Bé nhà mình đi khám bác sĩ ở viện Nhi thì được bác sĩ kết luận là bị tự kỷ. Mình vô cùng buồn va hoang mang không biết làm sao để giúp con mau chóng hòa nhập với cuộc sống xã hội với bạn bè. Đêm nào cũng nằm nghĩ và thương con vô cùng, có cha mẹ nào có con cũng bị tự kỷ như mình không thì chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé. Nhìn con mà lòng đau thắt chảy nước mắt. Thực sự buồn vô cùng!
Chào mẹ Minh Thu, xin chia buồn với bạn và gia đình. Nhưng bạn đừng quá hoang mang và mất tinh thần quá, mình có đọc bài viết này thấy bảo nếu được chăm sóc và dạy dỗ tốt, trẻ có thể trở lại bình thường này: http://tuvantretuky.com/2014/11/04/benh-nhan-tu-ky-co-the-binh-phuc-hoan-toan/
Mình đang là giáo viên dạy trẻ tự kỷ nên hy vọng có thể chia sẻ và giúp một chút cho gia đình bạn. Bạn có thể nhắn tin hoăcj gọi đth trưcj tiếp cho mình nhé (0986938092). Hiện nay thông tin về cách can thiệp và phương hướng hỗ trợ cho trẻ tự kỷ đã phổ biến hơn nhiều rồi nên bạn đừng mất niềm tin vào con nhé.
Chia buồn với mẹ nó, nhưng mẹ nó cũng đừng quá lo lắng, thay vào đó tìm cách chữa cho bé ấy, bệnh này chữa được mà
Mình thấy trên tivi có nói đến nhiều pp dành cho trẻ tự kỷ đó mn ạ! Cái này mn phải kiên trì thì mới thành công mn nhé! Đừng buồn mn ạ!