Hôm nay mình tự chúc mừng mình khi cán đích 100 bài viết. Có ai tự chúc mừng bản thân mình không? Hãy chúc mừng chính mình để mình thêm vui, tự tin. Tôi chúc tôi luôn mạnh khoẻ, yêu đời, thành công!
Thật không ngờ, mình vừa chúc mừng mình được 100 bài thì lại được thưởng điểm. Niềm vui nhân lên gấp đôi.
Tôi chúc mừng tôi vì đã đi làm trở lại. Con gái bé bỏng đi lớp đã quen, và chỉ còn khóc nũng nịu khi mẹ đến đón thôi. Chúc tất cả các thành viên diễn đàn vui vẻ. Và mỗi ngày có cái mới, điều mới để chúc mừng cho chính các bạn nhé!
Chúc mừng mi, công việc thuận lợi. Con sau 3 tuần đi lớp đã quen, đã học được nhiều điều. Ăn uống thì tốt. Ngủ thì ngon, ngoan. Đáng yêu quá đi!
Chúc mừng mi đã vượt qua sợ hãi, với lần đầu lái xe đi xa với cung đường đèo núi hiểm trở cua tay áo, và lúc về trải nghiệm cao tốc chạy 236km hết có 3 giờ 40 phút. Chúc mừng vì mi đã dũng cảm vượt qua sợ hãi và khó khăn hiểm trở. Trải nghiệm tuyệt vời.
Chúc mừng mi , được thưởng 500K vì làm tốt , hứa hẹn những lần sau tiếp tục Chúc mừng mi khi về cũng biết chia sẻ , cho đi để nhận lại Chúc mừng mi nhận biết được Tham mà không Tham