Hey mọi người bữa nay lại có dịp viết bài chia sẻ cùng cả nhà Công việc cũng bận lắm nhưng vẫn dành chút thời gian để tâm sự cùng mọi người Bữa nay có một câu chuyện hay em muốn kể với mọi người Chả là em làm nghề xe ôm, hôm có gặp một ông nhờ theo dõi cô tiểu thư nhà ông ấy đang đi học Em nó đang học Học viện Ngân Hàng, nhưng cũng có tiếng là hư hỏng Suốt ngày bố phải đi theo dõi, em có nghe bố kể là bỏ học đi chơi game suốt ngày Mà có khi còn tí tởm yêu đương ý chứ hj Mà em cũng không hiểu tại sao, học cũng thuộc lại khá giỏi thì mới đi học ở viện ngân hàng Nhưng không hiểu sao mà vẫn bỏ học đi chơi? Làm em có một ngày đáng nhớ khi lần đầu tiên làm trinh thám E tình cờ gặp ông này tên đường thì ông vẫy em lại Hỏi cháu chạy Gab hả? Vâng sao có chuyện gì không bác? Bác mún nhờ cháu một việc, cháu có giúp bác được không? Bác nhờ cháu việc gì cứ nói đi Bác muốn nhờ cháu theo dõi con gái bác Nó dạo này đi học hay bỏ đi chơi quá Vâng thế cháu cho bác sdt khi nào cần thì bác gọi cháu Hôm sau thấy bác gọi hẹn gặp tại Mê linh Plazza lúc 12h trưa Thực tình em cũng k muốn sang đó xa quá Mà em đang tận bên hà nội đi hơn 20km Đi đường bị kẹt xe sang đến nơi mất gần 1 tiếng Gọi cho bác thì bảo giờ con gái bác chưa đi học qua đó, chắc phải tầm 1h nữa Nghe bác nói mà nản bác hẹn 12h trưa gặp giờ lại nói vậy haizz Nghe mà thấy sợ, vì mất công từ hn sang sợ bị bỏ bom thì mệt Hẹn bác ra quán nước thì bác lại bảo tì cháu xuống chỗ chợ Bầu Bắc Thăng Long đi Chán lại gọi cho ông ấy bảo cháu ở đây rồi, may quá ông ấy cũng đi xe lên Ngồi đợi quán nước khoảng 15 phút mới thấy bác mò lên Bác bảo đợi đây tí con gái bác qua Tiểu thư nhà bác hay đi xe máy từ nhà ra đó gửi xe rồi bắt xe buýt đến trường Chắc em nó không dám đi xe máy từ đó vào trường Gặp nói chuyện tí rồi vào quán hai bác cháu ăn trưa cho đỡ đói Chứ k ăn tí theo dõi tiểu thư nhà bác tụt huyết áp là die. Ăn xong đợi gần 1h mới thấy tiểu thư đi xe máy đến gửi xe ở gần đó rồi lên xe buýt Tim mình đập thình thình vì đây là lần đầu tiên mình đi theo dõi người khác Như đã sắp xếp ông bố em đã đi ô tô ở cách đó một đoạn Mình theo sau đến khi ẻm xuống xe buýt để đi lên ô tô của ông đó Nhưng mình cũng quên là đi đến cầu Thăng Long thì chỉ ô tô mới lên được đó Chứ xe máy không lên được Thế là mất dấu từ đó, vì xe máy phải đi vòng dưới chân cầu Mình vừa đi vừa lo không biết có bị ông chửi không hix Cũng may, đi được lúc thì thấy ông nhắn tin bảo ở Học Viện Ngân Hàng Mình đỡ lo, đi đến nơi thấy bác đã đậu xe ở gần cổng trường rồi Nhưng bác cũng không nói trước mà mình cũng không biết Thấy bác đứng đó thì em lại nói chuyện ai nghờ em nó vẫn trong xe Haizz. Sau thấy bác mới ra hiệu em đi ra chỗ khác, không biết con gái bác đã biết chưa haizz Đợi chút thấy con gái bác vào trường em đi theo vào Thấy em nó tạt vào một quán mua đồ ăn Em chỉ đứng cách đó một đoạn chứ không dám lại gần quá, sợ em phát hiện Đợi khoảng 10p không thấy em đi vào cổng trường Em đi vào chỗ em nó mua đồ ăn thì chẳng thấy em đâu Thế mất dấu từ lúc đó Em ra ngoài cổng trường gặp ông cứ nói đại là em đã vào lớp học rồi Không dám theo vào gần quá vì sợ em nó phát hiện Thế là em kinh đến già một ngày theo dõi các bác nhá Vừa mệt, vừa lo, đi lại nguy hiểm Kinh đến già Em mới tập viết có vẻ hơi dở mong anh chị đọc thông cảm nhá