Nếu lấy được ông chồng quan tâm thì không nói làm gì. Lỡ lấy phải lão chồng vô tâm, ngày gì cũng ko nhớ. Đôi khi phụ nữ mong chờ quá lại thành hụt hẫng. Vậy nên ta cứ chủ động đi. Tự tổ chức cho chính mình để chồng cùng tham gia, cũng là 1 cách hâm nóng tình cảm vợ ck. Thế có hơn ko.
tối qua thì ko tự cảm động, thông cảm nổi. Tối nay lão đi MN rồi. Chi muốn về sớm chơi với vợ con 1 lúc. thế mà đi vs bạn đến 1h mới về. Chán. dỗi nhau đến 8h sáng thì làm lành.
Chồng mình thì nhớ các ngày lễ nhưng toàn 2 vc cùng đi chọn quà vì ông ấy chả biết mua gì nên cứ dẫn vợ đi chọn là xong
6 ngày nữa là sn mk rồi. mà sinh nhật mẹ ck lại trc đó 2 ngày. nên hắn bảo. chả cần phải nhớ. cứ thấy vợ mua quà cho mẹ là hắn đi chuẩn bị cho vk. ^^
He, t thấy các lão lật lọng kinh lắm, ck ttớ từ hồi lấy xong chẳng quà cáp chúc mừng gì. T cũng kệ, tớ thích t toàn tự tổ chức, xong mời các ae họ hàng sang cho vui, cóc cần lão.