm ngùi.

    Đi dọc các tuyến đường bán bánh Trung thu, khách hàng tấp nập ra vào, chọn bánh, chọn giá cả, dù có cả bánh hàng trăm ngàn cũng bán rất sốt. Hỏi ra mới biết, bánh mua không phải cho trẻ con mà là để… biếu. Vẫn biết bánh Trung thu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó: nhân trứng, nhân đậu, nhân thập cẩm, bánh chay, bánh cho người tiểu đường… nhưng vật khinh hình trọng nên đắt mấy cũng cố mua để biếu. Dẫn đến hệ quả là nhiều gia đình phải mang quà biếu đi… làm từ thiện vì… quá tải, nhất là khi những bánh này hạn sử dụng rất ngắn.
    Trẻ con cũng không mặn mà gì với bánh Trung thu, vì với chúng, còn có nhiều loại bánh ngon hơn. Chúng chỉ chú ý đến các đồ chơi như: súng, ô tô, robot, búp bê… Trong suy nghĩ của chúng, Trung thu cũng giống như Tết cổ truyền, được mua quà và quần áo đẹp. Sở thích của những đứa trẻ cũng thay đổi, nếu như trước đây đèn ông sao, mặt nạ chú tễu lên ngôi thì giờ đây, mặt hàng này phải nhường chỗ cho đèn lồng chạy bằng pin, có nhạc, và đủ màu sắc. Các loại mặt nạ như: hình đầu lâu, hình người nhện; mũ đội công chúa, hoa hậu …cũng liên tiếp chiếm ưu thế. Múa lân, múa rồng, múa sư tử cũng chỉ bó hẹp ở các công viên hoặc một số nơi lác đác, chứ không tuần diễu như trước và sự háo hức của trẻ cũng ít hơn khi chúng chỉ lăm lăm vào quà sẽ được phát sau các tiết mục biểu diễn.

    Các trung tâm giải trí thiếu hẳn những sân chơi tinh thần để giúp trẻ có một Trung thu đúng với ý nghĩa của nó "Trung thu là tết của các em". Bởi họ chỉ nhằm vào doanh thu bán vé từ các trò chơi chứ không chú trọng sâu vào các tiết mục văn nghệ, nhạc kịch, trò chơi dân gian mang đậm giá trị văn hóa, tinh thần. Một vị khách chia sẻ: "Tôi đã dẫn con tôi đi xem các tiết mục văn nghệ đón Trung thu theo vé mời. Nhưng ngay từ mở màn, hình ảnh Thỏ ngọc đang rung tai ngồi bấm laptop chờ bạn Gấu đến đưa mình đi đón trăng, là tôi thấy phản cảm quá. Có những chi tiết hiện đại làm vở kịch trở nên thô và mất đi tính hồn nhiên, trong sáng".
    Những bậc cao niên cũng chẳng thể ngồi nhâm nhi chén trà mà ngắm trăng vì… nhiều nhà cao tầng mọc lên đã che khuất. Nên chỉ có thể ra đường hoặc lên đê mới nhìn thấy được. Nhưng những người ra đường lại chen chúc nhau trên tuyến đường chật hẹp, ùn tắc, nhìn xe là chính, đâu còn tâm trạng nhìn trăng. Còn các bạn sinh viên khi đã an tọa trên bãi cỏ nào đó, cùng đàn cùng hát và phá cỗ, nhưng có mấy ai nhìn trăng, bởi họ đã có… đèn đường.

    Tết Trung thu là một phong tục rất có ý nghĩa, mang thông điệp về tình yêu thương như: sự chăm sóc, lòng biết ơn, ngày báo hiếu, ước mong được sum vầy… Nhưng cuộc sống hiện đại đã làm Trung thu trở nên Thừa vật chất, thiếu tinh thần. Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy nâng niu những giá trị văn hóa, những truyền thống tốt đẹp để lễ Tết Trung thu thực sự là Tết của thiếu nhi, là "mùa" của yêu thương.

    Nguồn: www.dunamex.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haphuong1507
    Đang tải...


  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

    Đúng là cái gì truyền thống vẫn mang tính nhân văn hơn!
    Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa......
     
  3. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

    Trung thu ngày ấy... em được cô tổ trưởng ở xóm đi phát kẹo và bánh nướng, được mấy cái kẹo thôi cũng thấy sướng, sướng, sướng.... trung thu bây giờ đang phải tha hương...buồn, buồn, buồn...
     
  4. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

    ôi.... cái ngày xưa ấy nay còn đâu.... cảm giác trung thu ngày xưa phê lắm cơ ạh.
     
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

    Có một cái bàn dài(mấy cái ghép 1),nhiều nhiều cái đĩa,nào bánh nào kẹo.bánh nướng bánh dẻo cắt làm 6.quả hồng ,quả bưởi......các cháu ngồi xung quanh hát múa chờ trăng lên,háo hức đón chị hằng rồi phá cỗ trung thu.
    Bây giờ thì bánh kẹo đầy dẫy các con ko thèm,bánh trung thu thì lúc nào thèm thì mua(quanh năm đều có)...
     
  6. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

    ngày bé vui lắm ạ, háo hức đơợc làng phát mấy cái kẹo đựng trong cái túi ni lông bé bé. rồi đèn quả bưởi, đèn làm bằng non nước ngọt,dèn ông sao,mặt nạ nhựa chủ yếu là tôn ngộ không, trư bát giới, ngày ấy còn thích cái kiểu mũ Hàm hương và Hoàn châu cách cách nữa cơ ạ :D :)))))))))))
     
  7. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

    ỏ quê tết chung thu vẫn vui lắm .........................
     
  8. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trung thu – Ngày ấy và…bây giờ

    Ôi em nhớ những mùa trung thu ngày xưa quá, em đi tập thiếu niên, em làm liên đội trưởng, em hô rất là to, mấy chị thanh niên xóm khác đến xem mà còn phải ghen tị sao xóm em có cô liên đội trưởng người bé tý mà giọng to rõ ràng thế. :D Ôi nhớ quá .
     

Chia sẻ trang này