TRUYỆN LỨA TUỔI NHÀ TRẺ

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi methoc2014, 9/7/2015.

  1. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    1. Truyện : Sinh nhật của con thỏ

    Hôm nay là sinh nhật của thỏ con. Thỏ con vui lắm .
    Thỏ con gặp gà con. Thỏ con mời : Bạn gà con ơi, hôm nay là sinh nhật của tôi đấy , bạn tới dự nhé !
    Gà con : chiếp … chiếp… tôi sẽ đến.
    Thỏ con gặp chó đốm , thỏ con mời : Bạn chó đốm ơi , hôm nay là sinh nhật của tôi đấy , bạn tới dự nhé !
    Chó đốm : gâu … gâu… tôi sẽ đến
    Thỏ con gặp vịt con. Thỏ con mời : Bạn vịt con ơi, hôm nay là sinh nhật của tôi đấy , bạn tới dự nhé !
    Vịt con : vít … vít… tôi sẽ đến
    Tối hôm đó gà con, chó đốm, vịt con đều tới dự sinh nhật thỏ con, thỏ con rất vui. gà con, chó đốm, vịt con đều nói : “ chúc mừng sinh nhật thỏ con “
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methoc2014
    Đang tải...


  2. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    2. Truyện : Đôi bạn nhỏ

    Gà và vịt rủ nhau ra vườn chơi, gà trên bờ dùng 2 chân của mình bới đất tìm giun, còn vịt xuống ao mò tôm tép để ăn.
    Bỗng …. có 1 con cáo mắt xanh, đuôi dài thấy gà con đang kiếm ăn một mình định nhảy ra vồ. Sợ quá gà con liền ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa kêu chiếp .. chiếp .. cứu tôi với . Vịt con đang lặn ngụp dưới ao sâu nghe tiếng bạn gọi liền lướt nhanh vào bờ và cõng bạn ra giữa ao sâu. Thế là gà con thoát chết , từ đó về sau 2 bạn gà - vịt càng yêu mến nhau.
     
  3. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    3. Truyện : Mèo thích ăn cá

    Mèo con rất thích ăn cá, thế là mèo mẹ đi chợ mua cá về cho mèo con. Mèo con thích lắm, vừa ăn mèo con vừa nói : cá ngon ngon quá, cá ngon ngon quá . Mèo con ăn xong liền nói : con cám ơn mẹ.
     
  4. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,872
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    hay quá! mn up tiếp đi
     
  5. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Hì hì, Cm mn mình hay đọc mấy truyện ngắn ngắn này cho bé nhà mình.
     
  6. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Truyện : Thỏ con không vâng lời

    Một hôm thỏ mẹ dặn thỏ con : “ Thỏ con của mẹ ! con ở nhà chớ đi chơi xa, con nhé “
    Vâng ạ! Con ở nhà không đi chơi xa.
    Nhưng bươm bướm bay đến , bươm bướm gọi : Thỏ con ơi ! Ra vườn chơi đi! ở đây có cỏ , ở đây có hoa thích lắm. Thế là thỏ con đi chơi mãi … chơi mãi, xa thât xa…
    Thế rồi thỏ con quên cả lối về nhà, thỏ con khóc hu hu “ mẹ ơi , mẹ ơi Bác gấu đi ngang qua thấy thỏ con khóc . Bác dắt thỏ về nhà.
    Thỏ mẹ chạy ra ôm thỏ con, thỏ con nói với mẹ : Mẹ, mẹ dặn con ở nhà, con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ “
     
  7. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Truyện : Gà mái hoa mơ

    Ngày xưa có một ông cụ và một bà cụ . Họ có 1 con gà mái hoa mơ
    Gà mái hoa mơ đẻ được trứng tròn, chẳng phải trứng thường đâu mà là trứng vàng cơ đấy.
    Cụ ông đập trứng, trứng không vỡ. Cụ bà đập trứng, trứng không vỡ. Một con chuột nhắt chạy qua, nó quyẫy đuôi vào quả trứng, quả trứng vỡ tan tành. Cụ ông khóc Cụ bà cũng khóc
    Con gà mái hoa mơ nổi lên : Cục ta cục tác . Cục ta cục tác . Ông bà đừng khóc nữa, cháu sẽ đẻ luôn cho ông bà quả trứng khác, không phải là trứng vàng , mà chỉ là 1 qủa trứng bình thường thôi.
     
  8. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,343
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ đọc cho con nghe
     
  9. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Chiếc áo mới

    Mèo con vừa mua được một chiếc áo mới nhưng chú không dám mặc. Mèo con nhờ sóc mặc thử, nhưng người sóc thì nhỏ mà áo thì to.
    Mèo nhờ voi mặc thử , nhưng người voi thì to còn áo thì nhỏ. Bác gấu bảo mèo con : cháu cứ mặc vào đi mọi người sẽ ngắm giúp cháu
    Mèo con mặc thử áo mới, chiếc áo rất vừa. Mọi người đều khen : áo đẹp quá !!!
     
  10. MC.Milk

    MC.Milk Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/7/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bạn sưu tầm đc nhiều truyện cho bé thế. Để mình lưu lại rồi bảo mẹ nó kể cho tụi nhỏ nghe.
     
  11. hoanglan661

    hoanglan661 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2015
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    truyện hay quá đi thớt ạ
     
  12. thuhuong2015

    thuhuong2015 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện hay quá, mình kể cho bé nhà mình mà có cứ cười khặc khặc à
     
  13. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    hay quá! mn up tiếp đi
     

Chia sẻ trang này