Thông tin: Tự kỷ - những đứa trẻ đáng thương

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hường còi, 19/6/2014.

    Bài viết này của em không phải để dạy đời hay ra vẻ hiểu biết thế này thế nọ, mà chỉ đơn giản là chút sẻ chia về những điều mình thấy và cảm nhận trong cuộc sống. Có lẽ nó không cần thiết với nhiều người,nhưng lại là bài học đáng để suy ngẫm đối với tất cả chúng ta.

    Vấn đề tự kỉ không còn lạ trong xã hội này,nhưng vẫn thật nhói lòng khi thấy những đứa trẻ bất hạnh ấy.

    Lớp em trai em (lớp 9),có 1 cô bé gia đình khá giả,cuộc sống đủ đầy, về vật chất có lẽ không phải lo lắng.Nhưng không biết tình thương gia đình,sự quan tâm bao nhiêu mà cô bé ấy bị tự kỉ. Đến lớp không chơi với ai, suốt ngày thấy con trai là chạy ra vỗ mông,học thì không biết gì cho dù ngày ngày vẫn đến lớp.Bài kiểm tra,thi chỉ chép chữ BÀI LÀM rồi tô tô vào đó, bạn bè cho chép cũng không chép,cứ sống thu mình lại. Cô bé đó là cháu của Hiệu trưởng nên cho học nhờ,chứ không phải học chính thức,nên vẫn thấy lên lớp. Điều đáng nói là thay vì được bố mẹ đưa đi học,lại là 1 bác xe ôm. Em không hiểu do họ bận quá không có thời gian,hay vì họ không quan tâm tới cô bé mà phải để bác xe ôm đưa đi. Tại sao khi biết cô bé bị tự kỷ,họ không cho bé vào trường dành cho những bé cùng hoàn cảnh,để không bị xa lánh và cũng có thể điều trị được phần nào,hay vì họ xấu hổ khi con học ở đó. Giờ khi bạn bè đang tất bật ôn tập cho kì thi cuối cấp,thì cô bé ấy nghỉ ở nhà. Em tự hỏi,từ giờ cuộc sống cô bé ấy sẽ thế nào,hay lại cứ xó nhà thui thủi thế.


    Một trường hợp khác là hàng xóm sát cạnh nhà em,cũng học lớp 9 (bé trai). Không biết tại nhưng chỉ có 2 cha con thuê 1 phòng trọ khoảng 20m2 sống với nhau trên HN. Ông bố nghe nói làm đạo diễn gì đó,không có vợ,có 2con gái trong HCM và 1 cậu con trai sống cùng bố. Nhưng có lẽ do cuộc sống không có tình thương đầy đủ của cha và mẹ nên em đó cũng bị tự kỉ (không quá nặng). Hằng ngày,ngoài đi học là em ấy về nhà ( phòng trọ), chơi game và ra lan can trước phòng hò hét,đập rầm rầm vào lan can rồi hát hò ầm ĩ . Thậm chí còn leo sang các nhà bên cạnh ngó nghiêng,đập cửa sổ,mặc dù giữa 2 nhà lan can cách nhau tới nửa mét,lại còn so le nhau,giữa là dây điện loằng ngoằng . Trước đây,có lần em lên trên tầng xuống thì thấy nó lù lù trước cửa phòng đang ngó nghiêng,thấy em nó leo tót về. Tưởng nó sợ,hôm sau lại thấy ngấp ngó ngoài cửa sổ. Em biết nó cũng không trộm cắp gì,nhưng sợ nhất nó leo trèo sang,thụt chân 1 cái ngã xuống thì nhẹ cũng gẫy chân gẫy tay,chẳng may điện giật thì coi như xong luôn. Sau đó em phải bảo bố em ấy, từ đó thì thấy ít sang hẳn. Dường như,nó sống cô đơn nên đâm ra như vậy, chứ nó vẫn đi học, chỉ mỗi tội cứ tối đến là bắt đầu đập lan can,hò hét và nhảy sang gõ cửa sổ nhà bên cạnh.


    Em tự hỏi rằng rồi cuộc sống của những đứa bé sẽ ra sao,học gì, làm gì, liệu những đứa trẻ tội nghiệp ấy có khỏi bệnh được không. Ai cũng chỉ được sống 1 lần nhưng chúng phải sống cuộc đời như thế có phải là quá bất công không? Mà tự kỷ nguyên nhân đa phần là do thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm của bố mẹ. Nhiều bậc phụ huynh vì mải mê chạy theo đồng tiền, để thật giàu, để con cái có thể có cuộc sống tốt nhất, nhưng họ không hiểu được con cái họ cần gì,đâu phải cứ thích gì có nấy, 1 chiếc ipad, máy vi tính để chơi tối ngày,có người giúp việc từ a->z gọi gì có nấy là sướng đâu. Nhiều đứa trẻ chỉ mơ ước được bố mẹ cho đi công viên cuối tuần, cùng bố mẹ chơi đồ chơi cùng,nghe mẹ kể chuyện,được về quê những ngày hè …

    Có lẽ đối với 1 đứa mới chỉ biết tiêu tiền như em thì chưa thể hiểu hết giá trị của đồng tiền nên cái suy nghĩ tiền không phải là tất cả có thể sai,nhưng em nghĩ rằng: “ đồng tiền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đem lại hạnh phúc cho người khác”. Bố mẹ vất vả để cho con cái cuộc sống tốt là điều đáng trân trọng nhưng giá trị tinh thần cũng là cái không thể thiếu. Hơn nữa,các cụ có câu : “tu trăm năm mới ngồi chung thuyển,tu ngàn năm mới chung chăn gối”, vợ chồng là điều gì đó rất thiêng liêng,trải qua bao vất vả mới đến được với nhau, nên em mong rằng mỗi người sẽ điều biết trân trọng mái ấm mình đang có,để những đứa trẻ sinh ra được sống trong đầy đủ tình yêu thương của của cả cha và mẹ,đó là tiền đề để phát triển tâm lý cũng như nhân cách của mỗi con người.

    Đó là chút suy nghĩ của em,mong rằng sẽ giúp ích được cho mọi người.Chúc gia đình của các bố,các mẹ luôn hạnh phúc tràn ngập tiếng cười.

    Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em. (u) (u) (u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hường còi
    Đang tải...


  1. mariashop

    mariashop Banned

    Tham gia:
    19/6/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tự kỷ - những đứa trẻ đáng thương

    cám ơn chia sẻ của bạn, câu chuyện bạn kể thật xót xa.
     
  2. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tự kỷ - những đứa trẻ đáng thương

    giờ hình như trẻ tự kỷ đã tăng cao rùi thì phải...............................
     
  3. immortelle_pa

    immortelle_pa Super Member - Nước hoa mini auth Pháp

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    4,718
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tự kỷ - những đứa trẻ đáng thương

    Cô giáo e cũng có thằng cu xinh iêu lắm nhưng cũng bị tự kỉ. Hức. Thương ghê
     
  4. Thuy Tien Do

    Thuy Tien Do Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6

Chia sẻ trang này