Năm nào cũng thế các mẹ ạ! Cứ ban ngày thì không sao mà đến tối thì y như rằng chẳng mấy khi được ngắm chị Hằng. Có phải trời sắp mưa không các mẹ?
Ðề: Trung thu và mưa trời SG cũng bắt đầu chuyển mưa, tội nghiệp bọn trẻ con háo hức đi chơi trung thu, mà mưa chắc phải ở nhà rồi
Ðề: Trung thu và mưa Nhớ lại ngày xưa Trung Thu vui thật ý. Hì hục làm trại suốt từ sáng tới chiều đến đêm ngủ lại trại làm cái ào ào một cái buồn ghê nhưng cũng vui lắm ạ
Ðề: Trung thu và mưa Trời lại sắp mưa rồi...Chắc tối cho con ở nhà chơi với ông bà thôi!!!! Công ty mình đã làm trung thu từ Chủ nhật, ở trường mầm non cũng làm trung thu tối qua (chắc dự là tối nay mưa đấy ) Mà Trung thu giờ ra đường toàn các em teen, cho con đi chỗ đông quá sợ lạc mất con ý chứ. Chẳng bù cho mình ngày xưa, thỉnh thoảng nghĩ lại trung thu ngày xưa mà thương con mình quá!...Giờ vật chất đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì, nhưng cũng ko thấy ý nghĩa của Tết Trung Thu nữa. Ngày xưa mình chỉ mong đến Trung thu để được bố làm đèn ông sao cho, mẹ mua cho đồ chơi...haizzzz....Nhớ thế!
Ðề: Trung thu và mưa có thằng e nó đang lập đàn cầu muưa, mình thì ko mua sẽ cho 2 cu đi rước đèn, cầu cho tối nay đừng mưa
Ðề: Trung thu và mưa hix hix chỗ em bây giờ mới bắt đầu mưa, hm qua em để dành đi chơi trung thu mà huhu sao hm nay lại mưa thế này
Ðề: Trung thu và mưa Vâng mưa mà các cháu vẫn cứ vui chơi, cả năm mới có 1 lần háo hức lắm. mà năm nào cũng mưa.
Ðề: Trung thu và mưa từ cái hồi em học lớp 6,7 đến giờ vào khoảng cỡ hơn chục năm chứ ít. Năm nào cũng mưa. Trại xong hết rồi đêm mưa rào cho 1 trận là ướt sạch