Con thương yêu! Sinh con ra đúng ngày Hà Nội trở thành Hà Lội, Bố con đưa cơm cho 2 Mẹ con mình từ 7h sáng đến tận 14h chiều mới đến nơi khi mà nhà tới bệnh viện chỉ có 4km, hic. thật là kỷ niệm khi sinh con thật đáng nhớ phải không? Công việc của mẹ không được tốt lắm, công ty ít việc mẹ cũng ít lương lắm không có dư tiền để có thể lo cho con nhiều thứ, nhưng Mẹ không bao giờ để cho con thua thiệt bạn bè. Dạo gần đây Mẹ phải lo lắng nhiều khoản quá, vì công việc không ra gì để lại cho Mẹ nhiều khoản nợ, hy vọng Mẹ sớm trả được hết nợ lần để toàn tâm toàn sức lo cho con. Mẹ xin lỗi nhiều lúc chỉ vì bực tức công việc, bục tức Bố con mà giân lây sang con, mắng con làm con buồn, Mẹ thật là có lỗi. Mẹ chỉ mong gia đình mình bình yên, mong Bố của con biết quan tâm hơn đến Mẹ con mình và đừng ham chơi nữa con nhỉ, mong sao Mẹ trả hết nợ để được cuộc sống bình yên. Mẹ yêu con nhiều lắm, lắm lúc mệt mỏi, chán nản Mẹ luôn nghĩ đến con, vì con Mẹ phải đi tiếp. Mẹ thiết nghĩ, ngày Bé Mẹ bướng lắm thật không phải Với Ông Bà Ngoại, nhưng ông bà ngoại con cưng chiều Mẹ lắm, cũng không để cho Mẹ bị thiếu thốn gì cả khi kinh tế cũng không có. Mẹ biết ơn ông bà nhiều lắm con ah, Mẹ chỉ hối hận nhất một điều là khi sinh con, đang trong thời gian ở cữ thì Ông ngoại con lại bỏ 2 Mẹ con mình mà đi, làm Mẹ con mình không được gặp mặt lần cuối. Mẹ buồn nhiều lắm, chắc Mẹ làm nhiều điều có lỗi với Ông của con lên ông giận, không thèm nhìn mặt Mẹ mà đã bỏ đi. giờ còn mỗi Bà ngoại, 2 mẹ con mình phải hiếu thảo với bà nhé con. Mẹ yêu và lo cho con nhiều như thế nào, Mẹ mới hiểu cảm giác của ông bà ngoại con con ah. Vì vậy chúng ta hãy sống cho tốt và yêu thương nhau con nhé Cám ơn ông trời đã cho con được làm con của Bố Mẹ.
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Chúc mẹ nó và gia đình luôn yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhé
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ chúc mừng 2 mẹ kon mạnh khỏe nhà.em chồng mình cũng sinh bé trai đúng mùng 1 sáng xuất viện về đg ngập it đến chiều mà về thì chắc phải cõng về đoạn dài hic hic chán thật mưa đg xá chỗ mình ngập úm nc còn chưa rút đc tẹo nào kìa
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Hic, em có cảm xúc ngày Hà Nội Bão lũ và viết vào đây, không ngờ được các Mẹ comment chia sẻ, vui quá, Vậy là tâm sự của mình cũng có người nghe, Cám ơn các Mẹ nhiều nhé.
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Mẹ nó vừa sinh à? Hay sinh lâu rồi? Cố gắng giữ sức khỏe để chăm con nhé!
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ con là tất cả của mẹ! Cả thế giới to lớn của mẹ! Niềm tự hào của mẹ! Mẹ yêu con nhiều lắm
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ chúc gia đình nhỏ bé của chị luôn vui vẻ hạnh phúc nhé.
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Chúc gia đình luôn yêu thương nhau và thật vui vẻ hạnh phúc !
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Em sinh 2008 Mẹ nó ah, chẳng qua đúng hôm lụt bão lại nhớ Bố và nhớ ngày sinh bé thui, cám ơn Mẹ nó
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Cám ơn các Mẹ nhiều lắm, đã comment an ủi, động viên và chia sẻ, em hạnh phúc quá. Giờ Bé nhà em đã được 5 tuổi ùi đấy, bé được bao nhiêu tuổi thì Ông ngoại cháu cũng được bấy nhiêu cái giỗ, hic, nhắc đến lại nhớ Bố quá. Hãy yêu thương nhau khi chưa quá muộn các Mẹ nhé. Em cũng chúc các Mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Hic, thật là cảm động quá, luôn chúc chị và gia đình hạnh phúc nhé
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Chúc bạn và gia đình kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ nha ......
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Em cám ơn chị, em cũng chúc gia đình chị có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc
Ðề: Tự hào là Mẹ của con - Tự hào là con của Mẹ Xin lỗi con, hôm nay là kỳ nghỉ lễ mà Mẹ cũng chẳng có tiền để cho cong đi đâu cả, Mẹ thật là chán phải không con? Làm ăn buôn bán bao lâu cũng chỉ đủ chưa đủ tiền để trả nợ. Muốn về Bà ngoại chơi cũng không được. Con yêu của Mẹ, cố gắng học hành chăm chỉ, sau này lớn không giống Mẹ nha, Mẹ xin lỗi con. Con yêu của Mẹ