Trước khi con vào đại học, bạn nên gần gũi ch

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi yenhoa, 5/5/2006.

  1. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Trước khi con cái bước vào đại học, bạn nên gần gũi chúng hơn
    Hồng Quang theo FamilyCircle,
    Apr 22, 2006



    Cali Today News - Nếu có dịp nào bạn cùng con cái, một hay hai đứa, ở độ tuổi học lớp 9 hay 10, cùng nhau leo núi, bạn sẽ cảm thấy hết mọi cảm giác sung sướng nhẹ nhõm khi các mẹ con, sau nhiều giờ tìm lối đi vất vả, cuối cùng lên được đỉnh núi.

    Các nhà giáo dục cho là mối liên kết đặc biệt giữa cha mẹ và con cái tuổi teen cũng tương tự như thế, nghĩa là không phải chỉ có cha mẹ là thấy sung sướng, mà chinh con cái cũng muốn chia xẻ các cảm giác đó với cha mẹ chúng.

    Chính con cái thừa nhận nếu có nhiều thì giờ san sẻ với cha mẹ thì chúng sẽ có dịp “thổ lộ những chuyện mà chúng sẽ không nói ra khi có mặt mấy đứa khác”.

    Dallas Nicole Woodburn, một cây bút chuyên về mối liên lạc cha mẹ và con cái của báo FamilyCircle, gợi ý là bạn nên để ý chi tiết là bạn sẵn lòng hẹn hò đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp hay ngay cả với ông xã của bạn, nhưng bạn ít để ý là bạn ít khi đi chơi với con cái đã tới tuổi trưởng thành.

    Để nung nấu lại tình mẹ con, bà đề ra 5 biện pháp sau đây giúp bạn gần gũi với con cái:

    1/Rủ rê con cái đi chơi:

    Woodburn cho hay là khi bà mới bắt đầu lên 3 tuổi, cha của bà thường hay dẫn bà đi ăn ở nhà hàng it1 nhất 1 lần mỗi tháng. Mà dù nhỏ tuổi như thế, cha của bà dẫn để cho con gái chọn nhà hàng. Bà cho biết những giây phút tuyệt vơi đó bà không bao giờ quên. Dù sau này cuộc sống của bà có bận rộn đến thế nào đi nữa, “cái truyền thống hàng tháng đó” vẫn hằn sâu trong tâm trí bà, nên bà vẫn áp dụng với chính con cái của bà sau này.

    2/Một trong các kỷ niệm lớn là xem phim chung với nhau:

    Bạn nên nói cho con gái biết bạn đã… lỡ mê tài tử nào và hẹn cùng với con xem bộ phim mớí nhất của tài tử này. Cái quan trọng không phải là xem trên màn ảnh nhựa hay cái DVD nó mượn từ ai đó, từ thư viện, cái quan trọng là bạn cùng coi với con cái. Có khi loại phim mà nó thích không nằm trong cái mà bạn ưa thích, nhưng bạn phải “cắn răng’ xem với nó, xem thật lòng và hò hét với nó thật lòng. Bạn có hiểu không, bộ phim chỉ là đề tài, là cái cớ cho hai mẹ con nói chuyện với nhau. Rất thú vị!

    3/Nên chơi một môn thể thao chung với con:

    Bà Woodburn vẫn còn nhớ những khi đi câu cá với cha mình. Có thể con gái bạn hay con trai bạn thich chơi tennis hay golf. Bạn hãy bỏ thì giờ ra học chung với con cái. Một buổi chiều cưỡi ngựa chung với nhau hay chơi ném bowling thì làm sao mà quên được. Có khi bạn còn phải mua tickets ru ûrê con cái xem các trận football hay baseball quan trọng. Hay buổi tối chuẩn bị..đậu phọng và chips đầy đủ ở nhà xem trận chung kết Super Bowl với con cái. Mẹ con mà nuốn tâm tình riêng với nhau? Dễ lắm, cột dây vào cổ con Cún, dẫn nó đi bộ 2 miles thì có bao nhiêu là chuyện tâm tình với nhau!

    Ngay cả trong trường hợp… ly kỳ nhất là cả mẹ lẫn con không mê thể thao thì vẫn có những lớp dạy thêu hay nấu bếp, mẹ con cùng ghi danh học cho vui.

    4/Những chuyến đi du lịch nhớ đời:

    Cha bà Woodburn hay kể cho con gái nghe chuyến đi du lịch băng đồng với cha của ông, khi ông mới 12 tuổi. Đơn giản đến thế mà ông nhớ mãi. Không phải là đề ra một cái plan chi tiết những gì bạn phải làm. Bản chất của công chuyện làm không quan trọng bằng thời gian chia xẻ với nhau. Nếu cả mẹ con mà cùng thich một chuyện nào đó thì càng tốt. Bà Woodburn nói thậm chí nếu cả hai mẹ con cùng thich lái xe thì một chuyến đi xa trên 500 dặm là lúc tâm tình sau tay lái rất tốt. Cái thời gian mà mẹ con hay cha con cùng nhau chuẩn bị, đầy phấn kích, một chuyến leo núi với nhau, cũng hấp dẫn không thua bản thân cuộc leo núi.

    5/Kể chuyện cho con cái nghe:

    Nếu bạn là bậc cha mẹ, bạn hãy lắng nghe cho kỹ đoạn văn sau đây: “…Bất cứ cái gì Mẹ đã làm, hãy kể cho con nghe, con muốn nói Mẹ hãy thật sự kể cho con nghe. Về chính Mẹ.. Chúng con đều mê nghe kể chuyện, nhất là những chuyện mà chúng con chưa từng nghe bao giờ. Mẹ đừng quên là đối với tụi con, Ba Mẹ trước sau cũng là Ba Mẹ. Có khi đôi lúc Mẹ quên là ngày xưa Mẹ cũng là một cô bé bé bỏng, Mẹ cũng phải “vật lộn” với các bài toán và ..cãi nhau với ông bà Ngoại ra trò vậy. Mẹ cũng sợ hãi trước tương lai mù mịt của Mẹ vậy. Nghe Mẹ kể, chúng con mới hiểu Mẹ thêm và biết tụi con phải làm gì..”

    Hồng Quang theo FamilyCircle

    Nguồn: www.calitoday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenhoa
    Đang tải...


Chia sẻ trang này