Cách đây 6 năm, chuẩn bị cưới trong túi hai vc mình chưa đến 4tr, sau gần 6 năm đã có 2 nhóc và một nhà chung cư, thêm một mảnh vườn ở quê...
Việc mua nhà là mua theo vay trả góp, dù vậy mình vẫn tự hào vì đó là nhà của mình, do công sức hai vc mình từ tay trắng làm nên.
Các mẹ giờ giỏi quá. TRước mình ra trường dc 1 năm lấy ck cũng chả có xu nào cho tới lúc cưới luôn. Năm đầu đi làm lương còn thấp, mẹ còn bắt gửi tiền về để trả nợ mua cho cái xe. Đến lúc cưới xong, mẹ mình lại tính nợ từ đầu là 18 triệu. Mỗi tháng trả 1 triệu, vậy là 18 tháng sau mới hết nợ đấy. CK mình thì làm khá nhưng ăn tiêu vô tội vạ nên ko có đồng nào tkiem, 2vc cưới về là tay trắng. Nhưng cs vẫn rất ổn, giờ là kết hôn dc 5 năm rồi .
hihi, nhà e thì mẹ khoán phải trả hết nợ ngân hàng cho e đi học mới đc lấy ck, thế nên động lực kiếm và tiết kiệm ghê lắm, tại yêu ck e từ hồi đi học mà, hihi
Mẹ mình cũng thế. Bảo là ra trường fai đi làm vài năm trả nợ cho bố mẹ rồi mới được lấy ck. Thế mà vừa mới nghe phong phanh có ng yêu cái là giục tít mù bắt cưới, lý do muôn thuở là: "Yêu lâu rồi cái bụng to đùng ra à", rồi nhà trai cũng đòi cưới vì chú rể nhiều tuổi rồi. Thế là bị bắt cưới sớm chứ nào mình có muốn. Cưới xong lại tính cho cục nợ 18 triệu đấy.
hình như ông bà nào cũng sợ bị thế ý chị nhỉ, bọn e iu nhau 4 năm chả sao, tới lúc nhà trai xuống dạm ngõ e đã dặn bố e là để sang năm rồi cưới, thế nào đùng cái bảo tháng 10, như kiểu sợ bị chạy làng ý, hihi
Thì lúc mới ra trường nói mãi bme mình mới mua cho xe máy, nhưng vay tiền ngân hàng để mua cho mình, rồi bảo mỗi tháng gửi tiền về để trả. Mình đi làm 1 năm rồi lấy chồng, tới lúc lấy mẹ mình tính nợ lại từ đầu. Thế là vẫn y nguyên 18 triệu. Huhu, có mẹ nào như mẹ mình ko?
kiki. e tưởng bố mẹ mua cho thì thôi chứ lại tích nợ. thế là cho vay thui à?? e thì tiền vay ngân hàng chuyển khoản vào thẻ của em rồi, e lấy mua lap với mua xe. đến nay thì xe sắp hỏng rồi . cũng may e k bị tính nợ. chỉ tự giác cho thôi ạ
Cũng là gái FA nên vào hóng chuyện cùng chị em, mình cũng ra trường được hơn 2 năm rồi, đi làm có đồng nào thì đưa cho mẹ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ mong mẹ đỡ vất vả thôi chứ mình sao cũng được. Chẳng dám nghĩ đến việc lúc lấy chồng có sổ tiết kiệm riêng này kia đâu. Mình có người bạn đi làm công nhân ở quê, công việc vất vả nhưng lương cao, giờ mình bạn ấy chơi mấy cái phường (kiểu góp hụi như trong miền nam ấy) lại gửi tiết kiệm... đôi khi nghĩ mình làm HN không phải lao động chân tay nhưng thu nhập chỉ dừng ở mức 4-5tr, mà đất thủ đô gạo châu củi quế, tiền nhà, tiền điện nước... Không có gì trong tay không dám yêu không dám lấy chồng, sợ người ta coi thường mình... nhiều người bảo rằng giờ đàn ông lấy vợ người ta cũng tính cả, một là công việc ổn định, hai là gia đình thuộc hàng gia thế, ba là của hồi môn của vợ to... Mình nghe vậy chỉ biết cười trừ, thế là biết vì sao đến giờ mình vẫn ế rồi.