Truyện cười: Tàu chệch đường ray

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Vũ Thị Mến, 21/4/2015.

  1. Vũ Thị Mến

    Vũ Thị Mến Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/9/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Một chiếc tàu hỏa đang chạy với vận tốc cực cao thì trật đường ray. Nó lao xuống một cánh đồng và chạy thẳng vào rừng. Nhân viên soát vé chính chạy vào khoang lái, hỏi bác lái tàu:
    – Anh đang làm gì thế hả?
    – Thưa sếp, có một thằng dở hơi nằm trên đường ray.
    – Sao anh không cán cho nó chết đi cho xong?
    – Thì tôi đang cố đuổi kịp nó đây.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vũ Thị Mến
    Đang tải...


  2. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Không hiểu chuyện này :eek:
     
  3. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,717
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    em cũng k hiểu chuyện này ạ
     
  4. snowprincess152

    snowprincess152 snowprincess

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    dễ hiểu mà các mẹ, thằng dở hơi năm trên đường ray, thấy tàu tới thì chạy đi, bác lái tàu muốn đâm thằng dở hơi nên đuổi theo nó vào tận rừng
     

Chia sẻ trang này